Với Phạm Quỳnh Anh, tính nhân văn chính là nền tảng vững chắc nhất giúp các con hình thành lòng trắc ẩn, yêu thương, tinh thần biết sẻ chia với cộng đồng trong hành trình khôn lớn.

Không chỉ là một nghệ sĩ thành công trong sự nghiệp, Phạm Quỳnh Anh còn được nhiều người ngưỡng mộ vì cách nuôi dạy con khéo léo, chuẩn mực. Trong những chia sẻ mới nhất, Phạm Quỳnh Anh cho biết với vai trò là một người mẹ, tính nhân văn là nền tảng đầu tiên cô muốn tạo dựng cho con mình. Chính vì thế, ngay sau khi sinh con gái thứ 3 - bé Zoey, nữ ca sĩ đã quyết định đồng hành cùng "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam" - một chương trình của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đồng hành cùng Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cùng nâng cao nhận thức về sinh non, đóng góp và hỗ trợ để trẻ sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn, tiếp sức trẻ sinh non về "vạch xuất phát", lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng và 3 cô con gái của mình.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 1.

Ở giới giải trí Việt, Phạm Quỳnh Anh nổi tiếng là một trong những bà mẹ mẫu mực. Trong khi không ít nghệ sĩ gặp khó khăn khi cân bằng giữa công việc và gia đình, thì ngược lại Phạm Quỳnh Anh luôn cố gắng chu toàn mọi thứ. Dù lịch trình có dày đặc, bận rộn đến mấy, cô vẫn dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện với con.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ cho biết, khi các con tới trường thì cô sẽ đi làm và cố gắng hoàn thành xong mọi việc trong ngày. Buổi chiều đón con về, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau và tíu tít đến tận khuya. Khi các con đi ngủ, Phạm Quỳnh Anh mới có thời gian cho riêng mình hoặc quay trở lại để làm nốt công việc còn dang dở. Tuy phải tất bật từ sáng tới tối nhưng Phạm Quỳnh Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi lẽ cô quan niệm rằng một khi đã làm mẹ là phải làm tròn vai. Và các con chính là lý do lớn nhất để cô luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng hạn chế việc chia sẻ hình ảnh của con cái trong thời gian đầu để các bé có cuộc sống thoải mái, được phát triển một cách tự nhiên. Khi Tuệ Lâm và Tuệ An - hai con gái đầu của nữ ca sĩ lớn hơn, cô mới bắt đầu đăng tải nhiều hơn những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của cả gia đình.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 3.

Làm mẹ của 3 đứa trẻ, hơn ai hết, Phạm Quỳnh Anh thấu hiểu những lo lắng, vất vả của một người phụ nữ kể từ khi thai nghén cho đến lúc con cái trưởng thành, nên người. Trong cả 3 lần mang thai, nữ ca sĩ may mắn không mệt mỏi quá nhiều nhưng vẫn gặp phải những khó khăn nhất định.

"Trộm vía cả 3 lần mang thai, Quỳnh Anh đều không bị nghén nặng. Tuy nhiên khi có Zoey, vì đã có tuổi rồi nên cơ thể cũng có ít nhiều thay đổi so với hai bé trước. Mình bắt đầu đau lưng và cả thắt lưng, đau xương chậu, đi lại cũng khó khăn hơn. May mắn không gặp nhiều vấn đề sức khỏe như các chị em khác nhưng những ngày cơ thể 'trở chứng' cũng khiến mình thấm thía, thấu hiểu những vất vả của một người mẹ", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ cho biết cũng như dù đã mang thai lần 3 nhưng cô vẫn có nhiều lo lắng khi cảm nhận sức khoẻ của mình đã giảm sút ít nhiều.

"Khi mang thai, gian nan, vất vả thế nào mình cũng chịu được, chỉ cần con chào đời khỏe mạnh đủ 9 tháng 10 ngày. Sinh non là một thiệt thòi rất lớn của trẻ, và không riêng Quỳnh Anh, tất cả những ai đã, đang và sẽ làm mẹ không bao giờ muốn con mình phải chịu thiệt thòi từ khi mới sinh".

"Chính vì vậy khi sinh con lần 3 tại AIH, Quỳnh Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi trên bàn mổ, và khi nghe tiếng khóc của con, đặc biệt là khi bác sĩ nói về cân nặng của con thì mình cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và xen lẫn vào đó là cảm giác nhẹ nhõm nữa. Những cảm giác lo lắng trong suốt thai kỳ như biến mất khi được nghe tiếng khóc khỏe mạnh của con. Riêng ông xã của Quỳnh Anh luôn luôn vui vẻ và tích cực, không sợ cực khi chăm bé. Bố của bé luôn đồng hành với Quỳnh Anh trong tất cả mọi việc như thay tã, ti sữa cho con đêm khuya cho nên Quỳnh Anh không cảm thấy vất vả vì được san sẻ công việc…

Trộm vía lần sinh thứ 3 tại AIH thì Quỳnh Anh cảm thấy mọi sự đều nhẹ nhàng, vui vẻ, không bị áp lực tinh thần cho nên sức khỏe cũng rất là tốt sau quá trình sinh nở".

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 5.
Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 6.

Với kinh nghiệm hai lần sinh trước, Phạm Quỳnh Anh cho biết bản thân trở nên khắt khe hơn khi lựa chọn nơi chào đón con gái thứ 3. Nữ ca sĩ ưu tiên những bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tình. Sau khi tham khảo nhiều nơi, qua nhiều người bạn và đồng nghiệp, Phạm Quỳnh Anh đã chọn gửi gắm niềm tin vào Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vì đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí trên.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 7.

"Lần thứ 3 sinh con, Quỳnh Anh cũng khá hồi hộp nhưng nhờ có đội ngũ bác sĩ, y tá ở AIH đã mang lại cho mình cảm giác vô cùng an tâm, và thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một lần nữa, Quỳnh Anh và bé Zoey cảm ơn AIH đã đồng hành cùng hai mẹ con trong lần vượt cạn đặc biệt này!", nữ ca sĩ chia sẻ.

"Một trong những lý do Quỳnh Anh rất hài lòng khi sinh tại AIH đó chính là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, chăm sóc rất tận tâm và luôn theo dõi sát sao cả mẹ và bé để có thể kịp thời tư vấn cũng như chăm sóc trước và sau sinh. Đặc biệt là tại AIH có sự phối hợp liên chuyên khoa hỗ trợ trong suốt quá trình sinh nở, 100% ca sinh đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh, đảm nhận vai trò khám và sàng lọc cho bé ngay từ khi mới chào đời và theo dõi sức khỏe của bé trong suốt quá trình lưu viện. Quỳnh Anh cũng có tham khảo và biết rằng AIH cũng đã tiếp nhận và điều trị thành công những ca sinh khó, sinh non trước đó. Điều này khiến Quỳnh Anh yên tâm hơn cả vì tin tưởng em bé sẽ được chăm sóc tốt trong các tình huống bất ngờ".

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 8.

"Cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng của bệnh viện AIH đã dành nhiều sự chu đáo tận tình cho mẹ con và gia đình bất kể đêm hôm trong khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ này. Ai ai cũng nhẹ nhàng vui vẻ và yêu thương mẹ con con như những người trong gia đình" - Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân khi sinh con gái thứ 3 tại Bệnh viện AIH.

Nhớ lại trải nghiệm sinh tại AIH, Phạm Quỳnh Anh cho biết đội ngũ bác sĩ, y tá luôn theo sát cả hai mẹ con trong suốt quá trình lưu viện. Sau khi sinh xong, lịch trình một ngày của mẹ và bé cũng được lên kế hoạch rõ ràng, giúp nữ ca sĩ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi nhanh chóng. "Chỉ cần bấm chuông báo ngay tại giường là mình được hỗ trợ ngay lập tức 24/24. Hơn nữa, những bữa ăn mà AIH chuẩn bị rất cầu kỳ, chỉnh chu, đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng. Sự nhiệt tình, chu đáo và cẩn thận của những y bác sĩ tại đây giúp mình thấy nhẹ nhõm, thoải mái rất nhiều".

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 9.
Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 10.

"Cả ba lần mang thai, Quỳnh Anh đều có thai kỳ ổn định, con sinh ra đủ kí, khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngoài kia không phải ai cũng được may mắn như vậy. Mỗi năm, Việt Nam có hơn 100.000 trẻ sinh non phải chạy đua với sự sống. Các bé phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ từ suy hô hấp do chức năng phổi phát triển chưa đầy đủ, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da, ngưng tim,… Người làm cha, làm mẹ như mình nghĩ thôi cũng đã thấy xót xa", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Thấu hiểu tất cả những điều trên, mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã kêu gọi cộng đồng chung tay "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam", hỗ trợ các bé có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, để các bé có cơ hội được tiếp tục cuộc sống và phát triển khoẻ mạnh.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 11.

Đặc biệt, thông qua chương trình, Phạm Quỳnh Anh cũng mong muốn đặt "viên gạch nhân văn" đầu tiên cho con, giúp các con hiểu rằng con được sinh ra khỏe mạnh là một điều may mắn, từ đó hình thành lòng trắc ẩn, yêu thương, tinh thần biết sẻ chia với cộng đồng trong hành trình khôn lớn của con.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết:

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 12.

Được biết, với mỗi ca sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), bố mẹ và em bé sẽ đồng hành và đóng góp 1 triệu đồng vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để tiếp sức cho những em bé sinh non khác. Số tiền sẽ được AIH trích ra từ gói sinh. "Chọn sinh tại AIH cũng là cách tiếp sức cho những trẻ sinh non Việt Nam", Phạm Quỳnh Anh cho biết.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 13.

Nuôi con khỏe đã khó, dạy con nên người lại càng khó hơn. Lần đầu làm mẹ, Phạm Quỳnh Anh từng bộc bạch rằng bản thân cô không ít lần loay hoay tìm phương pháp dạy con cho phù hợp.

Nuôi nấng một lúc 3 đứa trẻ với người bình thường đã khó, với một nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí lại càng vất vả hơn, có những lúc lịch trình dày đặc không có thời gian bên cạnh con. Nhìn lại cả một chặng đường dài làm mẹ, đặc biệt là sau khi vừa chào đón em bé thứ 3, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Sinh con và nuôi con là hành trình kỳ diệu nhưng cũng lắm gian nan. Sau tất cả, những gì Quỳnh Anh mong cầu chỉ gói gọn lại ở việc con sinh ra được khỏe mạnh, con lớn lên tự lập, tử tế và nhân văn. Ngoài ra, mình chẳng mong điều gì hơn nữa".

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 14.

Phạm Quỳnh Anh: “Tôi muốn đặt tính nhân văn làm nền tảng đầu tiên cho con” - Ảnh 16.