Một biểu tượng mới giống như cột mốc mà ở góc nào của thành phố, bạn cũng có thể ngước lên nhìn ngắm, để rồi chợt hãnh diện và thấy yêu hơn… Nơi đó mang ý nghĩa nhiều hơn một công trình xây dựng kỷ lục. Và Sài Gòn đã có cho riêng mình một biểu tượng như thế.

"Máy bay của chúng ta đang hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách vui lòng mở tấm che cửa sổ,..." - Lời của tiếp viên trên chuyến bay vừa dứt, tôi mở tấm che cạnh mình, rướn người nhìn về tầng mây phía dưới.

Như thường lệ, máy bay hạ thấp xuống xuyên qua những làn mây, khoang hành khách rung nhẹ và toàn cảnh Sài Gòn sẽ hiện ra lấp ló trong những đám mây mờ. Những chuyến bay gần đây, hành khách thường thích thú hơn với khung cảnh ngoài cửa sổ khi nhìn thấy từ xa một đỉnh tòa tháp kiêu hãnh vươn lên giữa một vùng mây trắng. Một tòa tháp sừng sững vươn mình bứt phá trên nền thành phố lấp lánh và náo nhiệt.

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 1.

Những ai sinh ra, lớn lên và yêu mến Sài Gòn đều có riêng trong mình những niềm trân quý và hãnh diện với mảnh đất này. Có người yêu cái tính hồn hậu nhiệt thành của người Sài Gòn, có người chỉ đơn giản bị thu hút bởi những món ăn thức uống đường phố và nhịp sống vừa hối hả vừa nhộn nhịp nơi đây. Cũng có nhiều người trẻ năng động, sáng tạo và đột phá, thích Sài Gòn như thích một người bạn cùng tính cách với mình. Và cũng không ít người yêu một thành phố vì thấy được sự tiến bước của nó từng ngày, bởi Sài Gòn chưa bao giờ hài lòng và thỏa mãn với những gì đã đạt được

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 2.

Lướt Facebook, dạo quanh Instagram tháng gần đây, trong những tấm ảnh của các bạn trẻ Sài Gòn đăng tải hay tài khoản của những người nổi tiếng, bạn có thấy 1 điểm chung? Đó là sự xuất hiện của Landmark 81 - Một toà nhà cao vút, kiêu hãnh giữa lòng Sài Gòn.

Bạn tôi đăng một "story" trên Instagram, khi đang ngồi sau xe máy băng băng trên xa lộ Hà Nội. Toà nhà đứng sừng sững, lấp lánh ánh đèn trong buổi chiều đang dần tắt nắng, trở thành điểm nhấn đẹp đẽ nơi đường chân trời. Bạn viết: Tự hào quá, Sài Gòn ơi!

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 3.

Ngày trước, phải tới khi rời xa lộ Hà Nội, qua cầu Sài Gòn bạn mới biết mình đã vào đến thành phố. Giờ đây, Landmark 81 đứng sừng sững kiêu hãnh ở cửa ngõ này, như một dấu hiệu mới để ai đến Sài Gòn bằng đường bộ cũng sẽ biết rằng: thành phố xinh đẹp đang ở ngay phía trước rồi, cái không khí nhộn nhịp, sôi động đặc trưng ấy đã ở rất gần rồi.

Chúng ta ít khi biểu lộ những tình cảm hào hứng đến thế cho một công trình nào đó nếu nó không mang đến những ý nghĩa tinh thần nhất định. Với Landmark 81, toà tháp không chỉ là toà nhà cao nhất Việt Nam, mà còn lọt vào top những tòa nhà cao nhất thế giới. Những con số hay danh hiệu nếu chỉ nghe không thì vốn dĩ chẳng mang nhiều ý nghĩa với cuộc sống của nhiều người. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắm nhìn toà nhà ở một địa điểm bất kỳ trong thành phố rộng lớn này, bạn sẽ thật sự cảm nhận được niềm hãnh diện trào dâng trong tim và những cảm xúc khó có thể miêu tả bằng lời. Tòa nhà với dáng hình bó tre sát cánh vươn cao, chụm vào nhau, hướng thẳng lên bầu trời xanh rộng là một hình ảnh truyền thống vừa rất đỗi thân thuộc, vừa rất hiện đại. Giấc mơ chạm vào đỉnh cao của thế giới tưởng chừng như rất xa vời hoá ra lại đang sừng sững trước mắt mình, do chính những đôi tay người Việt Nam mình xây đắp nên.

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 4.

Tại thành phố mang tên Bác, Bến Thành đã trở thành biểu tượng lịch sử đã qua bao nhiêu thăng trầm cùng thành phố, nhà thờ Đức Bà – nét cổ kính giữa lòng phố thị; phố đi bộ Nguyễn Huệ - điểm đến mới của giới trẻ và du khách. Và bây giờ thành phố trẻ năng động bậc nhất Việt Nam này đã có thêm tòa Landmark 81. Nơi đây có lẽ sẽ trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng của những hành trình vươn tới ước mơ, không ngừng cố gắng vượt qua những cột mốc mới cao và xa hơn.  

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 5.
Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 6.

Một toà nhà chọc trời sẽ chỉ là một biểu tượng xây dựng đơn thuần nếu bản thân nó không chứa đựng sức sống mới và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho số đông. Vậy ở bên trong Landmark 81 có gì?

Tôi vẫn rất nhớ cái cảm giác choáng ngợp vì thích thú khi lần đầu đặt chân vào trung tâm mua sắm Siam Paragon tại Bangkok, hay lúc bước ra khỏi ga điện ngầm và đặt chân đến khu Gangnam huyền thoại của Seoul. Cảm giác đó, tôi vừa được trải nghiệm lại khi lần đầu đặt chân vào trung tâm thương mại Vincom nằm tại chân tòa nhà cao nhất Việt Nam này.

img
img
img
img
img
img

Nơi đây có sự sôi động của nhịp sống tuổi trẻ với những gì tươi mới và hiện đại nhất mà người ta nghĩ về Sài Gòn. Giống như lạc bước giữa sự xa hoa của Gangnam hay khi thích thú giữa những màu sắc rộn rã ở Siam, tôi cảm nhận được rõ hơn hết cái tinh thần vui vẻ, sự năng động và đầy khát khao vươn lên xứng tầm thế giới của Sài Gòn khi đi giữa không gian này.

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 8.

Sự bất ngờ không chỉ đến từ bầu không khí trẻ trung mà còn đến từ phong cách kiến trúc hiện đại và các thương hiệu quốc tế cùng hiện diện tại đây. Dù có là người thờ ơ với việc mua sắm thế nào đi chăng nữa thì đến đây, bạn cũng sẽ mềm lòng. Các khu vui chơi giải trí tại trung tâm thương mại trong tòa tháp cao nhất Việt Nam này cũng khéo khoe những lợi thế của thương hiệu với du khách bằng các điểm nhấn "lớn nhất Việt Nam" như phòng chiếu phim IMAX khổng lồ của CGV, khu trò chơi liên hoàn rộng lớn ở tiNiWorld và sân băng tự nhiên có quy mô lớn nhất. Khu ẩm thực nơi đây sẽ đưa bạn ‘chu du’ khắp nơi với các hương vị đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Thái Lan, Lào, Việt Nam…

img
img
img
img
img

Nhưng Vincom Center Landmark 81 không đơn thuần thu hút khách hàng vì các thương hiệu. Điểm độc đáo nhất là nơi đây mở ra một không gian không mà người nào cũng có thể chiêm ngưỡng, tận hưởng và mang về một chút hãnh diện cho riêng mình khi ghé thăm. Bạn còn nhớ cảm giác du lịch nước ngoài lần gần nhất không? Cảm giác lang thang trong không gian sang trọng tại Vincom Center Landmark 81 cũng giống hệt như thế, như một sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho bạn vì những cố gắng, nỗ lực của mình; như một sự nuông chiều ý thích bản thân để tiếp thêm nguồn cảm hứng mới để bạn bước tiếp trên chặng hành trình cuộc đời.

Nếu bạn có một ngày buồn chán, bạn có thể lang thang giữa không gian thoáng rộng nơi này, nhâm nhi 1 tách trà để những muộn phiền âu lo trôi qua nhẹ nhàng, thả mình lướt nhẹ trên sân băng lớn nhất Việt Nam để thấy mình được bồng bềnh trong không gian mát lạnh. Còn khi bạn đang vui vì đạt một thành tích mới, có một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, tại sao không ghi nhớ kỷ niệm đó tại toà nhà cao nhất Việt Nam?

Landmark 81: Người Sài Gòn đã có thêm một điều nữa để tự hào! - Ảnh 10.

Dù mới khai trương chưa lâu nhưng Landmark 81 nói chung hay Vincom Center Landmark 81 nói riêng đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Sài Gòn. Những người con của thành phố này chẳng thể nào giấu được niềm tự hào khi ngay trên mảnh đất họ sinh sống đã có một biểu tượng mới được xuất hiện. Nó là đỉnh cao của Sài Gòn, là niềm tự hào của Việt Nam, là thứ để bạn bè quốc tế có thể đến đây chiêm ngưỡng, ngước nhìn và rồi không ngừng trầm trồ thán phục trước trí óc và sức mạnh của những người con đất Việt.

img
img
img
img
img
img

Không chỉ dừng lại ở vị trí là một công trình đồ sộ đơn thuần, Landmark 81 với chiều cao kỉ lục 461,3m chính là nguồn cảm hứng và động lực mới cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Chúng ta đã từng mơ giấc mơ có toà nhà xứng tầm thế giới để rồi giờ đây, khi nó hiển hiện trên bầu trời đêm thành phố, ta nhận ra sức mạnh của ước mơ thật kỳ diệu biết bao. Nó đã cho ta niềm tin rằng chỉ cần có đam mê, nhiệt huyết và quyết tâm theo đuổi đến cùng thì chẳng ước vọng nào là ngoài tầm với cả. 


Linh Yoo
Theo Trí Thức Trẻ30/08/2018