Liệu 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, Kaity Nguyễn sẽ trở thành ai tiếp theo? Có lẽ chính bản thân cô vẫn chưa có câu trả lời phù hợp. Nhưng ngay lúc này, lời giải đáp của Kaity Nguyễn chính là: “19 tuổi, vẫn sống với ba và biết tự lập”.

Kaity Nguyễn là một nhân vật đặc biệt, không phải tuýp diễn viên vụt sáng một lúc, nổi đình đám một thời gian ngắn rồi biến mất. Tính từ cột mốc “Em chưa 18” đến nay, cô gái “ngoại đạo” của làng điện ảnh Việt này đã đặt chân tới ngưỡng cửa showbiz và lưu trú lại đây ngót nghét gần 2 năm. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn bước tiến như nhiều nghệ sĩ trẻ khác, Kaity Nguyễn lại khước từ mọi chiêu thức xây dựng sự nghiệp thông thường để vẽ cho mình một lối đi riêng. Ở tuổi 19, sự khác biệt đó đã biến Kaity trở nên khó đoán, hay như lời giải thích của cô thì đó là: “Nếu tôi vội vã thì chắc chắn không có được như bây giờ”.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 1.

Với Kaity, việc từ Mỹ trở về Việt Nam, được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Em chưa 18” chính là bước ngoặt lớn trong những hành trình đầu đời. Dường như chỉ có nghệ thuật mới đủ làm cho cô được khẳng định bản thân với thế giới bên ngoài và rồi tài năng, chiến lược đúng đắn đưa Kaity đứng vững trong nền công nghiệp giải trí Việt Nam suốt thời gian qua.

Tôi có một lòng tin tuyệt đối rằng, Kaity sẽ có những câu chuyện, những góc nhìn thật sự khác biệt để kể ra trong buổi trò chuyện này. Chứ không đơn thuần là những gì mọi người vẫn biết đến về cô ấy và ngồi suy nghĩ xem, bao lâu nữa Kaity mới quay lại điện ảnh hay những gì cô đã - đang làm có thật sự đúng đắn hay không?

Kaity mở đầu bằng câu chuyện hết sức dễ thương: “Hôm qua em mới chơi một trò chơi trên app gì đó và nhận lại câu trả lời rằng em là một bà cụ non 40 tuổi. Đúng là không thể tin được. Mà nghĩ lại cũng đúng, vì em lúc nào cũng nói chuyện và suy nghĩ như người ngoài 40 ấy”.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 2.

Nhưng khi nhận lại được câu hỏi ngược: “Điều gì khiến Kaity từ bỡ ngỡ, e dè lại trở nên chín chắn chỉ sau gần 2 năm như thế” Kaity đã lập tức thay đổi trạng thái, gác lại hình ảnh một cô bé nhí nhảnh, vô tư sang một bên để nghiêm túc trả lời. Sự tinh ý, không để bản thân bị động khi biết cuộc phỏng vấn đang bắt đầu khiến một người chủ động như tôi cũng phải bất ngờ. Với Kaity, cô muốn mọi thứ phải thật chỉn chu, chính xác, không thể xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 3.

Đó là câu trả lời của Kaity Nguyễn cho thắc mắc mà tôi đã đặt ra. “Ai cũng biết, lúc tôi mới vào nghề còn rất nhỏ, mới 17 tuổi, ba tôi còn chưa hoàn toàn chấp nhận những gì tôi làm nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã khác, ba cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc định hướng hoạt động nghệ thuật. Không chỉ có hậu phương là gia đình, tôi còn phải cảm ơn các anh chị cô chú đã ở bên và dạy tôi biết mình cần làm gì, ở giai đoạn tôi còn chưa biết showbiz như thế nào, chưa biết bản thân mình phải ra sao. Nên khi ngồi ở đây để nhìn về quãng thời gian gần 2 năm qua, tôi thừa nhận mình có suy nghĩ và cách nói chuyện già giặn hơn tuổi 19. Những gì tôi đang nói còn giống như người 40 mấy tuổi vậy, vì hoàn toàn suốt thời gian qua, tôi chỉ trò chuyện và học hỏi từ những người lớn tuổi, có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm với nghề dày dạn” - Kaity chia sẻ vô cùng chân thành.

Đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ: “Có phải cô bé này đang cố ép bản thân trưởng thành?” Dừng lại ngay ở đây nhé, đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi thật ra, ngoài cơ hội được gặp gỡ và thân quen với các cô chú anh chị lớn tuổi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí, Kaity cũng trải qua không ít khó khăn, áp lực từ sau thành công của bộ phim điện ảnh đầu tay. Cô thừa nhận, thành công quá lớn mà “Em chưa 18” mang lại, cùng giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 20 đã mang về vô số áp lực. Mà tới tận bây giờ, sau 1 năm 8 tháng “Em chưa 18” ra mắt màn ảnh Việt, Kaity vẫn còn giữ nguyên áp lực đó, chỉ là mọi thứ đã được nén lại ở một góc riêng biệt và nhường chỗ cho mọi điều mới mẻ xuất hiện.

img
img
img
img

“Nếu tôi không áp lực thì đồng nghĩa với việc tự tin thái quá, mà điều đó là hoàn toàn không được phép tồn tại, bởi nếu tự tin vào bản thân quá mức, nhất định đến một ngày đẹp trời nào đó, mọi thứ chấm dứt mà chính mình còn không hay biết” - Kaity bộc bạch.

Điều tôi cảm thấy thích thú và ấn tượng khi trò chuyện với Kaity, đó chính là cách cô kể câu chuyện của mình thật sự rất thẳng thắn và không có chút tự luyến. Nghe có vẻ cứng nhắc nhưng tôi cảm thấy một sự chân thành và rất thật về Kaity khi cô gái 19 tuổi này kể về quãng thời gian nhận ánh hào quang sau “Em chưa 18”, cùng quyết định hạn chế hoạt động nghệ thuật suốt gần 2 năm, hay cả việc thay đổi mọi định kiến của gia đình về showbiz.

“Danh xưng ngọc nữ mới của điện ảnh Việt mà khán giả dành cho tôi từ đầu năm 2018, xếp tôi cùng các đàn chị khác trong nghề, tôi thấy vui, nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình nên trả lời câu hỏi có nhận danh xưng đó không, tôi xin phép nhường quyền giải đáp này cho khán giả”. Chưa để tôi kịp tiếp lời, Kaity đã vội vã: “Chị định hỏi tại sao đúng không? Vì tôi không nên đánh giá bản thân quá cao hay quá thấp, tôi nghĩ mình chỉ nên nghĩ rằng đã quá may mắn khi được khán giả ủng hộ như vậy, dành cho tôi - một đứa nhóc chập chững về Việt Nam khi chưa rành hết tiếng Việt, chẳng biết showbiz là gì. Tôi chỉ quan trọng mình sẽ duy trì được những tình cảm đó tới bao lâu, tôi cũng hi vọng mình sẽ làm nghệ thuật, nhận sự ái mộ của khán giả càng lâu càng tốt. Thực ra bây giờ, ngay lúc này này, tôi đang rất yêu những gì mình đang làm”.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 5.

Niềm vui sướng tột độ trong những tháng ngày đầu tiên trở thành người của công chúng, cầm trên tay những giải thưởng lớn đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất đã hình thành nên trong Kaity một luồng tư tưởng mới, rằng bản thân phải biết đâu là con đường dài nhất và dần đặt những viên gạch đầu tiên cho tính cách hiện tại của cô gái này. “Tới nhanh thì mất nhanh, từ từ đi đúng hướng cũng có cái hay riêng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một cách hoạch định riêng và tôi không bao giờ có ý nghĩ phải giống người ta, phải làm những gì người khác làm”.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 6.

Cũng với quan điểm “chậm mà chắc” đã ăn sâu vào tiềm thức và định hướng cho bước đường dài với nghệ thuật đó, nên việc nhận kịch bản phim, Kaity cũng thừa nhận phải thật kĩ lưỡng, thậm chí là cực kỳ khó tính. Không phải là diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp hay có khoảng thời gian nhất định trong nghề để dày dạn kinh nghiệm, Kaity tìm cách khắc phục nhược điểm này bằng việc nhờ tới sự tư vấn của đạo diễn Charlie Nguyễn mỗi khi nhận một kịch bản phim gửi tới. Lý do tin tưởng đạo diễn Charlie Nguyễn của Kaity chỉ đơn giản là: “Chú không đơn giản là nhà sản xuất đưa phim cho tôi đóng mà còn là người thầy của tôi. Chú đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điện ảnh nên biết mọi dự án cần gì, nền điện ảnh Việt đang ở đâu nên có gì không hiểu tôi sẽ hỏi chú”. Tuy nhiên, mọi quyết định sau cuối vẫn là ở Kaity mà không phải từ bất kỳ ai khác.

“Nhiều lần chú Charlie Nguyễn nói với tôi: “Một khi con bước đi một bước của Linh Đan rồi thì lần sau con xuất hiện không thể đi tiếp bước đi đó được. Mặc dù nó thành công nhưng con phải rẽ đi đường khác, đó mới là người diễn viên”. Tôi nhớ đó là lần ngồi xe 2 tiếng trò chuyện và tôi rất sợ, mặc dù tôi biết chú chỉ muốn tốt cho tôi”, Kaity nhớ lại.

Cô gái 19 tuổi này đã làm mọi thứ như thế suốt gần 2 năm qua, cũng do sự kĩ tính đến khó tính đó nên từng đấy thời gian, Kaity chỉ tham gia một vài hoạt động nghệ thuật mà chưa chịu tái xuất màn ảnh rộng. Mãi cho tới cuối năm 2018, cô mới trở lại bằng dự án điện ảnh “Hồn Papa, da con gái”. Mà cái hay ở Kaity chính là, sau chừng đó thời gian, đủ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ có thể mất dần sự chú ý trong lòng khán giả nhưng cô vẫn có chỗ đứng riêng biệt. Và khi trở lại, ai cũng mong ngóng xem cô sẽ làm được gì, sẽ mang tới điều mới lạ gì. Cho nên, định hướng mà Kaity lựa chọn, dù phần nhiều là mạo hiểm nhưng lại trở thành điều thú vị để công chúng cứ thế mong ngóng, cứ thế mà mặc sức tìm hiểu.

“Tôi không làm mọi việc để giữ độ nóng tên tuổi mà tôi làm vì con đường dài hơi. Nếu tôi nhận một bộ phim không chất lượng chẳng hạn, thì khi ra mắt nó sẽ chỉ là một sản phẩm đơn thuần chứ không thể tạo tiếng vang. Nên khi có một ê-kíp tốt phía sau, quá trình nhận một dự án nào đó của tôi cũng kĩ lưỡng hơn. Vì khi mình tham gia một dự án tốt không chỉ mang lại cái nhìn tốt cho chính mình, cho phạm vi trong nước mà còn để bạn bè quốc tế nhìn vào nữa”, đó là lời giãi bày của Kaity Nguyễn, cô gái trẻ 19 tuổi có gần 2 năm tuổi nghề đã ngồi trước mặt tôi và tự tin nói, không một chút ngập ngừng.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 7.

“Thế danh vọng với Kaity là gì?” - tôi hỏi.

“Danh vọng là sự nổi tiếng phải không ạ? Đó là khi khán giả nhìn vào mình sẽ là mình chứ không phải bất kì ai khác. Khán giả thích mình vì mình là mình chứ không phải những gì mình vẽ ra cho người ta thấy. Cái mà tôi thấy sướng nhất khi làm nghệ thuật là lúc thấy khán giả xem sản phẩm của mình họ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Chắc chắn đó là điều không riêng tôi mà tất cả mọi nghệ sĩ đều cảm nhận được.

Về tài chính, ba có thể lo cho tôi. Về học tập, tôi cũng có thể về Mỹ học bất cứ lúc nào, về với cuộc sống bình thường nếu tôi không làm  diễn viên. Nhưng vì sao tôi vẫn theo đuổi nghề diễn xuất, vì những gì khán giả đã dành cho tôi”.


Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 8.

Dễ thấy, gia đình là một trong những chủ đề Kaity vô cùng tự hào khi nhắc đến. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ, y tá, kiến trúc sư nên việc một thành viên rẽ hướng theo nghệ thuật được xem như quyết định vượt khỏi ranh giới truyền thống. Thời điểm tham gia bộ phim “Em chưa 18” và ở lại Việt Nam theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Kaity đã phải đối mặt với sự cấm cản từ gia đình. Khó có thể chấp nhận một thành viên trong gia đình vào showbiz và phải làm dâu trăm họ như vậy. Ấy thế mà, chính nhờ sự cứng đầu của cô bé mới 17 tuổi, cùng những lần chứng minh bản thân theo nghệ thuật là đúng đắn bằng thành công lớn được công chúng đón nhận ngay từ sản phẩm đầu tay đã giúp Kaity thay đổi suy nghĩ mọi người trong gia đình. 

Đầu tiên là ba mẹ cô, từ việc e dè cho con gái theo nghệ thuật đến bây giờ là sẵn sàng đứng sau hỗ trợ hết mình. Ít ai biết, ba của Kaity cũng chính là quản lý của cô, trực tiếp điều hành công ty giải trí để định hướng mọi hoạt động nghệ thuật, tìm kiếm ê-kíp đắc lực cho con gái có bước đường dài với nghề. Sau đó là bà nội.

img
img

Theo lời kể của Kaity, bà nội cô đã ngoài 80 tuổi, rất khó tính, từng giận ba cô một năm dài chỉ vì cho cô đi đóng phim nhưng hiện tại lại hào hứng đến mức về Việt Nam xem phim cháu gái đóng. “Thay đổi được suy nghĩ của bà nội về showbiz này, đó là điều hạnh phúc nhất với tôi”, Kaity cười thật tươi khi nói.

Đó là hạnh phúc, còn điều khiến Kaity cảm thấy may mắn nhất chính là ba cô luôn là hậu phương vững chắc trong mọi hoạt động. Thừa nhận thi thoảng có đôi chút gò bó, thậm chí là vào showbiz gần 2 năm nhưng chỉ hiểu mọi thứ 50% vì bị ba giữ quá kĩ. Tuy nhiên, khi nhìn lại cả quá trình, Kaity khẳng định chưa bao giờ thấy “ngộp” vì ba cô luôn biết chia đều mọi chuyện, sẵn sàng lắng nghe con gái để mọi quyết định của ba con là 50:50 và giữ cho tinh thần con gái thoải mái nhất có thể. Chính vì thế, ngay cả lúc vướng phải ồn ào không đáng có hay bị dư luận bàn tán những câu chuyện “trên trời rơi xuống”, Kaity luôn chọn cách im lặng và để cho người lớn giải quyết. “Dù sao tôi cũng còn nhỏ, có những điều khi nói ra sẽ không thể chín chắn. Ba chỉ nói với tôi rằng: “Đừng làm sai, mỗi lần con làm sai gì đó phải suy nghĩ lại, đừng hấp tấp để rồi lại sai nữa”.  Ba vừa quản lý, vừa như dạy tôi hiểu được công việc của mình và công ty của mình nên ba dành khá nhiều thời gian để tìm những người giỏi để lo cho tôi thật chỉn chu, cũng như phù hợp với những gì tôi yêu cầu ba vẽ ra cho tôi”.

Luôn ở bên cạnh ba, sẵn sàng để ba quản lý mọi mặt đã khiến Kaity thần tượng luôn ba của mình lúc nào không hay. Với Kaity, ba cô là người rất giỏi kinh doanh. Có lẽ được di truyền nên khi đến ngưỡng trưởng thành, máu kinh doanh cũng bắt đầu hình thành trong cô. 

“Nghệ thuật là đam mê, giúp tôi tự lập hơn về tài chính. Nhưng kinh doanh cũng là đam mê và tài chính. Không thể nào tôi có một đam mê được, tôi còn rất trẻ và có rất nhiều đam mê. Tôi nghĩ khi tôi 25 tuổi tôi sẽ làm được rất nhiều việc trên những đam mê của mình đấy, ý tôi là ngoài diễn xuất. Tôi rất thích những gì ba đang làm và tôi mong một ngày mình cũng làm được như vậy. Định hướng của gia đình tôi vẫn là mong muốn tôi có một công ty giải trí nên việc dừng nghệ thuật có lẽ không xảy ra. Khi quyết định làm như vậy tức là lâu dài chứ không phải nhất thời. Tôi nghĩ tôi quá may mắn khi có gia đình giúp đỡ rất nhiều”.


Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 10.

Đó là câu hỏi, cũng là chủ đề mà Kaity và tôi vô cùng hào hứng khi chọn chia sẻ cùng nhau, ở những phút cuối cùng buổi trò chuyện. Hiện ra trước mắt tôi lúc này là một cô gái đầy tự tin, dễ mến và đặc biệt, biết mình cần gì, đang - sẽ làm gì.

“Sắp tới tôi sẽ về Mỹ học để xem mình có thể tiến bộ khả năng diễn xuất hay có cơ hội ra nước ngoài trong tương lai không. Nhưng hiện tại tôi đã tìm được một ê-kíp phải nói rất tốt để chuẩn bị mọi thứ nên tôi sẽ xuất hiện một cách vừa phải và tìm kiếm dự án tốt để quay trở lại màn ảnh nhiều hơn. Tôi thấy đầu óc mình vẫn còn là một đứa rất trẻ con, thay đổi từng ngày. Nên tôi cần ê-kíp vẽ bức tranh đó ra”, Kaity mỉm cười bày tỏ.

Kaity Nguyễn: Cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói! - Ảnh 11.

“Tôi có hình mẫu để hướng tới đấy, đó là chị Ngô Thanh Vân. Chị Vân là người phụ nữ rất độc lập, có thể chạy một công ty rất tốt. Tôi tin rất nhiều cô gái muốn được như chị. Tôi cũng là một trong số những cô gái đó, nhưng bây giờ chỉ là hi vọng vậy thôi, còn chuyện đó có xảy ra hay không còn phải đợi thời gian trả lời”.

Kaity có một niềm tin vững chắc vào lý tưởng của bản thân và sự tin tưởng tuyệt đối tới gia đình, ê-kíp phía sau. Tôi nghĩ rằng, việc nhìn Kaity ở một khía cạnh khác, đời thường và gần gũi, thực tế nhất sẽ tốt hơn việc ngồi tìm hiểu xem hôm nay cô ấy xuất hiện với ai, bộ phim cô ấy tham gia lời hay lỗ, cô nàng này có bao nhiêu đồ hiệu trong phòng hay số đo ba vòng nóng bỏng cỡ nào. “Tôi mới 19 tuổi nên con đường phía trước chắc chắn rất dài. Dù hơn 2 năm tham gia showbiz nhưng tôi vẫn còn mới. Nhiều nghệ sĩ đã hoạt động 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn thế nữa. Nên tôi nghĩ cứ bình tĩnh, nếu 10 năm nữa tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người hãy nói. Còn bây giờ đã đủ với tôi rồi”, Kaity bộc bạch.

Liệu 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, Kaity Nguyễn sẽ trở thành ai tiếp theo? Có lẽ chính bản thân cô vẫn chưa có câu trả lời phù hợp. Nhưng ngay lúc này, lời giải đáp của Kaity Nguyễn chính là: “19 tuổi, vẫn sống với ba và biết tự lập”.

img
img

Ngọc Min
Tùng Salie
Long Ichi
Đỗ Mạnh Cường
nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ01.02.2019