Sau một thời gian im ắng, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Alphanam đã trở lại với một dự án về môi trường, tiếp tục tìm cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Nghe qua về câu chuyện cũng như hành trình vươn tới thành công của Ngọc Mỹ, chắc hẳn nhiều người sẽ phải bật ngửa khi biết rằng cô nàng sinh năm 1991 và năm nay chỉ vừa tròn 25 tuổi. Ở độ tuổi này, trong khi đa phần mọi người còn đang loay hoay nhảy việc từ nơi này sang nơi khác hay khổ sở hơn là giam mình bằng những công việc mà bản thân không mấy mặn mà thì Ngọc Mỹ đã bắt đầu đạt được những thành công riêng của mình, đã bắt đầu được vinh danh trên thương trường và nhận được sự tôn trọng từ những tiền bối, những chuyên gia trong nghề. Rất khó để không chú ý đến Ngọc Mỹ trong lần đầu tiên gặp mặt - dù trước đấy, bạn có biết đến Mỹ hay không.

Ý tôi là, làm sao bạn có thể không chú ý đến một cô gái trẻ, rất đẹp và sinh động đến thế. Gương mặt với những đường nét rất đẹp, miệng rộng và lúc nào cũng cười tươi hết cỡ, đôi mắt sáng và nheo lại vui vẻ mỗi khi cười. Mỹ rất đẹp, theo đúng kiểu con gái Việt Nam hiện đại, thông minh và hoạt bát, chứ không phải kiểu tiểu thư - bánh bèo đại trà. Và đúng là ở Ngọc Mỹ luôn toả ra một luồng không khí dễ chịu, vô cùng ấm áp và thân thiện, cũng đủ hay ho để bạn nghe hoài không chán những câu chuyện, những trải nghiệm của riêng cô gái trẻ này.

Là con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Alphanam, cuộc sống của Ngọc Mỹ có thể giống như một nữ chính phim Hàn con nhà trâm anh thế phiệt. Mỹ cũng có thể đơn giản là… hưởng thụ hết mức và trưng bày cuộc sống giàu sang, lộng lẫy của mình lên mạng xã hội. Chừng đó cũng đủ để Mỹ trở thành cái tên được săn đón rồi. Thế nhưng, có lẽ một cuộc sống như vậy thì dễ dàng quá. Ngọc Mỹ lại chọn con đường ngược lại. Sống yên lặng nhất có thể, đi du học và trở về, tiếp tục sự nghiệp của gia đình một cách khiêm nhường, liên tục thử nghiệm những ý tưởng, những dự án mới.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 1.

Bằng một sự chăm chỉ đáng ngạc nhiên, Ngọc Mỹ dần khiến người ta nhớ về hình ảnh một cô gái trẻ cầu tiến và có thực lực, chứ không chỉ là một tiểu thư nhà giàu với gương mặt đẹp. Liên tiếp từ khi trở về nước, Ngọc Mỹ "náo loạn" mạng xã hội, truyền thông bằng những dự án mới của mình. Khi thì thấy Ngọc Mỹ quyết đi mở nhà hàng, tiếp đón David Beckham, lúc lại thấy cô nàng công bố dự án về kiến trúc. Mới đây nhất, Ngọc Mỹ trở lại sau thời gian dài im ắng, công bố khởi xướng Quỹ Alphanam Green Foundation, với mong muốn không giấu diếm là có thể thúc đẩy những sáng kiến bảo vệ môi trường. Và dù với mỗi dự án - kết quả có thành công hay không - nhưng chưa bao giờ, người ta thấy Ngọc Mỹ nói rằng: Tôi sẽ dừng lại. Mà ngược lại, mỗi lần biến mất lại là một sự chuẩn bị, để Ngọc Mỹ trở lại với những dự án mới toanh.


Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 2.

Không phải tự nhiên mà tất cả những bạn trẻ có cơ hội được đi du học từ khi còn nhỏ đều bằng cách này hay cách khác trở thành một con người hoàn toàn mới sau quãng thời gian vật lộn nơi đất khách quê người, Ngọc Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Với gia thế và nền tảng kinh tế khá giả, chắc hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ cô gái này đi học như đi chơi, cơm bưng nước rót và lúc nào cũng có xe hơi mát lạnh đưa đi đón về. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược như vậy. Không những không được tận hưởng một cuộc sống trong mơ như nhiều người tưởng tượng mà ngay từ khi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, cô gái 14 tuổi khi đó đã phải học cách đối diện với những khó khăn, những khắc nghiệt đầu đời mà bạn bè đồng trang lứa còn lâu mới có thể hiểu được.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 3.

Vì mong muốn con gái mình được giáo dục trong một môi trường chuyên nghiệp, quy củ, đồng thời có thể thích nghi với mọi điều kiện sống khắt khe nhất nên khi sang đây Mỹ đã được gửi vào học trong một ngôi trường thiên chúa giáo. Nơi mọi thứ đều được quy hết vào nội quy, và mọi sai phạm đều phải chịu hình phạt thích đáng, không cần biết gia thế lớn cỡ nào, tiền nhiều bao nhiêu.

Ấy vậy mà Mỹ đã vượt qua được những ngày tháng đó. Dù vất vả, dù cô đơn, dù đôi lúc chỉ muốn bỏ hết tất cả để trở về nhà, trở về với cuộc sống của một cô bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhưng sau tất cả, Mỹ đã làm được.

Hoàn thành xuất sắc chương trình học cấp 3 tại ngôi trường này, cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường tiếp tục thử sức mình khi quyết tâm theo học tại Đại học Boston thuộc bang Massachusetts. Và nếu bạn chưa biết thì xin thưa, đây là một trong những ngôi trường Đại học hàng đầu nước Mỹ, nơi xuất thân của rất nhiều nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của đất nước này và tất nhiên, áp lực học hành là vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh việc phải ngày ngày chu toàn bài vở, tự chăm lo cho cuộc sống riêng của mình nơi đất khách thì Ngọc Mỹ còn phải đi làm thêm để tự chi trả cho các chi phí sinh hoạt của mình. Dù thừa sức lo cho Mỹ có một cuộc sống thoải mái, không lo toan chuyện tiền bạc nhưng vì sự trưởng thành của con gái mình, bố mẹ cô nàng đành "đánh liều" bằng việc chỉ chu cấp học phí và những nhu cầu tối thiểu. Còn với những khoản chi khác thì Mỹ phải tự chịu trách nhiệm.

Đa phần người trẻ cùng tuổi nếu rơi vào giai đoạn này thì chắc chỉ có nước khủng hoảng… đến phát điên. Ấy vậy mà bằng khả năng sắp xếp công việc hiệu quả được học từ bố mẹ, sự chăm chỉ và nghị lực phi thường, cô gái này vẫn hoàn thành tất cả. Mà còn hoàn thành tốt hơn mức mong đợi mới đáng nể. Thậm chí trong thời gian học Đại học, Mỹ còn dành kha khá thời gian tham gia các hoạt động văn hoá và cộng đồng để mở rộng quan hệ và trau dồi kiến thức cá nhân. Đọc đến đây thì đúng là chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O vì không ai có thể nghĩ rằng đằng sau vóc dáng bé nhỏ, dịu dàng kia lại có thể là một sức mạnh phi thường tới như vậy.


Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 4.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 5.

Có gốc gác, gia thế nhưng không vì thế mà Ngọc Mỹ chủ quan việc phấn đấu trong sự nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ và quay trở về Việt Nam, thay vì tham gia vào hoạt động của công ty gia đình mình thì Mỹ lại quyết định tự đi xin việc trong một công ty bất động sản quốc tế để trau dồi thêm kiến thức thực tế trong lĩnh vực này. Dường như khát khao muốn được học hỏi, muốn được khám phá hết những năng lượng ẩn giấu của bản thân cùng tính cách độc lập đã trở thành một phần quan trọng trong con người Ngọc Mỹ.

Chuyện kinh doanh, thương thường vốn vẫn luôn được mặc định là sân chơi của đàn ông, phụ nữ nếu có tham gia thì cũng chỉ là vai thứ yếu. Ấy vậy mà đi ngược lại với quan điểm đó, Ngọc Mỹ đã thành công trong việc chứng minh phụ nữ hoàn toàn có thể "cầm cờ" nơi thương trường, thậm chí làm còn tốt hơn hẳn người khác nếu biết tập trung vào những mục tiêu chung và không ngừng nỗ lực.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 6.

Một thời gian không lâu sau, cô nàng tách ra với những hoạt động riêng và thực hiện những mong muốn mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Đầu tiên phải kể đến là việc sáng lập công ty tư vấn thiết kế SDesign cùng bà Nguyễn Hải Yến và ông Salvador Perez Arroyo, kiến trúc sư trong top 10 thế giới với rất nhiều công trình được công nhận là kỳ quan. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ và cộng sự, SDesign đã có những thiết kế ấn tượng, gây thiện cảm với người dùng từ cái nhìn đầu tiên. Một trong số đó chính là Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh vừa được Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bình chọn là Công trình của năm.

Sở hữu tấm bằng đại học Quản trị Kinh doanh tại Hoa Kỳ, kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế và buôn bán đất động sản, năm 2013 Mỹ về phụ trách điều hành và phát triển các dự án bất động sản của Alphanam với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm 22 dự án tổng diện tích trên 1000 ha trên toàn quốc. Mỹ đang dần khẳng định vị trí của mình tại Alphanam và trở thành niềm tự hào của cha khi cô có thể tự mình vận hành một công ty với hàng nghìn nhân viên. Không dừng lại ở đó, trong thời gian ấp ủ chờ đợi dự án hoàn thiện, cô trang bị cho mình tấm bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại London.


Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 7.

Ở độ tuổi 25 này, trong khi đa phần mọi người còn đang loay hoay nhảy việc từ nơi này sang nơi khác hay khổ sở hơn là giam mình bằng những công việc mà bản thân không mấy mặn mà thì Ngọc Mỹ đã bắt đầu đạt được những thành công riêng của mình, đã bắt đầu được vinh danh trên thương trường và nhận được sự tôn trọng từ những tiền bối, những chuyên gia trong nghề.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 8.

Bí quyết của Mỹ thật ra rất đơn giản, đó chính là bắt đầu thật sớm. Hãy thử tưởng tượng nếu Ngọc Mỹ năm 14 tuổi chấp nhận ẩn náu trong vỏ bọc an toàn và sự yêu thương của bố mẹ thì chắc hẳn giờ đây chúng ta đã không có được một gương mặt đầy cảm hứng như vậy.

Chính những va vấp, những vỡ lẽ, những trải nghiệm thực tế từ cuộc sống đã tôi luyện nên một Ngọc Mỹ của ngày hôm nay. Sự cứng rắn, quyết tâm, những kiến thức và vốn sống phong phú hiện nay của cô nàng không phải tự nhiên sinh ra đã có, cũng không phải nhờ bố mẹ tài giỏi mà chỉ việc ngồi một chỗ thụ hưởng lại hết không cần phải làm gì. Tất cả có được đều nhờ vào chính trải nghiệm của bản thân. Càng bắt đầu sớm bao nhiêu, bạn càng tích góp được nhiều giá trị cho bản thân. Và chính những giá trị đó sẽ tạo nên con người bạn trở thành trong 5, 10, 15 năm sau.

Luôn hiểu rõ bản thân mình muốn gì có lẽ là kinh nghiệm quý báu thứ hai mà Ngọc Mỹ muốn chia sẻ với tất cả những bạn trẻ hiện nay. Nhìn vào hành trình của cô gái này, ta có thể thấy Ngọc Mỹ đã sớm nhận thức được con đường mà mình muốn đi, con người mà mình muốn trở thành và vị trí mà bản thân muốn hướng tới. Sau khi đã xác định đủ những yếu tố này, việc còn lại chính là nhìn thẳng vào mục tiêu, phấn đấu hết mình và không một phút lung lay. Tại sao có những người làm việc vất vả cả đời nhưng vẫn không tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, không tìm ra được hạnh phúc, không thấy được ý nghĩa của công việc họ đang làm. Đơn giản vì họ không thực sự hiểu được mục đích, giá trị của những thứ đó. Người có thể lắng nghe và thấu hiểu bạn nhất, cũng là người có thể tạo tác động lớn nhất đến cuộc đời bạn – không ai khác ngoài chính bản thân bạn.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 9.

Cuộc sống này quả thật rất nhiễu loạn, hằng ngày luôn có hằng trăm người nói ta phải như thế này, phải làm thế kia, phải trở thành người thế nọ. Nhưng cuộc sống này quá ngắn ngủi để sống cho sự hài lòng của người khác. Đừng giam hãm bản thân trong những vùng an toàn đầy rủi ro. Chỉ có như vậy bạn mới có thể vươn lên, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nguyễn Ngọc Mỹ: Ai nói tiểu thư nhà giàu không thể làm kinh doanh? - Ảnh 10.