Dám sống hết mình với đam mê, dám xinh đẹp, dám rực rỡ và hạnh phúc theo cách của riêng mình - đó là những điều làm nên một Hoàng Oanh chưa bao giờ thôi rạng ngời, dù là ở trước hay sau ống kính.

Khác với những năm đầu đôi mươi, nữ giới từ sau tuổi 25 dường như trở nên bận rộn hơn giữa guồng quay công việc - tình cảm - đam mê - gia đình. Những nấc thang mới trong cuộc sống từng khiến họ hào hứng, giờ trở thành thứ áp lực không ngừng thôi thúc họ khẳng định vị thế của bản thân.

Nhưng có lẽ cũng vì đây là độ tuổi "chín" của người phụ nữ, cách họ tiếp nhận những sự kiện, cảm xúc đến với mình cũng điềm tĩnh, sâu sắc hơn. Họ hiểu rằng ai cũng có quyền được làm chủ mọi quyết định trong đời mình. Bước qua tuổi 25 với tất cả nghị lực, niềm tin vào bản thân, vào những điều họ đã và đang gầy dựng, để rồi khi nhìn lại, họ không bao giờ thấy hối tiếc về những lựa chọn của mình. Ở họ có một nguồn năng lượng rực rỡ từ sự tự tin (mà vẻ bồng bột đã được cần thận gọt mài), từ sắc diện tươi tắn, làn da đầy sức sống và nụ cười thường trực trên môi. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi gặp Hoàng Oanh - nàng Á hậu, MC, diễn viên với vẻ rạng ngời quen thuộc - trong một dự án mới toanh mà cô chọn để quay lại showbiz dịp 8/3 này.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 1.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 2.

Oanh dành đến 16 tháng sinh sống ở Singapore nên khi quyết định về Việt Nam là phấn khởi vô cùng. Mình đã rất nhớ gia đình và công việc, về đây cảm giác như cá gặp nước, được thoải mái tung tăng nên mình hạnh phúc lắm.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 3.

Chắc chắn là có, nhất là sau cột mốc 25 và 30 tuổi. Dễ thấy nhất là về ngoại hình nè, rồi cả cách suy nghĩ nữa. Khi đứng trên sân khấu của các cuộc thi, dẫn chương trình hay đóng phim, Oanh không tưởng tượng được hình ảnh của mình với vai trò người vợ, người mẹ. Dù sự nghiệp của mình trước đây vốn đang phát triển rất tốt và mình hầu như cũng luôn tự chủ trong mọi thứ, nhưng phải đến bây giờ, sau khi có gia đình, mình mới thực sự độc lập hơn trong suy nghĩ, trong cuộc sống, biết cách chăm sóc những người xung quanh hơn. Quan niệm về hạnh phúc của mình cũng giản đơn hơn, mình không cần quá nhiều, chỉ cần gia đình mình khỏe mạnh, bình an ở cạnh nhau.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 4.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 5.

Oanh nghĩ khác một chút, sự trưởng thành không nằm ở tuổi tác mà nằm ở trải nghiệm. Có thể bạn không tin nhưng Oanh từng là một người rất rụt rè và nhút nhát, tập mãi vẫn đi không vững trên đôi giày 5cm. Nhưng vì công việc, mình buộc phải học cách tự tin hơn để dẫn dắt các chương trình, sự kiện mà mình làm MC. Càng nhiều trải nghiệm, biến cố, Oanh thấy mình càng hiểu bản thân hơn và thực sự trưởng thành.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 6.

Vậy thì càng phải cảm ơn những trải nghiệm đó. Oanh nghĩ chúng khiến mình có thêm được nét cuốn hút của sự trưởng thành. Hay đây là món quà dành người phụ nữ sau tuổi 25?

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 7.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 8.

Ngày xưa mình còn tránh đi, chứ bây giờ thấy các bình luận như "theo chồng bỏ cuộc chơi à", "lấy chồng tây sướng lắm có phải làm gì đâu"… thì mình sẽ tự nhìn lại và hiểu là bản thân mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách thì mới có được thành quả tốt đẹp. Ai cũng vậy thôi, mọi người dễ thấy được bề nổi của một chú vịt bình thản bơi trên mặt nước, nhưng có lẽ ít người biết được dưới mặt nước đó chú vịt đã phải đạp rất mạnh để tiến về phía trước. Miễn là mình hiểu rõ về bản thân, biết mình là ai thì sẽ bình tĩnh hơn và chỉ lắng nghe những góp ý mang tính xây dựng.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 9.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 10.

Thường khi gặp vấn đề gì đó mình sẽ tự dành thời gian để bình tĩnh trở lại và tự chiêm nghiệm trước, sau đó sẽ tìm đến lời khuyên của gia đình, người thân hoặc những người đồng nghiệp, anh chị đi trước trong nghề. Sự tĩnh lặng giúp mình nhìn rõ bản thân và con đường phải đi phía trước, để sau đó sàng lọc những lời khuyên nào thích hợp với mình nhất. Cụ thể với Oanh thì Oanh không hề tiếc khoảng thời gian tạm ngưng công việc để sang Singapore gần 2 năm. Đó là thời gian con cần mình nhất và mình cũng được trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Cho đến bây giờ khi con đủ gần 2 tuổi thì mình bắt đầu yên tâm hơn để về Việt Nam.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 11.

Oanh nghĩ mình đã trải qua cái người ta hay gọi là khủng hoảng tuổi 30, khi người phụ nữ thay đổi vai trò của mình, ý thức hơn về những trách nhiệm mới. Mới đầu chưa kịp thích nghi, mình sẽ cảm thấy lạc lõng một chút. Khi mới qua Sing, bản năng làm mẹ khiến mình gần như bỏ quên bản thân, ngày lẫn đêm chỉ chăm chăm lo cho con. Sau đó mình nhận ra là mình bị mất cân bằng, bởi mình vốn là một cô gái rất độc lập, quen ra ngoài làm việc hơn là ở nhà toàn thời gian như vậy. Rồi mình dần học cách sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn: việc gì cần ưu tiên làm trước, việc gì có thể để sau, và quan trọng nhất là không bao giờ được quên dành thời gian cho bản thân, bắt đầu bằng thói quen dưỡng da với các sản phẩm chống lão hóa chuyên biệt. Cái này Oanh đã chú trọng từ mấy năm nay rồi, không được xem nhẹ đâu mọi người ạ. Da khỏe thì trông sắc diện mình cũng tươi tắn hơn mà. Với cả theo Oanh tìm hiểu, mặc dù collagen trên da mình có khả năng tự tái tạo, nhưng từ sau tuổi 25 thì quá trình này cũng giảm đáng kể rồi. Nên là Oanh cực kỳ "nghiêm túc" với skincare routine của mình, bận đến mấy cũng phải bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài và kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ. Kể cả hôm nào chỉ làm việc ở nhà, Oanh cũng phải dùng kem dưỡng có SPF mới an tâm được. Tia cực tím là "kẻ thù" của làn da mà!

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 12.

Ngoài ra, Oanh cũng tích cực gặp gỡ bạn bè, hẹn hò với ông xã, rồi còn làm vlog để "giữ liên lạc" với khán giả nữa. Đây cũng là thời điểm Oanh nhận ra việc mình học cách hạnh phúc một mình rất quan trọng. Không phải mình không cần sự động viên từ những người bên cạnh, nhưng bản thân mình phải vững vàng để còn làm chỗ dựa ngược lại cho gia đình nữa chứ.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 13.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 14.

Oanh không bó buộc bản thân trong một hình ảnh nào nhưng Oanh mong được khán giả đón nhận khi là chính mình. Oanh cảm thấy mình đang ở độ tuổi rất đẹp của sự chín muồi về cả hiểu biết lẫn trải nghiệm sống.

Hơn nữa, với Oanh, giá trị của một người phụ nữ không chỉ nằm ở sự nghiệp thành công hay gia đình viên mãn, mà còn ở việc cô ấy tự tin vào vẻ đẹp của bản thân, dám trẻ và dám rực rỡ, dù đứng một mình hay có gia đình bên cạnh.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 15.

Thật sự Oanh thấy cả ba nhân vật đều mang ít nhiều dáng dấp của chính mình ngoài đời, Cũng từng có lúc gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, và công việc có những khi áp lực khủng khiếp. Nhưng kể cả nỗi buồn và sự cô đơn có khiến mình "lung lay" ít nhiều, Oanh vẫn luôn hết mình cho cả đam mê lẫn tình yêu. Như Oanh nói ở trên, Oanh không hối hận với những lựa chọn của mình, không phải vì Oanh luôn đúng, mà bởi mình tin rằng, chỉ cần lựa chọn đó xuất phát từ mong muốn làm chủ cuộc sống của mình, thì đó sẽ là tiền đề để mình chinh phục mọi mục tiêu. Làm chủ cơ hội để theo đuổi thành công trong sự nghiệp, làm chủ trái tim để sẵn lòng đón nhận những cảm xúc mới, và làm chủ cả sự tươi trẻ để luôn tự tin tỏa sáng với đam mê - đó là ba điều mình tâm đắc nhất trong phim ngắn này. Giờ đây, sau khi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thì cũng đến lúc mình thấy sẵn sàng để quay trở lại công việc. Mình nghĩ, đối với người phụ nữ hiện đại thì sự nghiệp chính là nguồn sống, nguồn động lực, là cách để họ luôn duy trì sự hấp dẫn của mình. Để khi kết thúc một ngày làm việc và trở về nhà thì họ cũng sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đó cho gia đình của họ.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 16.
Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 17.

Gửi Hoàng Oanh của tuổi 25: Đó là 1 lời cảm ơn. Cảm ơn bạn vì đã luôn sống hết mình cho đam mê tuổi trẻ, cảm ơn bạn vì đã không bao giờ bỏ cuộc để có được những thành quả tốt đẹp của ngày hôm nay.

Và gửi đến Hoàng Oanh của tuổi 35: Mình tin tưởng ở bạn, mình yêu bạn rất nhiều. Mình muốn bạn hãy thật dũng cảm, dám sống hết mình với đam mê, dám xinh đẹp, dám rực rỡ ở bất cứ đâu và sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình của mình.

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 18.

Nhân dịp 8/3, xin chúc tất cả các bạn gái sẽ luôn là phiên bản rạng rỡ nhất của chính mình, chỉ cần đó là lựa chọn của bạn thì hãy dũng cảm bước đi, dũng cảm phấn đấu cho những điều bạn muốn. Oanh tin tất cả những điều thành công và hạnh phúc nhất sẽ đến với bạn.

Dám Trẻ - Làm chủ làn da, tự tin sống trẻ | POND'S Age Miracle

Hoàng Oanh: “Người phụ nữ trưởng thành là khi họ dám trẻ, dám rực rỡ dù ở độ tuổi nào” - Ảnh 20.
Nhi Nguyễn
Trim
Theo Trí Thức Trẻ08/03/2022


https://kenh14.vn/hoang-oanh-nguoi-phu-nu-truong-thanh-la-khi-ho-dam-tre-dam-ruc-ro-du-o-do-tuoi-nao-20220307231103757.chn