Những năm về trước thấy người ta cứ đổ xô nhau kéo đi Krabi, Sihanoukville hay xa xa tý là Maldives ở “đâu đẩu đầu đâu” tít tắp mà tôi cứ thắc mắc hoài, tự hỏi Việt Nam mình cũng có một cái hòn đảo thiên đường đẹp tuyệt vời nằm ở ngay Phú Quốc chứ đâu mà tại sao lại chẳng được “người nhà” ưu ái.
Mặc dù cũng hiểu được rằng mỗi nơi đều có một nét đẹp riêng không thể nào so sánh, nhưng chuyện một hòn đảo nằm ngay trong “nhà” mà “người nhà” đâu không thấy chỉ thấy “khách khứa” ngoại quốc cứ ghé ầm ầm mà cũng buồn, cũng tiếc…
Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại rằng Phú Quốc hồi đó còn hoang sơ quá. Hoang sơ đúng kiểu chẳng có mấy chỗ để ở, ăn uống thì ít, chỗ vui chơi lại càng không thế thì quả là đúng ý với kiểu hưởng thụ của khách nước ngoài thôi chứ còn để thu hút người trẻ của mình… kể cũng khó.
Hàng loạt các khách sạn, resort đẳng cấp 5 sao mọc lên, một công viên giải trí kèm vườn thú chất lượng quốc tế được đầu tư. Mà quan trọng hơn cả là sân bay được xây dựng hoàn tất. Không chỉ là chuyến bay nội địa mà rất nhiều những đường bay quốc tế cũng cập cảng Phú Quốc, biến hòn đảo này trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận với mọi thứ xung quanh.
Cũng từ đó mà những bãi biển xanh mướt, yên ả bên làn cát trắng và siêu mịn nổi tiếng của Phú Quốc bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.
Đến Phú Quốc thì bạn không thể nào không ghé Bãi Dài và Bãi Sao. Bởi đây được xem là hai bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc và còn được đánh giá là một trong 13 bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới. Đặc biệt Bãi Dải rất ít khi nào có sóng lớn, vì thế đến đây bạn sẽ luôn cảm nhận được sự bình yên, tĩnh lặng đến yên ả của nó. Bạn có thể thuê một chiếc ghế dài, hoặc đơn giản là trải một tấm thảm trên nền cát rồi cứ thế mà nằm phơi mình đón gió, đón nắng theo cách của riêng mình. Biển xanh, cảnh đẹp, cát trắng, nắng trong,… thử hỏi xem liệu có khác gì với thiên đường Maldives xôi xôi và đắt đỏ kia không nhỉ!?
Không chỉ là thưởng ngoạn, mà quanh Phú Quốc còn có rất nhiều địa điểm vô cùng hoang sơ mà với những ai yêu thích khám phá có thể thử. Biết đâu bạn sẽ tìm ra được một bãi biển mới của riêng mình, một bãi biễn thật đẹp thật yên tĩnh mà không cần phải chia sẻ nó với ai.
Ở Phú Quốc bạn còn nhất định phải thưởng thức cho bằng được những món đặc sản như gỏi cá trích, gỏi sứa, và các loại hải sản tươi roi rói với giá rẻ hơn rất nhiều so với ở đất liền, nhưng quan trọng là chất lượng thì chẳng khác gì sơn hào hải vị cả!