Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 06/04/2018

Nói thì dễ, nhưng có rơi vào hoàn cảnh anh chàng Khôi trong phim mới thấy để yêu một cô gái “đặc biệt” thì cần biết bao nhiêu dũng cảm.

Yêu từ… “cơn ác mộng” đầu tiên

Đề tài tình yêu vốn dĩ là đề tài được khai thác nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh không chỉ Việt Nam mà còn trên thế giới. Thế nhưng, kể một câu chuyện tình duyên dáng, hài hước, hóm hỉnh không sa vào bi lụy hẳn là một điều không dễ. Nhưng chắc chắn rằng, Yêu em bất chấp sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn đáng kể, đó là chưa nói tới chuyện, rất có thể ai cũng sẽ gặp lại chính bản thân mình trong câu chuyện được kể bởi Văn Công Viễn.

Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt - Ảnh 1.

Yêu em bất chấp mang đến một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng rộn ràng tiếng cười

Chuyện phim Yêu em bất chấp xoay quanh tình yêu kỳ lạ của cặp đôi Minh Khôi (Hoài Lâm đóng) và Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm đóng). Vô tình gặp gỡ khi ngồi cùng nhau trên chuyến tàu lượn siêu tốc, Khôi đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và hành động mạnh mẽ của Hiền. Thế nhưng anh không biết cuộc gặp đó là định mệnh gắn chặt đời anh với cô nàng “ngổ ngáo” này, để rồi liên tiếp những xui rủi, rắc rối xảy đến với cuộc đời chàng khờ tốt bụng.

Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt - Ảnh 2.

Lần gặp gỡ định mệnh!

Tình yêu của cặp đôi này có nhiều điều kỳ lạ: lạ từ cách họ gặp nhau (Hiền say rượu nên bất tỉnh ngoài đường, Khôi tốt bụng nên đã cõng cô vào khách sạn nghỉ ngơi) cho đến cách họ yêu nhau (Hiền liên tục thử thách Khôi bằng nhiều trò quái dị, khiến anh chàng thậm chí phải “vào tù ra khám” mấy lần, bị bao nhiêu người hành hạ “lên bờ xuống ruộng”) và kết thúc cũng kỳ lạ nốt (Diệu Hiền tiết lộ một bí mật quá khứ cho Khôi rồi hai người tạm rời xa nhau). Câu chuyện tình chóng vánh này làm cho Khôi nảy sinh suy nghĩ: liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt - Ảnh 3.

Hoài Lâm đã quá vất vả rồi!

Để yêu một cô nàng bí ẩn và tính tình quái đản như Diệu Hiền, đúng là Minh Khôi cần phải có rất nhiều lần “bất chấp”: bất chấp việc bị cô bắt nạt, bị cô em họ Phương (Ngọc Thảo đóng) phá bĩnh, hay bị gia đình cô ngăn cản, thậm chí có lần bị bắt làm con tin suýt mất mạng… chỉ để ở bên cạnh Diệu Hiền. Những thử thách không thể tin nổi ấy xảy ra như để mài mòn ý chí của chàng trai nhưng rốt cuộc, tình yêu chân thành đã chiến thắng tất cả. Người xem có thể ngạc nhiên xen lẫn bực dọc khi không ít lần Diệu Hiền đẩy Minh Khôi vào tình thế khó khăn, nhưng nếu xem đến cuối phim họ sẽ hiểu, cô gái ấy không dễ chấp nhận người đàn ông khác đến bên mình. Tất cả những gì cô gây ra cho Khôi là để khiến anh nản chí mà rời xa cô, nhưng không ngờ bên trong chàng trai tưởng chừng “mong manh dễ vỡ” ấy là rất nhiều sự kiên trì thuỷ chung. Có thể nói đây là một câu chuyện đúng kiểu “ngôn tình” khi mà hai người có tính cách trái ngược lại được sắp xếp để ở cùng một chỗ, hoàn hảo đến bất ngờ.

Tình yêu và những câu chuyện thế hệ

Chuyện tình của Khôi và Hiền dường như được soi chiếu từ chuyện tình của chính bố mẹ anh (Đàm Vĩnh Hưng và Trang “Khàn” thủ vai). Bà mẹ thì “hét ra lửa, mửa ra khói”, tay luôn lăm lăm cái chổi đuổi đánh chồng con trong khi ông bố thì hiền lành nhu nhược. Nhưng khi tâm sự với con trai, ông bố Đàm Vĩnh Hưng vẫn khẳng định: "mẹ con là người tốt". Có lẽ ngày xưa khi tán tỉnh yêu đương bà, ông cũng phải “bất chấp” lắm. Dẫu ít góp mặt trong các dự án điện ảnh thì vai diễn lần này của Đàm Vĩnh Hưng và Trang Khàn cũng ít nhiều thoả mãn khán giả vì sự gần gũi, chân thực.

Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng và Trang “Khàn” mang lại những phút giây thư giãn thực sự cho khán giả

Vậy đấy, chuyện tình yêu vốn là thứ rất khó nói trước. Yêu em bất chấp một lần nữa gieo vào lòng người xem những cảm xúc rất dễ thương và bồi hồi về một tình yêu vượt khoảng cách, bao dung và chấp nhận quá khứ lẫn con người của đối phương.

Yêu em bất chấp: Yêu thôi chưa đủ, mà còn phải… chai mặt - Ảnh 5.

Những khung cảnh đẹp lung linh tại Đà Nẵng

Lấy bối cảnh chính ở Đà Nẵng, Yêu em bất chấp khiến người xem không khỏi trầm trồ trước những khung cảnh đẹp lung linh, vô cùng lãng mạn của đô thị trung tâm miền Trung. Điểm nhấn đặc biệt là khu vực xung quanh cầu sông Hàn được khai thác triệt để từ cảnh ngày tới cảnh đêm, đem lại cái nhìn toàn cảnh cho khán giả. Bên cạnh đó, bối cảnh hồ Hoà Trung cách trung tâm Đà Nẵng 20km ở phân đoạn hai nhân vật chính mang chiếc hộp đến cũng là một bối cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn “vô đối”. Phải nói, Đà Nẵng là cái nền hoàn hảo cho câu chuyện tình vừa sôi động gấp gáp, vừa lãng mạn êm đềm như chính bầu không khí của thành phố này.

Yêu em bất chấp được CGV công chiếu toàn quốc từ ngày 6.4.2018.