Chắc chắn những ai đã và đang sinh sống tại Hà Nội cũng biết nơi đây đẹp như thế nào trong những ngày vào thu.

Chắc chắn những ai đã và đang sinh sống tại Hà Nội cũng biết nơi đây đẹp như thế nào trong những ngày vào thu. Lúc này tiết trời Thủ đô trở nên dễ chịu nhất trong năm, khi ánh nắng đã không còn gay gắt, mùa mưa bão cũng đã qua đi rồi. Đây là mùa của những cơn gió heo may se lạnh, chỉ đủ hiền hòa để vơi đi sự oi bức của mùa hè nhưng không làm ta cảm thấy buốt lạnh. 

Mùa thu cũng có tháng 11, là mùa ‘điểm hẹn’ của những bông cúc họa mi trắng tinh khiết nhỏ bé, năm nào cũng trở thành thứ mà những ‘tay máy’ săn đón. Bông cúc họa mi nhỏ nhắn là thế, nhưng khi mọc thành chùm thì tạo thành một nền ảnh mang chút trữ tình, thật nhẹ nhàng, thật ‘thảo mai’. Mình - một kẻ cũng đam mê nhiếp ảnh đâu thể bỏ lỡ được cơ hội này chứ?

Hành trình săn cúc họa mi chỉ với một chiếc smartphone - Ảnh 1.

Nói mùa thu Hà Nội mát mẻ chứ không lạnh thì cũng không đúng, những buổi sớm như thế này hơi lạnh từ ban đêm vẫn còn. Mình không muốn đi thật nhanh vì sợ cảm, thế nhưng cũng không muốn "cao su" với người bạn ở điểm hẹn. Rồi cuối cùng mình cũng tới Bãi đá Sông Hồng đúng giờ. Mặc dù là ‘bãi’, nhưng ở đây lúc nào cũng có một đội ngũ chăm sóc cây cối và hoa, tạo nên cảnh tượng khá đẹp cho người dân tới tự do sáng tác. Mỗi mùa nơi đây đều có mỗi loài hoa khác nhau nên dù đã đến "tác nghiệp" nhiều lần nhưng lần nào mình cũng cảm thấy thấy cảnh vật thật tươi mới.

Hành trình săn cúc họa mi chỉ với một chiếc smartphone - Ảnh 2.

Thế nhưng mục đích mình và bạn đến đây là để tìm đến những bông hoa nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh xắn mang tên cúc hoạ mi. Cũng nhờ những bông hoa cúc họa mi mà các vườn hoa tại Hà Nội mới có thể thu hút được hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Thế nên nếu bạn đi chụp hình, hãy dậy thật sớm để tránh tình trạng đông đúc, chen lấn. Hoa ở vườn làm nền thôi còn chưa đủ, chủ vườn tại đây còn bán những bó hoa Cúc nhỏ để các bạn nữ cầm trên tay làm đạo cụ "sống ảo".

img
img
img
img
img
img

Những tưởng cuộc chụp hình sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lúc đợi bạn đến mình kiểm tra và nhận ra rằng đã… để chiếc thẻ nhớ ở nhà. Chiếc máy ảnh, ống kính đắt tiền bỗng trở thành sắt vụn. Chuyện đã vậy, mình tất nhiên cũng không thể mượn thẻ nhớ của những người khác. "Trong cái khó ló cái khôn", chúng mình quyết định sử dụng luôn chiếc smartphone Samsung Galaxy A50s, và kết quả thì như các bạn thấy đấy: ổn hơn cả mong đợi!!!

Ưu điểm đầu tiên của việc sử dụng smartphone đó là sự tiện dụng về tiêu cự, với một nút bấm ta có thể tạo ra 2 bức hình ở 2 góc nhìn khác nhau (rộng độ phân giải cao 48MP và siêu rộng 8MP) mà không phải thay thế ống kính như máy ảnh.

Ống kính máy ảnh của mình cũng không thể có góc chụp siêu rộng 13mm, tạo những bức hình khác lạ như trên Galaxy A50s!

img
img
img
img

Yếu điểm về vấn đề ‘xóa phông’ cũng đã được giải quyết với những smartphone thế hệ mới như Galaxy A50s, khi máy có thể nhận diện độ sâu bằng một cảm biến riêng biệt sau đó làm mờ bằng phần mềm.

Ngoài ra, ta còn còn có những hiệu ứng khác lạ như Color Point - chỉ giữ lại màu của người được chụp và xóa toàn bộ màu của phông. Hiệu ứng này có thể làm được trên phần mềm hậu kỳ, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Mặc dù với nhiều tính năng chụp hình được tích hợp trong Galaxy A50s (nhận diện cảnh, HDR…) nhưng việc chọn ánh sáng tốt vẫn là yếu tố tiên quyết để tạo ra được một bức hình đẹp. Mình cảm thấy may mắn khi buổi chụp đúng vào một ngày nắng đẹp, lại đúng vào Giờ vàng buổi sáng.

img
img
img

Mặc dù thiếu đi chiếc máy ảnh thân thuộc, nhưng mình cũng đã được ‘cứu cánh’ bởi một chiếc smartphone nhỏ nhắn. Buổi săn ảnh (cả 2 người cùng phải đi xa) đã không trở nên vô nghĩa khi cả mình và mẫu có được những bức hình cúc họa mi tuyệt đẹp. Galaxy A50s cũng có 2 điểm mạnh nữa đã trợ giúp mình trong buổi chụp. Đầu tiên là màn hình Super AMOLED 6.4 inch sắc nét, đặc biệt là với độ sáng cao giúp mình có thể kiểm tra lại những bức hình vừa chụp dù trời có nắng tới mấy.

Tiếp theo là viên pin dung lượng tới 4000mAh, tránh hiện tượng hết năng lượng giữa những lúc đang chụp hình. Mặc dù tối hôm trước mình quên sạc nên máy chỉ còn 40% pin nhưng sau một buổi sáng gọi điện, lướt web và sử dụng chụp hình thì máy vẫn ‘trụ’ được.

Mong rằng trong tương lai mình không gặp phải những sai lầm ‘tay mơ’ đáng tiếc như vậy nữa. Nhưng có lẽ điều này vẫn tiếp diễn, mình cũng cảm thấy an tâm hơn khi có trợ thủ đắc lực như Samsung Galaxy A50s nằm gọn trong túi!

M.Đức
M.Đức
Jordy