Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay

Thái Hà, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 23/08/2017

“Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn.”

Câu nói này chỉ đúng một nửa thôi, vì nếu như ngọn lửa chỉ được thổi bùng từ một phía thì câu chuyện tình yêu ấy sẽ có một kết thúc buồn, thậm chí là rất buồn.

Họa sĩ SisiwAko đã phác họa lại câu chuyện của một cặp đôi yêu xa bằng những nét vẽ và lời thoại rất đơn giản nhưng lại vô cùng cảm động. Chắc chắn, cái kết sẽ khiến không ít người phải đau lòng, không cầm được nước mắt vì xúc động và vì thấy chính mình trong đó.

Mẩu truyện tranh này dành tặng cho những ai đã, đang và sắp phải yêu xa, hãy biết trân trọng tình cảm và cả bản thân mình nhiều hơn nữa:

1. Người (từng) yêu, anh có còn nhớ đến em không? 

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 1.


2. Còn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ của chúng mình? 

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 3.


3. Chắc là anh đã quên, còn em thì vẫn nhớ. 

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 5.


4. Nhớ em đã từng cố gắng thế nào khi yêu anh...

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 7.


5. Và cả cách chúng ta kéo gần lại khoảng cách...

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 9.


6. Em luôn nghĩ đến anh, luôn muốn dành tặng anh những điều tuyệt vời nhất

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 11.


7. Em đã nghĩ về tương lai của chúng mình

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 13.


8. Em đã cố hết sức để anh lúc nào cũng được vui vẻ

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 15.


9. Em đã nghĩ sự chân thành của mình sẽ khiến anh cảm động. Nhưng… em thật ngốc! 

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 17.


10. Vì anh không có cùng cảm giác với em. Anh đã sớm quên em và tìm cho mình một hạnh phúc mới

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 19.


11. Tại sao người ấy lại không thể là em?

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 21.


12. Cho dù chỉ còn em là người giữ ký ức...

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 23.


13. Nhưng dù sao thì... em cũng mong anh luôn hạnh phúc

Yêu xa như ngọn lửa trong gió, bao nhiêu hy vọng bị dập tắt lúc nào chẳng hay  - Ảnh 25.

Credit: SisiwAko