Phải tới khi chính mình được trải nghiệm, tôi mới thấy câu chuyện đi du học đâu có quẩn quanh về những nỗi buồn nhớ nhà hay chông chênh một mình như nhiều lời kể trên các diễn đàn. Nếu toàn nỗi buồn đến thế, mỗi năm hàng chục nghìn bạn trẻ chọn con đường du học vì lý do gì?

Thanh gửi tôi một danh sách các bài báo để đọc thêm, gọi là chút kinh nghiệm trước khi đi du học. Cô bạn thân biết tôi háo hức như cái hồi mới vào cấp một. Những ngày sắp đi học, không khí trong nhà thật khác; tôi cũng cứ chạy ra chạy vào ướm thử quần áo để mặc; balo hồi đó là cơ man sách vở và đồ ăn vặt thì vali giờ đây cũng toàn sách vở dày cộp, ít ruốc, đồ khô mẹ dúi vào, sợ "con sang đây sẽ đói".

"Du học và những điều tuyệt vời nhất cho cuộc đời mỗi người". Chưa bao giờ tôi nghĩ về du học như khoảng thời gian để ấp ôm nỗi buồn. Ngày mới đi học, khi ba mẹ đưa tôi tới cổng trường, sự háo hức cho buổi đầu ấy như vẫn còn nguyên tới tận bây giờ. Sau vài tháng du học tại Thái Lan, sự háo hức ngày đầu ấy đã chuyển thành niềm vui và phấn khích khi được trải nghiệm cuộc sống mới cùng bao điều thú vị.

img
img

Thỉnh thoảng, ngồi trong thư viện đầy ắp sách của đại học Bangkok nhìn ra ngoài khung cửa mơ mộng, tôi tự hỏi trải nghiệm du học của mình có gì khác với mọi người? Với tôi, du học như ánh nắng rọi soi tuổi trẻ, khiến tim tôi thấy bằng nắng mới và lòng khấp khởi rộn ràng, chờ ngày sải bước chân băng ra biển lớn.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 2.

Giáo dục châu Á trước đây từng không được đánh giá quá cao với vỏn vẹn vài trường tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore có tiếng trong khu vực và trên thế giới. Câu chuyện ấy giờ đã khác rất nhiều khi các trường đại học trong khu vực đã mang một dáng dấp khác với chất lượng đào tạo vượt trội. Có lẽ vì vậy, một đứa không chịu nổi cảnh xa nhà như tôi đã chọn Thái Lan như địa điểm tối ưu cho việc du học của mình.

Trải nghiệm đi du học lần đầu sao mà giống hồi vào cấp một quá: Bố mẹ dẫn tôi tới tận cổng trường đại học - một cảm giác vừa thân quen, vừa tự hào xen lẫn chút ngượng ngùng của một thằng con trai lớn tướng được ba mẹ dẫn sang tận Bangkok để nhập học. Chưa bao giờ, tôi thấy khoảng cách là trở ngại - cả về địa lý và tinh thần. Gia đình vẫn đang ở đó, cách tôi chỉ 2 giờ bay, như một chuyến đi từ đâu đó tới Hà Nội.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 3.

Ký ức của ngày đi học đầu tiên như trải rộng ra trước cổng ngôi trường đại học với lịch sử gần 60 năm tại Bangkok - một trong những trường đại học tư thục sớm nhất tại Thái Lan. Ngày nhập học, đâu đâu cũng là những gương mặt háo hức, chỉ khác là thay vì lũ trẻ trong làng, tôi gặp được những công dân toàn cầu - người trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng có ước mơ chinh phục con đường du học như tôi. 

img
img
img
img
img
img
img

Mọi thứ hiện ra trước mắt đều khiến tôi choáng ngợp, một khung cảnh trường đại học tôi chỉ thấy trong các bộ phim. Những cô cậu tân sinh viên như chúng tôi hồi hộp, khám phá từng ngõ ngách trong trường: là một khu Rangsit Campus hiện đại và nhiều tiện ích, là những nhà hàng, quán cà phê ngay trong trường rất thuận tiện cho sinh viên, còn có bảo tàng gốm Đông Nam Á đưa sinh viên ngược dòng thời gian, Thái House hay Phòng trưng bày nghệ thuật Đại học Bangkok. Giữa khuôn viên xanh và trong lành, hít một hơi thật sâu, tôi biết mình thực sự đã có lựa chọn chính xác cho hành trình du học của mình.

Hôm nay, tôi đi học.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 5.

Nhịp sống của thành phố Bangkok luôn sôi động khiến du học sinh chúng tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán hay ủ dột. Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh nắng chiếu vàng cửa sổ bên khu ký túc xá đại học Bangkok như báo hiệu một ngày vui vẻ với đầy sự hứng khởi. Không ai phải buồn ở đại học Bangkok cả - một chị khóa trên đã nói với tôi như vậy khi mới vào trường. Vào học một thời gian, tôi hoàn toàn tin điều đó.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 6.

Tôi và đám bạn thường dành thời gian khám phá City Campus những buổi không phải tới trường. Đây là khuôn viên dành cho học sinh năm 3 và 4, là nơi giảng dạy một số chuyên ngành của các khoa, trường Cao đẳng dành cho sinh viên quốc tế, văn phòng của Chủ tịch trường cùng với trang thiết bị, phòng chức năng hiện đại. Tuy vậy, sức hút từ đại học Bangkok chắc chắn nằm ở khu tích hợp siêu hiện đại, bảy sắc cầu vồng BU Lounge – Bangkok University Lounge. BU Lounge mang kiến trúc tổng thể bên ngoài như những viên kim cương khổng lồ, bên trong chia thành những phòng ốc được bài trí và đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm khu giải trí và khu học tập. Ở trường có rất nhiều các hoạt động workshop, câu lạc bộ hay các chương trình giúp học sinh có cơ hội giao lưu, trải nghiệm và học thêm nhiều điều mới mẻ.

Điều khiến tôi rất thích là môi trường học tập quốc tế chuyên nghiệp và đa dạng. Các bạn học sinh được thoải mái thể hiện màu sắc, cá tính riêng nhưng vẫn tôn trọng, sống hài hòa với nhau. Sự đa văn hóa và tính cách giúp mình thực sự được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, không chỉ về cuộc sống và con người Thái Lan mà còn từ các bạn sinh viên từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Những ngày không buồn tại đại học Bangkok bắt đầu từ khu vui chơi giải trí cho tới các hoạt động sinh viên tập thể. Chúng tôi thường rủ nhau lang thang khắp nơi tại Bangkok, tham quan bảo tàng, đi coi hòa nhạc miễn phí từ vé nhà trường, thỉnh thoảng ghé chợ đêm sôi động hay tới những khu nghệ thuật "đíp đíp". 

img
img
img
img

Thái Lan như một cuốn sách mở với du học sinh và biết bao nhiêu điều còn chưa biết. Tôi thích cuộc sống nơi đây với những người dân hiền lành thân thiện, cuộc sống thoải mái dễ chịu, khí hậu phù hợp. Nếu chọn học ở Thái Lan vì khoảng cách địa lý thì chắc chắn tôi chọn đại học Bangkok vì chất lượng giáo dục cũng như hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của trường. Chúng tôi cần một môi trường chất lượng cao để học tập nhưng cũng cần tuổi thanh xuân sôi nổi và hào hứng để tuổi trẻ không thoáng qua như cơn mưa không kịp tưới tắm quãng đời rực rỡ.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 8.

Du học  thực sự là một bệ phóng lớn cho tất cả các bạn học sinh với ước mơ và khát khao vẫy vùng, tự do và làm chủ cuộc đời. Khi còn nhỏ, đám học trò trường làng chúng tôi thường reo hò khi thấy máy bay ngang qua bầu trời. Trong mắt đám bạn là sự tò mò thích thú, với tôi đó là cả câu hỏi lớn: Làm sao người ta có thể vận hành máy bay được?

img
img
img
img
img
img
img

Những câu hỏi, ước mơ ngày nhỏ theo tôi tới trường đại học Bangkok - nơi có rất nhiều các chuyên ngành đặc biệt và mới mẻ. Chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh hàng không – Khoa nhân văn và Quản lý du lịch, tôi như bước vào một thế giới mới với những trải nghiệm thú vị: Được thực hành trong các không gian mô phỏng máy bay tại trường, đi thực tập tại các hãng bay nổi tiếng của Thái như Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air… Ngoài ra, trường còn có những chuyên ngành như Chuyên ngành Game và Interactive Media – Khoa Công nghệ thông tin và phát minh.

Còn nếu muốn thấy những diễn viên Thái Lan gây thương nhớ cho bao khán giả, bạn có thể chọn theo học tại "Khoa Digital Media và Nghệ thuật điện ảnh". Nơi đây như ghi dấu sự nghiệp cho bao người nổi tiếng tại Thái Lan khi họ đã có những bước đầu vững chắc từ ngôi trường này.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 10.

Du học với tôi là một hành trình văn hóa bất tận khi có cơ hội tiếp xúc với con người, ẩm thực, nghệ thuật nơi đây. Có đứa bạn đang theo học chuyên ngành Thiết kế và Nghệ thuật nấu ăn – Khoa Nhân văn và Quản lý du lịch, tôi hiểu hơn nhiều về ẩm thực Thái Lan, vượt hẳn ra câu chuyện Tom Yum hay Pad Thai. Chính sự tương tác, giao lưu giữa các chuyên ngành với nhau đã khiến trải nghiệm của các sinh viên quốc tế tới Thái Lan như chúng tôi trở nên tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 11.

Bước ra ngoài thế giới mênh mông ngoài kia, mỗi người trẻ đều mang theo mình những bài học cuộc đời quan trọng, từ một đứa trẻ còn bỡ ngỡ trở thành người trưởng thành. Nếu du học châu Âu, Mỹ đưa đến cho mọi người những câu chuyện, trải nghiệm giống những gì tình cờ bạn đọc được đâu đó thì cuộc sống du học ở Thái Lan một trải nghiệm mới mẻ với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Cái nhìn về cuộc sống ở nước ngoài với những chiêm nghiệm của một du học sinh Thái Lan chắc hẳn sẽ đem đến một thế giới quan khác biệt.

Du học là những tháng ngày tươi xanh đáng nhớ của tuổi trẻ, cớ sao phải “lãng mạn hoá nó bằng nỗi buồn - Ảnh 12.

Với tháng ngày học tập tại đại học Bangkok, quãng đời du học của tôi điểm tô trong những sắc vàng rực rỡ, của nắng, của những ngôi chùa, của một tuổi trẻ đầy hoài bão với khát khao và đam mê. Có một thanh xuân gửi trọn cho đại học Bangkok, tôi biết mình đã không để phí giấc mơ đẹp nhất của đời người.


Linh Yoo
Minh Đức, Ad
01/08/2019