Là diễn viên hài nổi tiếng và rất quen thuộc với khán giả trên các gameshow, chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm ngoài đời thực lại rất gần gũi, là một ông chồng tâm lý, một người cha có trách nhiệm với vợ con.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ về sự nuối tiếc khi không thể ở cạnh vợ trong lần đầu vượt cạn vì bận đi diễn, đó cũng là lần sinh ám ảnh vì Quỳnh Quỳnh chịu nhiều đau đớn.

Đến lần thứ 2 và lần thứ 3 này, Lâm và bà xã đều chọn Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chỉ vì lý do "sinh không đau".

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 1.

Trước đây Quỳnh Quỳnh là người có sức khỏe rất tốt, lần mang thai đầu tiên và thứ hai vẫn rất khỏe. Khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh "mẹ bỉm" nhà Lâm thường xuyên livestream bán hàng bận rộn trên khắp các nền tảng xã hội. Không chỉ thế, dù mang thai nhưng Quỳnh vẫn chăm lo và quán xuyến tốt việc gia đình giúp Lâm. Đến khi "vượt cạn" lần 2, sức khỏe của bà xã vẫn rất ổn và không có vấn đề gì khiến Lâm lo ngại.

Tuy nhiên, đến lần mang thai thứ 3 này, sức khỏe "nữ chiến binh" của Lâm đã bắt đầu có dấu hiệu giảm sút rất nhiều. Những vết rạn đã xuất hiện dày hơn, tâm lý cũng bất an hơn,...

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 2.

Điều này khiến Lâm rất lo lắng cho Quỳnh Quỳnh, từ tinh thần cho đến thể chất có thể thấy Quỳnh đã thay đổi. Nếu mọi người có theo dõi Quỳnh Quỳnh trên Facebook thì sẽ dễ dàng nhận ra cô ấy "mít ướt" hơn dù trước đây Quỳnh Quỳnh là người rất mạnh mẽ.

Chứng kiến những điều trên, Lâm cảm thấy rất thương vợ nhưng vì công việc của Lâm rất bận rộn với lịch trình đi quay dày đặc nên mình chỉ biết quan tâm về tinh thần, an ủi động viên vợ nhiều hơn và "ting ting" cho vợ nhiều hơn để vợ có thêm "động lực".

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 3.

Trước đó, khi mang thai con thứ 2, Lâm và Quỳnh cũng từng phân vân rất nhiều khi chọn nơi "lâm bồn" tốt nhất. Với tính cẩn thận, làm gì cũng phải tìm hiểu kỹ, nhất là những chuyện liên quan đến con cái nên cả hai đã quyết định đến tìm hiểu Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) để thăm khám và sinh bé.

Ở "cuộc chiến thứ 3" này, Lâm và Quỳnh Quỳnh cũng quyết định tiếp tục chọn và tin tưởng Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vì trải nghiệm lần sinh bé Bảo Ngọc trên cả tuyệt vời, Quỳnh sinh không đau, khoẻ rất nhanh và có thể đi lại nhẹ nhàng chỉ một ngày sau mổ.

img
img

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 5.

Đến lần sinh thứ ba rồi nhưng Lâm và Quỳnh Quỳnh không bao giờ quên được cảm giác sinh lần đầu, nó quá là đau đớn. Lúc đó cả hai vợ chồng không có kinh nghiệm, cũng không ai tư vấn cho mình. Sau lần đó cả hai quyết tâm các lần sinh sau phải là… sinh không đau. Và nó không đau thiệt khi vợ chồng Lâm quyết định sinh con tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) khi sinh bé thứ hai và lần này là bé thứ 3 đều rất thuận lợi và suôn sẻ.

Để hành trình sinh con thêm trọn vẹn, lần thứ 3 này Quỳnh và Lâm khám thai tại AIH do bác Tuyết chăm sóc, và bác cũng là người đỡ sinh cho Quỳnh Quỳnh luôn.

Với Quỳnh Quỳnh, bác Tuyết không chỉ là một người bác sĩ mà là còn một người chị. Bác luôn giải thích cặn kẽ, tư vấn và quan tâm suốt quá trình mang thai của Quỳnh. Chỉ cần có một thay đổi nhỏ ở các chỉ số bác sẽ lập tức nhắc nhở và đưa ra giải pháp để Lâm có cách chăm sóc Quỳnh Quỳnh tốt hơn. Quả thật, khám thai và sinh con với bác Tuyết, Quỳnh cảm thấy rất thoải mái và an tâm.   

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 7.

Cả 3 lần sinh dù khi nghe tiếng khóc của con rất xúc động nhưng sự lo lắng, yêu thương Quỳnh Quỳnh cũng theo… cấp số nhân ba, là càng ngày càng thấy thương vợ hơn. Những lần chứng kiến quá trình sinh nở của Quỳnh Quỳnh từ đầu đến cuối vẫn luôn là cảm xúc và những hình ảnh đó sẽ không bao giờ quên. Và lần thứ 3 này có thể nói là cảm xúc của Lâm rất khác.

Chính vì vậy khi Lâm chia sẻ những dòng cảm xúc của mình lên Facebook lúc đó chính là cảm xúc thật của Lâm khi con trai chào đời. Đưa vợ đi sinh vào sáng sớm, đến 6h30 là bắt đầu được vào phòng mổ, Lâm không biết làm gì ngoài động viên, an ủi vợ như bao người chồng khác.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 8.

"Vô ca mổ anh chứng kiến tất cả mọi thứ em phải trải qua, mắt em nhắm nghiền lại, tay em run miệng lắp bắp 'anh ơi nắm tay em', tim anh như thắt lại vì thương em. 7h15 bác sĩ ẵm con ra và con bắt đầu khóc, và anh thấy em không còn khóc nữa mà cười rất hạnh phúc, bác sĩ cho con nằm trên người em, anh cảm nhận được em không còn sợ đau nữa. Em chỉ mải mê nói chuyện với con 'con trai ơi mẹ nè', vừa nói mà nước mắt em vừa rơi... anh hiểu em đang hạnh phúc lắm. Hôm nay ngày chào đời của con nhưng anh viết status này cho em - người vợ vĩ đại. Sau này con lớn có gia đình, có con, con sẽ hiểu cảm giác này, ba sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con nhưng ba sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ nhiều hơn. Vì tình yêu của ba đối với con càng lớn thì ba hiểu tình yêu của mẹ dành cho con bao la như thế nào." - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ trên Facebook của mình khi cùng vợ đón con thứ ba chào đời.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 9.

"Gia đình Lâm xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Thị Bạch Tuyết cùng ekip bệnh viện AIH tận tâm chăm sóc cho hai mẹ con từ lúc mang thai đến khi mẹ tròn con vuông. Lần 2 sinh Bảo Ngọc cũng tại bệnh viện AIH và cũng do bác Tuyết đỡ sinh nên an tâm vô cùng."

Rất cảm ơn bệnh viện AIH đã tạo điều kiện cho Lâm vào phòng sinh cùng vợ để chứng kiến trọn vẹn quá trình sinh nở, để cảm thấy yêu và thương Quỳnh Quỳnh hơn.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 10.

Sau khi được vào phòng mổ chứng kiến tất cả quá trình sinh nở của vợ, Lâm chỉ ước gì tất cả những người đàn ông khác đều có thể chứng kiến vợ sinh và thấu hiểu sự vất vả này. Lâm thấy phụ nữ quá cực, nên cần được nhiều yêu thương, chăm lo nhiều hơn.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 11.
Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 12.

Trước khi vào phòng sinh, Lâm và Quỳnh Quỳnh đã phần nào an tâm về chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Nhưng về cảm xúc của hai vợ chồng thì vẫn hồi hộp, lo lắng khó tả lắm.

Khi con vừa cất tiếng khóc đầu tiên, niềm hạnh phúc vỡ òa đã khiến Quỳnh Quỳnh quên luôn cảm giác đau, quên luôn là mình đang đi sinh. Thật sự là người ba người mẹ, sinh con và thấy con khỏe mạnh là không hạnh phúc nào diễn tả được.

Nhìn con trai bé bỏng nằm trong tay vợ, Lâm nghẹn ngào không nói nên lời vì Quỳnh quá giỏi và mạnh mẽ khi "vượt cạn" thành công với sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ y bác sĩ AIH.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 13.

Quỳnh Quỳnh đi sinh mà Lâm vẫn bận rộn chạy show liên tục, chỉ có mặt lúc Quỳnh Quỳnh vô phòng mổ sau đó là đi quay đến tối khuya. Vì vậy mà chọn sinh tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) là điều thật sự đúng đắn. Phòng lưu viện tại đây như một căn hộ thu nhỏ, bệnh viện mà không giống bệnh viện. Cơ sở vật chất của bệnh viện này Lâm đánh giá rất cao. Mỗi sản phụ sẽ ở một phòng riêng với tiêu chuẩn quốc tế, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi.

Đặc biệt là hai vợ chồng có cảm giác thân thuộc như "ở nhà", rất yên bình và ấm cúng. Lâm đi quay tối về chăm Quỳnh Quỳnh và con xong là có thể ngủ rất ngon tại bệnh viện. 

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 14.

Không chỉ vậy, nơi dành cho người nhà sản phụ cũng tiện nghi không kém, đảm bảo Lâm và gia đình sẽ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái khi đồng hành cùng Quỳnh Quỳnh trong hành trình sinh nở. Thật sự bệnh viện AIH rất yên tĩnh và riêng tư. Đó là lý do tại sao lần sinh thứ 2 và thứ 3 này Lâm và Quỳnh Quỳnh đều chọn AIH.

Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng ngoài chuyên môn cao và kinh nghiệm thì luôn niềm nở và nhiệt tình. Bệnh nhân hay người nhà bấm chuông gọi bất kể giờ giấc, các điều dưỡng luôn có mặt rất kịp thời để hỗ trợ.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 15.

 Lúc hay tin mình có con trai, Quỳnh Quỳnh cứ nói với Lâm là em quen có 2 đứa con gái rồi, không biết có con trai có gì khác không, em lo quá. Cứ tưởng không mê con trai mà vừa mới sinh con xong thì bằng bản năng của một người mẹ, Quỳnh Quỳnh không rời con nửa bước, lúc nào cũng ôm, ngắm con con cả ngày không chán.

Lâm mong rằng "chàng trai nhỏ" của mình sau này sẽ thấu hiểu và yêu thương mẹ và hai chị thật nhiều.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 16.
Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 17.

Lúc Quỳnh Quỳnh mang bầu, Lâm có thực hiện 1 video trải nghiệm mang thai với bụng bầu giả 10 kg trong suốt 01 ngày. Nhờ đó mà Lâm càng cảm nhận được sự vất vả cũng như khó khăn khi mang thai của Quỳnh Quỳnh.

Không ngờ sau khi đăng tải video thu hút rất nhiều lượt xem. Lâm hy vọng qua video này tất cả những ông chồng sẽ thấu hiểu hơn cho vợ như chính Lâm đã hiểu và thương Quỳnh Quỳnh nhiều hơn.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 18.

Sau khi xuất viện, Quỳnh và bé được bác sĩ kiểm tra và thăm khám sức khỏe theo kế hoạch chăm sóc của bệnh viện. Không chỉ chăm lo cho bé, các bác sĩ tại bệnh viện cũng cho Lâm và Quỳnh rất nhiều lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc em bé tại nhà. Chỉ một thời gian ngắn sau khi "vượt cạn", cơ thể Quỳnh Quỳnh đã phục hồi và quay lại với công việc sớm hơn dự kiến, khiến Lâm không khỏi bất ngờ. Quỳnh Quỳnh cũng bộc bạch với Lâm rằng không biết là do sức khỏe mình tốt hay nhờ bệnh viện chăm sóc chu đáo mà sức khỏe hồi phục rất nhanh.

Nghe câu nói này từ vợ, Lâm thấy rằng chọn nơi sinh rất quan trọng, phải đảm bảo sức khỏe cho vợ và con. Lâm còn kêu gọi mọi người ráng "tích cóp" để có đủ tiền chọn nơi sinh chất lượng để khỏe mẹ khỏe con. Dù có rất nhiều lựa chọn ngoài kia nhưng Lâm vẫn khuyên mọi người nên chọn những nơi có chuyên môn và dịch vụ tốt như Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vì ở đây có trang thiết bị cũng như phòng ốc hiện đại, bác sĩ tận tâm và chuyên môn cao. Lâm nghĩ rằng nếu mình không thể chịu khổ, đau đớn thay cho vợ thì chỉ có thể chọn những điều tốt nhất để bù đắp được phần nào để vợ có thai kỳ thoải mái, nhẹ nhàng nhất. 

img
img
img

Không chỉ với riêng Lâm và Quỳnh mà tất cả bậc cha mẹ trên thế gian này đều hạnh phúc khi con sinh ra được khỏe mạnh, bình an. Ngày trước kinh tế còn khó khăn không có nhiều lựa chọn, nhưng bây giờ khi gia đình có điều kiện hơn, Lâm - Quỳnh luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con của mình.

Bây giờ Lâm và Quỳnh Quỳnh đã là ba mẹ của 3 đứa trẻ rồi, thời gian sắp tới cả hai sẽ rất bận rộn nhưng Lâm sẽ luôn cố gắng, nỗ lực chu toàn cho vợ và 3 con. Như các bạn đã thấy Lâm và Quỳnh đều là những người rất đam mê công việc, tất cả đều hướng đến mang đến những gì tốt nhất cho các con. Sẽ thật hạnh phúc nếu những cố gắng và nỗ lực của cả hai mang lại nụ cười và cuộc sống đủ đầy cho gia đình nhỏ của mình.

Lê Dương Bảo Lâm: Mục tiêu duy nhất khi Quỳnh Quỳnh đi sinh phải là... Sinh không đau - Ảnh 20.