Nếu là người yêu thích nét đẹp cổ kính, có dấu ấn của thời gian nhưng vẫn ngập tràn sự sáng tạo, hơi thở của thời đại lẫn sự văn minh thì Đài Loan đích thị là điểm đến phù hợp nhất dành cho bạn.
Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 1.

Cách đây vài ngày, đứa bạn thân của tôi đăng một dòng trạng thái 3 phần hoang mang 7 phần buồn cười: "Lâu chẳng đi đâu nên hôm nay tự dưng giật mình ủa cuốn passport đâu rồi ta?". Và có lẽ nó không phải là người duy nhất rơi vào tình cảnh này. Từ những người trẻ đam mê khám phá, cuồng chân đi và không bao giờ ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ - bỗng tất cả chúng ta giờ lại phải làm quen với việc ở nhà trong suốt 2 năm liền, đến mức đôi khi quên hẳn cái cuộc đời từng có, với đầy những chuyến đi của vài ba năm trước. Đã bao lâu rồi bạn chưa đặt chân đến vùng đất mới, nghe những cuộc hội thoại ngẫu nhiên nhưng không phải bằng tiếng mẹ đẻ, mò mẫm trong từng con hẻm ở một đất nước xa lạ để đến một quán cà phê xinh xắn? Câu trả lời của số đông chắc hẳn đều có phần giống nhau: lâu rồi, lâu lắm rồi…

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 2.

Trúc Như - một bạn trẻ Gen Z làm công việc sáng tạo nội dung chia sẻ: "Dù biết rằng hiện tại việc đi du lịch nước ngoài không còn đơn giản như xưa, sẽ có rất nhiều giấy tờ và quy định mới cần làm quen, nhưng không vì thế mà mình bớt đi cái sự "máu lửa" cho những chuyến đi. Ngày nào mình cũng đều đặn lên cập nhật giá vé, tranh thủ lưu lại những địa điểm hay ho và thậm chí còn "cuồng chân" đến mức mua sẵn đồ, phối luôn quần áo, chỉ chờ ngày được đi là đem ra mặc hết mà thôi!"

Duy Ngô - hiện đang làm designer ở TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Trước đây mình không phải là người thích đi quá nhiều đâu. Có lúc mình còn mạnh miệng khẳng định là chẳng bao giờ cần du lịch. Nhưng suốt thời gian ở nhà vì dịch, lướt xem những video của các travel blogger, được đọc về những trải nghiệm mới mẻ của mọi người nên mình đã thật sự thay đổi quan điểm. Suốt 2 năm qua, mình đã làm việc rất chăm chỉ, tiết kiệm được kha khá và tìm hiểu kỹ về những địa điểm phù hợp với cá tính của bản thân. Có lẽ giờ là lúc để mình bước ra khỏi thế giới cũ kĩ và bắt đầu những hành trình mới rồi!"

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 3.

Sau nhiều năm miệt mài chạy theo cuộc đua chụp hình sống ảo và check-in nhưng không hiểu rõ về nơi mình đang đến, không tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc đó thì hai năm vừa qua, giới trẻ nói riêng lẫn những người đi du lịch nói chung đã phần nào có sự thay đổi trong suy nghĩ lẫn cách đi, cách trải nghiệm. Vì mỗi chuyến đi giờ đây đều quý giá và không dễ để có, nên nếu "tiêu xài uổng phí" hoặc du lịch một cách qua loa, hời hợt thì rõ là chả nên.

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, những vùng đất với nhiều màu sắc, mang nét đa dạng trong văn hoá cũng như kết hợp hài hoà được giữa giá trị truyền thống lẫn sự mới mẻ, sáng tạo mang tính thời đại cũng là lựa chọn được ưu tiên ở thời điểm này. Còn gì tuyệt vời hơn khi đến một địa điểm nhưng lại có thể trải nghiệm gần như tất cả những gì thú vị, tinh hoa nhất cơ chứ! Và khi nhắc đến một nơi có đầy đủ những đặc điểm trên, thì cái tên đầu tiên và hoàn hảo nhất chính là Đài Loan.

Với những ai chưa từng ghé thăm chắc hẳn sẽ nghĩ nơi này "hiền" quá, "lành" quá, trông mọi thứ cứ bình yên, đơn giản và dễ đoán như thế nào í! Nhưng phải tự mình trở thành một du khách đến với vùng đất này thì mới hiểu Đài Loan bùng nổ như thế nào! Sự bùng nổ đó chính là tổng hoà của một quá trình nghiêm túc giữ gìn những gì cốt lõi, nhưng đồng thời vẫn liên tục bổ sung, cập nhật, học hỏi và chọn lọc từ những giá trị mới. Sáng tạo, trẻ trung và mới mẻ - đây chắc hẳn là 3 cụm từ đúng nhất để diễn tả về cảm giác khi sải bước trên những con đường ở vùng đất này. Từ những trung tâm thương mại to đùng giữa lòng trung tâm cho đến những quầy hàng bán đồ ăn vặt trong chợ đêm - đâu đâu cũng là cái tinh thần rất mở mang và văn minh. Không hề quá lời khi nhận xét Đài Loan là vùng đất phù hợp nhất với những ai vừa muốn trải nghiệm, vui chơi nhưng vẫn muốn học hỏi, tích luỹ ý tưởng.

Dưới đây là 4 lễ hội nghệ thuật & sáng tạo cực "ổn áp" cho những ai đang đi tìm kiếm một sự tổng hoà hoàn hảo. Biết đâu đấy sau khi trải nghiệm, bạn sẽ lại "phải lòng" Đài Loan khi nào không hay đấy!

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 5.

Bất cứ đứa trẻ nào ngày nhỏ được ra biển cũng đều từng vui vẻ đùa nghịch với những lâu đài cát tuy méo mó nhưng đầy tính sáng tạo. Trò chơi tưởng chừng mãi mãi thuộc về tuổi thơ nhưng đã được làm mới thành cả một sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức ở góc Đông Bắc, Đài Loan. Mùa nghệ thuật điêu khắc cát Fulong trải dài 3km từ Diêm Thành đến bờ biển vàng của Fulong và được Hiệp hội điêu khắc cát thế giới đánh giá là địa điểm tuyệt vời để trải nghiệm hình thức nghệ thuật này. Những hạt cát trắng mềm và mịn, hơn nữa khi cát hấp thụ nước biển thì có độ dẻo nhất định, tại đây, cả người lớn và trẻ em đều có thể tự xây lên 1 vương quốc nhỏ cho riêng mình.

img
img

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 7.
Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 8.

Keelung là thành phố cảng lớn nhất ở phía Bắc Đài Loan với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Bốn bề nơi đây được bao quanh bởi núi và biển. Bên cạnh đó, không thể không kể đến nền văn hoá biển độc đáo và ngày càng phát triển của Keelung. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Lễ hội Nghệ thuật Keelung Ciao Art Festival được ra đời vào năm 2015 và liên tục mở rộng hơn qua từng mùa.

Tại đây, các tác phẩm cảnh quan sẽ có nhiệm vụ tô điểm thêm cho nét đẹp đặc sắc của đường bờ biển nhằm đánh thức bản sắc địa phương, đồng thời giúp du khách nước ngoài có thêm cơ hội để hiểu hơn về cảng biển nổi tiếng nhất Đài Loan.

img
img
img
img

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 10.

Thành phố Đào Viên là nơi tọa lạc của sân bay quốc tế lớn nhất Đài Loan. Nơi đây sở hữu những nét đặc sắc về văn hóa và tài nguyên du lịch nổi tiếng. Từ lâu, Đào Viên đã được đặt cho những cái tên rất hấp dẫn như: "Quê hương của vương quốc hoa cỏ" hay "Quê hương nghìn hồ".

Từ năm 2013 đến nay, Đào Viên liên tục tổ chức Lễ hội Nghệ thuật cảnh đẹp với mục đích lan toả những tác phẩm nghệ thuật cũng như vẻ đẹp tự nhiên của nơi này đến với người dân lẫn khách du lịch. Đồng thời tái định vị lại mối liên kết giữa người và người, người và thành phố, cũng như người và tự nhiên.

img
img
img
img

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 12.

Sự kiện nghệ thuật cảnh đẹp ở bờ Đông là lễ hội được tổ chức dọc theo bờ biển phía đông Đài Loan và có sự tham gia của rất nhiều nghệ nhân, quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật ngoài trời với quy mô lớn và những hoạt động thú vị khác như chợ đêm, buổi hoà nhạc. Tại đây, bạn dễ dàng cảm nhận được nguồn năng lượng sáng tạo không biên giới, sự khéo léo của các nghệ nhân khi xử lý những tác phẩm trừu tượng và cả không gian yên bình, thuần khiết hàng đầu Đài Loan.

img
img

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 14.
Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 15.
Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 16.

Trải qua 2 năm với thật nhiều thử thách nhưng không vì thế mà du lịch Đài Loan có những bước thụt lùi. Trái lại, khoảng thời gian qua còn là cơ hội để vùng đất này nâng cấp chính mình nhằm đem đến những trải nghiệm mới nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ cho khách du lịch. Người đứng đầu Cơ quan Du lịch Đài Loan Trương Tích Thông cho biết chính quyền đã & đang chuẩn bị các phương án để có thể đón khách quốc tế sớm nhất từ quý 3. Theo đó, các hạn chế đi lại có thể được dỡ bỏ, thời gian cách ly rút ngắn và khách phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về tiêm chủng. Đây chắc chắn là tin vui với những ai đang khao khát muốn trở lại, hoặc được lần đầu ghé thăm hòn đảo này!

Nghe thì có vẻ còn lâu nhưng chẳng mấy chốc là đến, bạn đã sẵn sàng để trở thành một trong những vị khách quốc tế đầu tiên của Đài Loan chưa?

Nghe danh đã lâu, nhưng đi một lần mới thấy Đài Loan đáng yêu và đáng đi đến mức nào! - Ảnh 17.

Taiwan Tourism Bureau HCM Office

Facebook: Đài Loan tại Việt Nam">Taiwan Tourism Bureau VN - Cục Du Lịch Đài Loan tại Việt Nam
Cẩm nang du lịch Đài Loan: Xem thêm
Du lịch nông trại tại Đài Loan: Xem thêm

#Taiwan #dulichdailoan #khamphadailoan

Nhật Chung
Trim
https://kenh14.vn/nghe-danh-da-lau-nhung-di-mot-lan-moi-thay-dai-loan-dang-yeu-va-dang-di-den-muc-nao-20220505231824279.chn