Song - Song đẹp đôi đến nỗi, người ta chỉ gán ghép họ ở cạnh nhau chỉ để thoả mãn cái ước mơ về một cặp đôi hoàn hảo, một ước mơ chỉ để... mơ cho vui, cho thích mắt, cho thoả trí tưởng tượng, chứ chẳng ai dám nghĩ là nó sẽ thành sự thật.


Bạn cũng biết rồi đấy, hôm qua là ngày Song Joong Ki Song Hye Kyo tuyên bố với cả thế giới rằng họ thuộc về nhau. Trong ký ức của những người yêu mến “Hậu duệ mặt trời”, họ có lẽ vẫn mang hình bóng của chàng đại úy Yoo Shi Jin và cô bác sĩ Kang Mo Yeon trên bờ biển xanh Uruk. Ngày Song Joong Ki và Song Hye Kyo trao nhau nụ hôn màn ảnh trên thước phim quay chậm của “Hậu duệ mặt trời”, ai ai cũng phải xuýt xoa rằng: Ước gì những thước phim lãng mạn kia bước ra khỏi màn ảnh và trở thành cảm xúc thật của hai con người mang tên Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Đã 1 năm trôi qua, vào đúng ngày không ngờ đến nhất, mong ước đó đã trở thành hiện thực.

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 1.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo dành 1 năm để ước định tình cảm, 2 năm để nói lời hẹn ước trọn đời. Họ giấu kín tất cả những cảm xúc trai gái để ở cạnh nhau như hai người bạn, gọi nhau hai tiếng chị em và rồi lại đến bên nhau bằng lời thổ lộ yêu thương. Cũng như Jang Dong Gun - Go So Young hay như Kim Tae Hee - Bi Rain, Song Joong Ki và Song Hye Kyo xứng đáng trở thành cặp đôi công chúa hoàng tử thuộc về thế giới chỉ có ở trong mơ.

Thế nhưng, ít ai biết rằng họ cũng chỉ là những người yêu nhau bình dị, mong muốn được bao bọc nửa kia trên đường đời trông gai phía trước.


Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 2.

Bạn biết điều gì khó tin nhất không? Đó là tất cả câu chuyện này. Kể từ lúc những tin đồn bắt đầu râm ran len lỏi, cho đến lúc cặp đôi công bố tin họ sẽ kết hôn. Tất cả cũng chỉ vì Song - Song đẹp đôi quá, đi cạnh nhau hoàn hảo quá nên người ta mới ghép đôi. Nhưng đó cũng chỉ là những tin đồn, lời ghán ghép vô thưởng vô phạt, chẳng ai nghĩ họ là tình nhân, bởi những thứ hoàn hảo đâu có tồn tại trên đời một cách dễ dàng. 

Vậy mà điều khó tin nhất đã xảy ra, đó chính là cuối cùng họ lại... thành đôi thật. 

Năm 2015, Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng tìm đến “Hậu duệ mặt trời” như một bước đệm trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Nếu như Kang Mo Yeon là vai diễn được nhà biên kịch Kim Eun Sook đo ni đóng giày cho nữ diễn viên họ Song, thì Song Joong Ki lại không phải là sự lựa chọn đầu tiên của các nhà sản xuất “Hậu duệ mặt trời”. Bị xếp sau chính những người bạn thân của mình là Jo In Sung, Kim Woo Bin, nhưng Song Joong Ki lại không ngần ngại nắm bắt lấy cơ hội hiếm hoi này. Và anh chẳng nào ngờ, chính vai diễn tình cờ có được này đã giúp anh tìm thấy người phụ nữ của đời mình.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp nhau tại phim trường và nhanh chóng đắm chìm vào vai diễn. Phải công nhận rằng, kịch bản tuyệt đẹp của Kim Eun Sook đã góp phần dẫn lối cảm xúc của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, khiến họ có được những giây phút rất tình trên cả màn ảnh và ngoài đời thực. Trong bức tâm thư gửi đến người hâm mộ của mình, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều thừa nhận chính bộ phim này đã đưa họ đến với nhau. Hai người chú tâm vào từng thước phim, chăm chút cho nhân vật của mình đến mức dành hàng trăm cảnh quay lại chỉ để phục vụ cho một nụ hôn màn ảnh hoàn hảo.

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 3.

Suốt quá trình quay phim gian khổ, Song Joong Ki đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với Song Hye Kyo và tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Nữ diễn viên khâm phục cách đối nhân xử thế của đàn em kém mình 4 tuổi và nhận ra anh là một người tuyệt vời. “Trong suốt 6 tháng dài đằng đẵng, Song Joong Ki đã có thể bực mình và mất kiểm soát, nhưng cậu ấy đã không cư xử như vậy. Song Joong Ki là một người chân thành và lịch sự. Dù lớn tuổi hơn, nhưng tôi nghĩ bản thân phải học tập cậu ấy rất nhiều”.

Sau giờ làm việc mệt mỏi trên phim trường, Song - Song lại trở thành tri kỷ. Họ trêu chọc nhau sau mỗi cảnh quay thú vị, đôi khi là ngồi lại một góc của phim trường để tâm sự về những khó khăn trong quá trình làm việc và đôi khi là cùng hai cậu bạn chung Yoo Ah In, Park Bo Gum tạt vào một quán cafe nào đó để tụ tập. Đó là thời kỳ, Song Joong Ki bước vào cuộc đời của nữ diễn viên họ Song với tư cách một người đồng nghiệp, cậu em thân thiết và người bạn để cô trút bầu tâm sự.

img
img

Chuyện "phim giả tình thật" xưa nay chẳng hề hiếm trong làng phim ảnh. Nhưng "phim giả tình thật" với một cặp đôi đẹp lung linh và cùng là những cái tên danh giá trong làng giải trí thế này thì... ở Hàn Quốc vốn chưa có mấy tiền lệ. Song Hye Kyo là ngọc nữ số 1 của showbiz Hàn trong suốt nhiều năm liền. Còn Song Joong Ki lại là một trong số những diễn viên nam hàng đầu, là cái tên đảm bảo phòng vé lẫn cả rating phim. 

Cả hai đều là những ngôi sao quốc dân, profile tinh tươm không tì vết và dĩ nhiên, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz. Đặt họ ở cạnh nhau, dù hơi "sến" nhưng nói thật là chẳng khác nào công chúa và hoàng tử. Đã lâu rồi, bạn có nhìn thấy một cặp đôi nào hoàn hảo đến thế chưa? Song - Song đẹp đến nỗi, người ta chỉ gán ghép họ ở cạnh nhau chỉ để thoả mãn cái ước mơ về một cặp đôi hoàn hảo, một ước mơ chỉ để... mơ cho vui, cho thích mắt, cho thoả trí tưởng tượng, chứ chẳng ai dám nghĩ là nó thành thật. 

Cho đến ngày hôm qua, khi họ chính thức thông báo mình sẽ lên xe hoa. 

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 5.

Song Hye Kyo từng mang danh xấu trong chuyện tình cảm, đó là "kẻ chuyên mồi chài người tình màn ảnh". Mỗi lần tham gia một bộ phim truyền hình, ngọc nữ lại dính phải tin đồn hẹn hò với một người bạn diễn. Ấy vậy mà trong suốt những năm tháng dính tiếng xấu, Song Hye Kyo vẫn dũng cảm công khai yêu hai người đàn ông - Lee Byung Hun và Hyun Bin. Một người là đàn anh cô luôn dõi theo, một người là tri kỷ. Một người giờ đây đã yên bề bên tổ ấm riêng, một người đã có người mới bên mình.

Chia tay với Lee Byung Hun, Song Hye Kyo mang trong mình nỗi khắc khoải của một người con gái mất đi tình đầu đẹp nhất quãng đời thanh xuân. Cô mất ăn mất ngủ và không buồn yêu ai suốt nhiều năm. Đến khi tìm được người đàn ông tưởng chừng là tình cuối Hyun Bin, Song Hye Kyo lại phải nói lời chia tay với anh chỉ vì áp lực dư luận và sức ép công việc. Có lẽ hai mối tình buồn này đã để lại vết sẹo lớn trong lòng Song Hye Kyo. 7 năm ròng rã, mỹ nhân đình đám luôn cẩn trọng với từng mối quan hệ trong giới nghệ sĩ và chẳng còn thèm muốn thứ tình yêu xa xỉ của các cặp đôi sao - sao quyền lực.

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 6.

Đến khi gặp được Song Joong Ki, Song Hye Kyo cũng chỉ coi anh là bạn. Cô quyết chỉ nói về Song Joong Ki như một người em trai thân thiết, tuyên bố rằng giữa họ chẳng hề tồn tại thứ tình cảm trai gái ngọt ngào như trên phim. Cô thừa nhận bản thân dè dặt khi tiến đến một mối quan hệ tình cảm với người nổi tiếng. Biết rõ người con gái ấy sợ hãi điều gì, Song Joong Ki lấy tư cách người bạn để ở bên cô, âm thầm ở cạnh theo đuổi, chẳng hề tuyên bố một câu tỏ tình hai câu hẹn ước.

Thời điểm “Hậu duệ mặt trời” trở thành hiện tượng toàn châu Á, Song Hye Kyo dính phải kiện tụng với nhãn hàng trang sức. Rồi bỗng nhiên, người ta thấy cô khoe ảnh vui vẻ ngồi bên Song Joong Ki tại một nhà hàng nhỏ mặc cho bản thân đang ở trong tâm bão. Tháng 7/2016, Song Joong Ki đột ngột bị kéo vào vụ cáo buộc tình dục của Park Yoochun và Song Hye Kyo đã không ngại tai tiếng mà đứng lên bênh vực anh. Dù không thừa nhận tình cảm dành cho đối phương, nhưng cách họ thể hiện ra đã tình cờ nói lên tất cả. Và suốt 1 năm làm bạn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhận ra rằng họ đã không còn có thể khăng khăng giữ mãi mối quan hệ tri kỷ này đến cuối cuộc đời.

img
img


Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 8.

Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, Song Joong Ki luôn quý trọng gia đình mình. Anh từng nói rằng "Gia đình là món quà và bài học quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Đó là hướng đi mà tôi luôn theo đuổi”. Đó chính là lý do tại sao khi gặp được người phụ nữ của đời mình, anh khát khao được cùng cô trở thành một mái ấm hoàn chỉnh.

Thế nhưng, Song Hye Kyo lại là đứa con của một gia đình tan vỡ. Bố mẹ ly dị khiến cô thiếu đi sự quan tâm ấm áp và bao bọc của người cha, chỉ còn hai mẹ con cô sống dựa vào nhau. Cô luôn e dè trước tình cảm nam nữ và chuyện hôn nhân đại sự. Ở tuổi 36, Song Hye Kyo luôn giằng xé giữa hai suy nghĩ đối lập: "Mình cần phải kết hôn thôi nhỉ" và "Tại sao phải kết hôn khi mình đang làm những điều mình muốn, đang tự mình hưởng thụ cuộc sống?". Cô đã nghĩ đến chuyện lập gia đình cùng người đàn ông mình yêu, nhưng lại sợ hãi khi những câu chuyện hôn nhân đổ vỡ lại cứ văng vẳng bên như một lời cảnh báo.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo hơn kém nhau 4 tuổi. Và tuổi tác luôn tạo nên khoảng cách vô hình trong một mối quan hệ, nhất là quan hệ tiến tới hôn nhân. Bố của Song Joong Ki nói rằng, ông cảm thấy tiếc nuối khi con trai mình đã yêu và sắp kết hôn với một người phụ nữ hơn tuổi. Gia đình anh tuy cảm thấy vui mừng khi con trai sắp thành cha, thành chồng ở độ tuổi đẹp nhất, song cũng e ngại có một cô con dâu chẳng hề xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng, tình yêu gây dựng bằng sự thấu hiểu và quan tâm thầm lặng giữa họ đã thuyết phục được những vị phụ huynh khó tính.

img
img

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 10.

Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 11.

“Chúng tôi hứa sẽ cùng nhau bước đi đến cuối cuộc đời này bằng tất cả sự thấu hiểu và giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Tôi sẽ bắt đầu chương mới của cuộc đời cùng Song Hye Kyo bằng lễ cưới vào cuối tháng 10 sắp tới. Tôi sẽ cố gắng trở thành trụ cột mạnh mẽ của gia đình trong tương lai. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi”.

“Joong Ki đã cho tôi thấy con người thật của anh ấy. Tôi tự nghĩ sẽ thật tốt khi được cùng anh ấy bước đi trên con đường hướng đến tương lai, và tôi rất vui khi nỗi niềm của mình được đối phương thấu hiểu. Đó là khi tôi biết anh ấy chính là người đàn ông của đời mình”.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã thề nguyện như thế trong bức tâm thư cả hai gửi đến người hâm mộ của mình. Đã quá đủ rồi cái quãng thời gian hai người rong ruổi để tiến đến đỉnh cao danh vọng, bởi giờ đây họ đã gặt hái đủ thành tựu để an tâm mà yên bề. Giờ đây sẽ chẳng còn tồn tại rào cản nào giữa mối quan hệ của họ, dù là sự dùng dằng giữa cảm xúc cá nhân, niềm tin chưa đủ lớn, hay rào cản tuổi tác, cách biệt quá khứ, địa vị, tiền bạc.

Họ đã may mắn tìm tới nhau tại thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời, khi cả hai đã quá giàu có, quyền lực và no đủ với những hoài bão tuổi trẻ. Và giờ đây có níu giữ được hạnh phúc đến cuối đời hay không còn phụ thuộc vào cách họ bao bọc nhau, dành trọn cho nhau và chịu đựng nhau trong những năm tháng sau này.

img
img
img
img
img
img

Câu chuyện của Song Hye Kyo và Song Joong Ki - tại sao, lại trở thành tâm điểm của suốt cả ngày hôm qua? Tôi nghĩ rằng, không chỉ bởi họ đẹp, không chỉ bởi họ nổi tiếng và cũng không chỉ bởi sau một thời gian dài - cuối cùng họ cũng chịu thừa nhận tình yêu. Đơn giản là, đôi khi, chúng ta cũng cần những câu chuyện như thế để củng cố niềm tin rằng những cái kết hoàn hảo vẫn còn tồn tại trên đời, và rằng những giấc mơ dù viển vông hay xa vời đến mấy - biết đâu, rồi một ngày cũng sẽ thành hiện thực. 


Đám cưới trong mơ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Công chúa thì sẽ cưới Hoàng tử thôi! - Ảnh 13.