ĐỀ CỬ ĐIỂM ĐẾN TIỀM NĂNG - THANH HOÁ
img

ếu tôi nhớ không lầm thì cách đây hai năm, một người bạn đã từng rủ tôi đến Thanh Hóa để du lịch và chính tôi đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị ấy bởi một lý do vô cùng đơn giản mà đột nhiên nảy ra trong đầu đó chính là: “Thanh Hóa làm gì có chỗ nào để chơi!” Vâng, tôi đã khẳng định như thế và một năm sau tôi… thất vọng bởi chính sự lựa chọn của chính mình!

Thanh Hoá - Ảnh 2.

Thật ra cũng chẳng trách được bởi khi đó những thứ mà tôi biết về Thanh Hóa là quá ít ỏi. Tìm hiểu vài bài viết trên mạng tôi thấy sao mà bãi biển Sầm Sơn lại chật kín người như thế, rồi hầu như đều là những địa điểm khám phá hoang sơ với những chứng tích cũ và phần lớn là núi rừng vô cùng khó khăn để di chuyển. Ấy thế mà tôi có biết đâu được… Thanh Hóa giờ đây mới lắm, khác lắm và đẹp dữ lắm!

Một trong những điều mới đầu tiên mà bản thân tôi đã không thể ngờ đến đó là tại sao lại có Pù Luông – một cái chốn chẳng khác nào thiêng đường được sắp đặt sẵn trên đỉnh núi.

Nơi đây vốn dĩ là một khu bảo tồn thiên nhiên thế nên mọi thứ ở Pù Luông đều được gìn giũ cẩn thận và tuyệt nhiên không thể để bất cứ một tác động bên ngoài nào làm ảnh hướng đến chốn thanh bình ấy.

Đứng trên cao, bạn có thể nhìn thấy xung quanh Pù Luông được bao phủ bởi một mảng xanh thăm thẩm với đồng ruộng bậc thang đang mùa lên mạ, những cánh rừng cổ thụ trải dài xa tít tắp và nghiêng nghiêng người qua sẽ là cả dãy núi trùng trùng điệp điệp lấp ló phía sau những mảng mây mờ mờ ảo ảo…

Thanh Hoá - Ảnh 4.

Ấy thế mà đó vẫn chưa phải là những điều đẹp nhất ở Pù Luông nếu bạn từng được chứng kiến một lần cảnh mặt trời đang ló dạng hay dần dần tỏa ánh sáng đỏ rồi khuất sau những quả núi mới thấy đó là thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã dành riêng cho nơi này.

Và khi đã đặt chân lên Pù Luông thì nhất định bạn phải một lần nghỉ chân ở Puluong Retreat. Đây có thể xem là một trong những resort đẹp nhất và thú vị nhất ở Pù Luông lẫn Thanh Hóa. Một nơi mà bạn có thể ngắm được hết những cảnh đẹp của núi rừng nơi đây mà còn là chốn nghỉ ngơi tuyệt vời sau một ngày khám phá.

Không chỉ là Pù Luông mà ở Thanh Hóa còn có rất nhiều địa điểm khác chẳng kém phần thú vị.  Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là bãi biển Sầm Sơn, thác Mây, hay nhà Thành Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ) với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Bạn còn có thể đi khám phá khu vườn quốc gia Bến Én, vào hang động Từ Thức và đến tận mắt một lần nhìn thấy suối Cá thần với những đàn cá tập trung sinh sống vô cùng dày đặc và đủ màu sắc: đỏ, xanh, hồng… Đặc biệt mỗi khi bơi, trên thân chúng còn phát sáng nhiều màu lấp lánh ánh bạc rất đẹp. Đó cũng chính là một trong những thứ đặc sắc nhất của Thanh Hóa mà không hề có được ở bất cứ nơi đâu.

Nhật Chung & Kim Thanh
Anh Tùng
King Productions