1000 ngày hoạt động của BLACKPINK thăng trầm có đủ, nhưng 4 cô gái tài năng ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, cũng chẳng ỷ lại vào cái danh “ngậm thìa vàng” để từng bước trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu.

Ngày 4/5/2019 là cột mốc đánh dấu hành trình âm nhạc của BLACKPINK tròn 1000 ngày. Quãng thời gian tuy không quá dài nhưng các cô gái đến từ YG Entertainment đã trở thành nhóm nhạc nữ quyền lực hàng đầu nền âm nhạc Hàn Quốc, bắt đầu mở rộng bản đồ âm nhạc ra thế giới và trở thành cái tên được đặc biệt quan tâm mỗi lần tái xuất.

Thế nhưng con đường của BLACKPINK đâu chỉ toàn trải hoa hồng? Bệ đỡ YG Entertainment là lợi thế nhưng cũng là áp lực ngàn cân đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của 4 người con gái còn đang độ tuổi đôi mươi. Những vinh quang họ đạt được sau 2 năm, 8 tháng, 3 tuần và 5 ngày hoạt động chẳng duy nhất đến từ danh hiệu  "công chúa ngậm thìa vàng". Đó còn là sự đánh đổi cả một thời thanh xuân sống xa gia đình của 4 nàng công chúa, lựa chọn cho mình một con đường đầy chông gai với những năm tháng dày công khổ luyện trong phòng tập mà không biết rằng liệu sẽ có ngày mình được đứng trên sân khấu hay không.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 1.
Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 2.
Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 3.

Nhắc đến nhóm nhạc được mệnh danh là “tân binh khủng long", chắc chắn không thể bỏ qua cái tên BLACKPINK. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, BLACKPINK đã sở hữu một loạt thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một nhóm nhạc nữ Kpop, lập tức được đánh giá là 1 trong các nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc và khẳng định được vị trí của bản thân. Tuy nhiên khi nhìn lại, những thành công đó đến với BLACKPINK chưa bao giờ là dễ dàng.

Ngày YG giới thiệu 4 cô gái Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa ra mắt dưới cái tên BLACKPINK cũng là lúc người ta nhìn thấy dấu chấm hết của 2NE1 – nhóm nhạc nữ đã đi vào huyền thoại của Kpop. Nhiều người cho rằng sự ra đời của BLACKPINK là bước đi vội vã của Chủ tịch Yang Hyun Suk cũng như YG Entertainment, vốn là để lấp đầy chỗ trống của 2NE1 và BLACKPINK chỉ là nhóm nhạc dự bị, nhóm nhạc thử nghiệm cho dự án “Future 2NE1” chứ chẳng phải là chủ lực của công ty như những gì YG “nổ” trước truyền thông.

Cũng bởi vậy mà "2NE1 phiên bản 2.0", "người kế vị 2NE1"… là những cái tên gắn liền với BLACKPINK khi nhóm chính thức debut vào tháng 8 năm 2016. Không khó để nhìn ra sự giống nhau giữa 2NE1 và BLACKPINK khi mà cả 2 nhóm nhạc nữ đều có số lượng thành viên, cách chia vị trí và nhìn thấy bóng dáng của nhau như chứng tỏ mình là chị em sinh đôi đúc cùng một khuôn. Jisoo mang bóng dáng của Dara, đảm nhận vị trí visual; Rosé tương đồng với Park Bom khi cùng là giọng ca chính của nhóm; Lisa là "cỗ máy nhảy" giống Minzy còn Jennie mang hình bóng của “chị đại" CL. Chưa kể, âm nhạc của BLACKPINK và 2NE1 đều được xác định ngay từ đầu rằng sẽ hoàn toàn do "phù thủy tạo hit" Teddy phụ trách.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 4.

Cũng vì mang một ấn tượng như là bản sao của người khác mà những bước đường đầu tiên của BLACKPINK vốn đã luôn song song 2 cực đối lập. Có thành tích và danh tiếng, nhưng đi cùng là sự ghẻ lạnh của một bộ phận người hâm mộ của nhóm nhạc đàn chị. Được ra mắt ở một công ty lớn khiến BLACKPINK bị đặt lên bàn cân so sánh với các tiền bối ưu tú như Big Bang, Winner, iKON, bị nghi ngờ về tài năng rằng tất cả những vinh quang, thành quả họ nhận được đều do "ngậm thìa vàng".

Thậm chí, khi nhìn vào cách công ty xây dựng chiến lược và quản lý hoạt động cho BLACKPINK, người ta càng nhìn thấy được một dấu chấm hỏi to đùng cho tương lai sẽ nằm mãi trong “hòm châu báu” của YG Entertainment. Nếu như những nhóm nhạc cùng thời được come back liên tục, xuất hiện trên truyền hình, được hoạt động rầm rộ ở mọi mặt cả trong và ngoài nước thì sau 1000 ngày ra mắt, BLACKPINK mới chỉ có vỏn vẹn 13 ca khúc tiếng Hàn, mỗi năm chỉ được tái ngộ khán giả quê nhà đúng một lần, rất hạn chế tham gia các show truyền hình cũng như các lễ trao giải. Đây là thiệt thòi lớn, làm BLACKPINK lỡ hẹn với nhiều giải thưởng và đánh mất không ít cơ hội so với những bạn đồng nghiệp cùng thời.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 5.
Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 6.

1000 ngày ra mắt cũng là 1000 ngày BLACKPINK phải đối mặt với đủ cung bậc thăng trầm trong sự nghiệp. Những bấp bênh ngày đầu chưa đủ mà số phận còn thử thách 4 cô gái khi bước vào thời gian hoạt động tính theo năm. Khoảng thời gian nhóm dần từng bước khẳng định vị trí tương đối vững chắc tại showbiz Hàn thì cũng là lúc những sóng gió đầu tiên trong sự nghiệp của BLACKPINK bắt đầu cuộn trào.

BLACKPINK có một sự nghiệp thời tân binh là ước mơ của rất nhiều nhóm nhạc khi thành công ngay từ bài debut là "Whistle" và “Boombayah". Sau đó là “Playing With Fire" và “As If It's Your Last" khiến độ nhận diện công chúng của BLACKPINK tăng cao vượt trội. Nhưng phải đến thời "DDU-DU DDU-DU”, BLACKPINK mới thật sự bước một bước tiến dài, lập hàng loạt kỉ lục về các MV trăm triệu view, thành tích nhạc số đáng nể, danh tiếng thương hiệu thuộc hàng top tại Hàn Quốc, sở hữu lượng fan hùng hậu cả trong nước lẫn quốc tế… Và ngay lúc đang ở những đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp, thị phi bủa vây liên tiếp đến với BLACKPINK.

Một nhóm nhạc quyết định không có trưởng nhóm vì tin tưởng vào tình cảm, sự đoàn kết cũng như tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ của cả 4 thành viên, sau rồi nhận lại cái danh “Jennie và những người bạn". Bắt đầu từ thời điểm tháng 11/2018, Jennie được tách ra hoạt động solo và đạt thành công rực rỡ thì cũng là lúc Jennie vấp phải liên tiếp hàng loạt scandal vì có thái độ lười biếng, bỏ bê vũ đạo trên sân khấu, mất nhiệt huyết nghệ sĩ, được đối xử thiên vị, bắt nạt thành viên trong nhóm và cái danh “công chúa YG" luôn được nhắc đến bên cạnh cái tên Jennie.

Hoạt động solo bất ngờ của Jennie, thái độ bỏ bê, đối xử bất công của công ty đối với các thành viên khác, đặc biệt là câu chuyện Jennie bắt nạt Lisa được lan truyền mạnh mẽ khiến nội bộ người hâm mộ của BLACKPINK chia rẽ nghiêm trọng. Sau hàng loạt các biểu hiện tiêu cực, Jennie nhận về vô vàn chỉ trích cho rằng mới debut chưa được bao lâu đã tỏ thái độ ngôi sao, lười biếng, bị nghi ngờ về tài năng và nhân cách. Đỉnh điểm của chuỗi scandal khiến Jennie trở thành “nữ hoàng thị phi" của Kpop đó là khi cô nàng bị khui tin hẹn hò với thành viên Kai (EXO) ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2019. Một trong những điều dù không ai ra luật nhưng ai cũng biết đây là một trong những gạch đầu dòng cấm kị đối với các idol non trẻ, đặc biệt là các idol nữ.

Đợt sóng này chưa qua thì cơn bão giông khác lại kéo tới, Jennie khi ấy hoạt động solo nhưng tầm ảnh hưởng từ các scandal của Jennie lên BLACKPINK là không hề nhỏ. Nhất là khi ấy BLACKPINK chỉ đang là một nhóm nhạc hơn 2 năm tuổi nghề, chưa có vị trí vững vàng, chưa có fandom lớn mạnh, mọi điều ở tương lai vẫn còn đang rất bỏ ngỏ nhưng đã có 1 thành viên trong nhóm vướng vào hẹn hò, nhận chỉ trích về chuyên môn và dính phải các lùm xùm về thái độ.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 7.
Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 8.

Mở đầu năm 2019 bằng tin đồn hẹn hò gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc của Jennie, BLACKPINK lẫn YG Entertainment nghiễm nhiên trở thành tâm điểm "gạch đá" của công chúng. YG bị cho là “ảo tưởng" khi để BLACKPINK Mỹ tiến từ quá sớm, bị “bóc mẽ" về chuyện thổi phồng về độ nổi tiếng và khả năng bán vé ở xứ Cờ Hoa. Chưa hết, YG Entertainment còn đối mặt với chuỗi khủng hoảng nghiêm trọng dính dáng đến pháp luật và chính trị làm danh tiếng và hoạt động của nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, áp lực đè nặng lên vai nhóm nhạc nữ duy nhất của YG là vô cùng lớn.

Thời điểm "ngàn cân treo sợi tóc" đã đặt ra cho BLACKPINK một thứ áp lực nặng nề: thành công để kéo lại danh tiếng, cứu lấy công ty và đập tan những định kiến bủa vây; hoặc thất bại và chìm vào những lời chỉ trích đủ sức phủ nhận hết tất cả những thành công mà nhóm đang có và kéo 4 cô gái xuống hố sâu tuyệt vọng.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 9.

Nhưng BLACKPINK đã hoàn toàn chứng minh được cho câu nói "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Thời gian đã chứng minh chông gai chẳng đánh gục được ý chí của 4 thành viên BLACKPINK. Những tháng ngày kiệt sức trên máy bay vì lịch trình dày đặc, phải đối mặt với áp lực truyền thông, sự ghẻ lạnh tẩy chay của chính công chúng trong nước, lại vừa chong đèn luyện tập chuẩn bị để cho ra những sản phẩm chất lượng của 4 thành viên đã giúp họ bước lên đỉnh vinh quang. Album "Kill This Love" ra đời trong bối cảnh "nước sôi lửa bỏng" không ai dám tin rằng BLACKPINK đã đạt được thành công ngoài mong đợi.

Trong nước, phiên bản cứng của album này đạt doanh số hơn 78.000 bản trong ngày đầu tiên mở bán, giúp BLACKPINK lập kỉ lục là nhóm nữ có lượng tiêu thụ album ngày đầu cao nhất. Họ cũng là nhóm nữ có doanh số album cán mốc 100 nghìn bản nhanh nhất Kpop, dù album "Kill This Love" gặp vô vàn bất lợi khi phát hành sau phiên bản nhạc số đến tận 2 tuần.

Ở thị trường quốc tế, album mới cũng mang lại cho BLACKPINK vô số thành tích vẻ vang và đập tan định kiến họ chỉ nổi trên Youtube. Ca khúc "Kill This Love" giúp họ trở thành nhóm nữ đầu tiên của Châu Á và thứ 2 trên thế giới (sau Destiny’s Child) đứng đầu iTunes Mỹ. Trên hai bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất thế giới là Billboard 200 và Billboard Hot 100, "Kill This Love" cũng là sản phẩm âm nhạc có thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ, thậm chí còn tiếp tục trụ hạng sau gần 1 tháng come back.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 10.

Cùng với sự trở lại đầy mạnh mẽ với “Kill This Love", BLACKPINK cũng chứng tỏ rằng hành trình Mỹ tiến của họ không hề bế tắc như nhiều người tưởng tượng. BLACKPINK xuất hiện trên những show truyền hình đình đám như Good Morning America, The Late Late Show và đạt được hiệu ứng tốt bất ngờ… Thậm chí, chỉ với lần đầu tiên xuất hiện, BLACKPINK đã giúp chỉ số quan tâm của talkshow nổi tiếng đài CBS "The Late Late Show with James Corden" trên tất cả các mạng xã hội đã tăng vọt và đạt con số khủng 378%, lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng "Top News/Talk/Variety" tại Mỹ.

Không chỉ có vậy, sự bùng nổ của BLACKPINK còn được thể hiện qua 2 đêm diễn tại Coachella với tư cách nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh này. Hình ảnh BLACKPINK biểu diễn hết mình đầy máu lửa và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ những khán giả ở một nền âm nhạc hoàn toàn khác biệt đã để lại một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm. Đây có thể coi là 1 trong những sân khấu huyền thoại của BLACKPINK và là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để 4 cô gái mở rộng mối quan hệ với các nghệ sĩ quốc tế, tìm kiếm con đường thành công trên hành trình Mỹ tiến của mình.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 11.

Với tất cả những lời chỉ trích, dèm pha đến từ các antifan cũng như sự nghi ngờ từ công chúng, truyền thông tại Hàn Quốc khi nhìn vào tình thế khó khăn của YG, BLACKPINK không hề kêu ca, không lên tiếng giải thích, không yêu cầu sự bao dung từ bất kì ai mà chính bản thân 4 thành viên đã tự chứng minh được giá trị và tài năng của mình.

Sau những ngày tháng bị vùi dập vì thái độ sân khấu, Jennie đã đập tan mọi định kiến và cho thấy sự thay đổi. Không còn biểu diễn hời hợt cho có lệ, Jennie hát, nhảy hết sức, hoà mình tận hưởng trọn vẹn sân khấu dù kiệt sức vì phải diễn live suốt cả tiếng đồng hồ. Rosé ngày nào còn bị chê vì giọng hát bị ép tới mức chói tai, khả năng thanh nhạc còn yếu kém nay đã dần được cải thiện và chứng minh cho khán giả thấy lý do vì sao mình là giọng hát chính của BLACKPINK mà không phải ai khác. Em út Lisa đã khiến tất cả những ai quan tâm đến Kpop phải công nhận rằng vì sao mình lại là nữ idol ngoại quốc xuất sắc nhất Kpop hiện nay với kĩ năng rap và nhảy nổi bật, nhan sắc, thần thái và sức hút như một ngôi sao quốc tế thực thụ. Còn Jisoo – thành viên bị đánh giá là "hữu sắc vô tài", kém nổi bật nhất trong BLACKPINK thì nay cũng đã thể hiện được sự cố gắng và tiến bộ vượt bậc, thể hiện thái độ biểu diễn tự tin cũng như năng lực hát live ổn định trên sân khấu.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 12.

Chuỗi thành tích tính đến nay cho thấy BLACKPINK đang là đại diện nữ nổi bật nhất của làng nhạc Hàn. "Trái ngọt" của BLACKPINK chẳng hoàn toàn đến từ sự hậu thuẫn của một công ty lớn mà còn được tổng hoà từ nỗ lực, sức hút của từng thành viên và sự ủng hộ hết lòng của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 13.

BLACKPINK khẳng định họ chỉ là BLACKPINK khi có đầy đủ cả 4 thành viên và rằng chính họ cũng không biết mình có thể làm được mọi chuyện trong suốt 1000 ngày qua nếu không có Blink hay không. Một cô bé Jennie đi du học từ nhỏ, đã được gia đình định sẵn tương lai rõ ràng nhưng vì đam mê nên khóc lóc xin mẹ trở về Hàn Quốc để được sống một cuộc đời mình mong muốn. Cô bé ấy đã kiên trì suốt hơn 6 năm trời hiếm có ngày nghỉ, nhìn từng người cùng luyện tập với mình từ bỏ nhưng quyết không nản lòng để được ra mắt cùng BLACKPINK. Một cô bé người Thái Lan với tên gọi Lalisa Manoban đã vượt qua 4000 thí sinh khác để giành tấm vé duy nhất của YG Entertainment sang Hàn Quốc hiện thực hoá ước mơ trở thành idol. Xa gia đình từ năm 13 tuổi dù khác biệt ngôn ngữ, khác biệt văn hoá và thời gian luyện tập dài đằng đẵng không biết có được debut hay không nhưng Lisa chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Một cô gái tên Jisoo, là con út trong gia đình được cưng chiều nhưng vì ước mơ được cất cao giọng hát trước đám đông mà vùi mình trong phòng luyện tập dưới tầng hầm của YG, rồi trở thành chị cả của BLACKPINK thay gia đình chăm sóc cho 3 cô em gái. Và mảnh ghép cuối cùng nhưng không thể thiếu của cái tên BLACKPINK đó là Rosé, sinh ra ở Úc nhưng đã nguyện sống xa gia đình, trở về Hàn Quốc nuôi mộng làm ca sĩ.

Ngay lần đầu tiên cả 4 cô gái trẻ gặp gỡ, họ đã cùng nhau nói về đam mê, ước mơ và hát hò cả đêm cho đến sáng. Cùng chung sống, luyện tập và từng bước thực hiện chung một đam mê đến nay đã gần 10 năm trời, tình cảm lẫn sự thấu hiểu đã giúp BLACKPINK trở thành một gia đình. Giống như Jennie đã từng nói “BLACKPINK tuyệt vời nhất khi có đầy đủ cả 4 người" và chính sự đoàn kết đã giúp BLACKPINK đạt được thành công như ngày hôm nay.

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 14.

_82

Từ một nhóm nhạc bị gọi là “nhóm nhạc Đông Nam Á", nay BLACKPINK đã có những bước đầu Mỹ tiến đáng để tự hào. Từ một nhóm nhạc bị gán mác “có sắc mà không có hương", nay BLACKPINK chứng minh được “hữu xạ tự nhiên hương" là như thế nào. Từ cái danh những “nàng công chúa ngậm thìa vàng", BLACKPINK sau 1000 ngày đã dần trưởng thành và có thể ngẩng cao đầu mà tự tin đi tìm vương miện riêng cho chính mình.

1000 ngày không ngắn cũng chẳng dài. Hành trình sự nghiệp của BLACKPINK còn rất xa mới chạm vào điểm kết, đoạn đường tương lai của 4 cô gái còn lắm chông gai, nhất là khi họ quyết định thử sức ở nước Mỹ xa xôi. Thế nhưng với những điều đã đạt được một cách đầy rực rỡ trong vẻn vẹn gần 3 năm hoạt động, nếu nói BLACKPINK không phải là một trong những gương mặt đỉnh cao, đại diện cho Kpop thế hệ 3 thì liệu có thể là ai?

Hành trình 1000 ngày của BLACKPINK: Quả ngọt đâu chỉ đến từ danh hiệu “ngậm thìa vàng” - Ảnh 16.
Klinh, Bống Fank
Internet
Tuan Maxx, Trường Dương
Theo Trí Thức Trẻ5.5.2019