Yêu bạn trai bé hơn hẳn 9 tuổi, "Chị Đẹp" lên mạng hỏi: "Sao cứ thấy bất an, lo sợ?"

Bé Ba, Theo Helino 16:17 01/05/2018

Cô nàng tuổi băm chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH với mong muốn được mọi người trấn an, chia sẻ chút kinh nghiệm yêu đương, tìm những lời khuyên hữu ích.

Những mối tình "Chị ơi, anh yêu em" vốn không còn là điều quá mới mẻ, song từ ngày bộ film "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" lên sóng, dân tình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho những câu chuyện có mô típ tương tự.

Nếu như "Chị Đẹp" phiên bản Hàn hơn bạn trai 5 tuổi, thì cô gái trong câu chuyện được chia sẻ trên một group kín mới đây lại vượt hẳn người yêu đến... 9 tuổi. Cô nàng sinh năm 1988 trong khi người yêu mới sinh năm 1997. Trái ngược với chàng người yêu trẻ trung, tự tin, cô nàng 30 tuổi luôn cảm thấy "lo sợ", "thấy ngại", "bế tắc"... khi hẹn hò với cậu.

Cô nàng tuổi băm đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn được mọi người trấn an, chia sẻ chút kinh nghiệm yêu đương, tìm những lời khuyên hữu ích.

Yêu bạn trai bé hơn hẳn 9 tuổi, Chị Đẹp lên mạng hỏi: Sao cứ thấy bất an, lo sợ? - Ảnh 1.

Cô nàng 30 tuổi luôn cảm thấy lo sợ khi hẹn hò với bạn trai kém mình 9 tuổi (Ảnh minh hoạ).

Nguyên văn lời nhờ vả của "chủ thớt" như sau: "Mọi người cho em xin ít kinh nghiệm, yêu người nhỏ tuổi như thế nào ạ? Em sinh năm 1988, trai của em sinh năm 1997. Sao em thấy bế tắc quá. Anh ấy vẫn vậy, chỉ có em là suốt ngày thấy ngại và sợ đủ thứ".

Có không ít người đã từng trải qua hoàn cảnh này hoặc chứng kiến những câu chuyện tình tương tự, họ đã chia sẻ rất thật những quan điểm của mình về chuyện yêu người nhỏ hơn 9 tuổi.

Nguyễn Hoà: Bạn mình mới lấy vợ, nó kêu lên nhà vợ ngại lắm, mẹ vợ nó hơn nó có 7 tuổi mà cứ mẹ mẹ con con.

Thảo Phạm: Bó tay, 1-2 tuổi thôi là quá rồi, nhỏ hơn 9 tuổi mà bạn cũng rung động được, cưới về mới khổ bạn ơi!

Thảo Lê: Bạn sinh một đứa con ra là già đi tầm 5 tuổi ấy. Già không thể nào hồi phục lại cơ! Yêu mấy em trai trẻ nó nhí nhố, vui vẻ nên thích thú. Còn khi đã lấy nhau thì lại ở một khía cạnh khác nữa.

Thu Trang: Chồng mình kém mình có 1 tuổi mà đã thấy mệt rồi. Nếu em nó sinh năm 1997 mà trưởng thành trong suy nghĩ, đàn ông và bảo vệ bạn kiên định nữa thì bạn hãy yên tâm . Còn chỉ yêu đương nhất thời thì nên nghĩ lại.

Khánh Huyền: Em sinh năm 1997, người yêu em sinh năm 1990 mà nhiều khi thấy anh ấy vẫn trẻ con ấy ạ. Bạn ấy sao đủ chín chắn che chở chị được?

Thảo My: Đâu phải ai cũng vậy, nhìn Cát Phượng với Kiều Minh Tuấn đi.

Trang Lê: Hãy xem "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" để lấy động lực chị ơi!

Nguyễn Thị Tú: Không phải sinh năm 1997 thì ai cũng trẻ con, tuỳ vào người đó thôi bạn. Nếu bạn ấy là điểm tựa tốt thì có thể dựa vào.

Chu Thị Lệ: Cố lên gái, hạnh phúc của mình nên phải đấu tranh mà giữ lấy.

Phương Nguyễn: Tuổi tác không quan trọng, thời nay tình yêu tính bằng thời điểm chứ không phải thời gian.

Yêu bạn trai bé hơn hẳn 9 tuổi, Chị Đẹp lên mạng hỏi: Sao cứ thấy bất an, lo sợ? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Đọc bình luận của dân mạng thôi bạn cũng đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi phải không?

Tình yêu theo kiểu "Chị Đẹp" ngoài đời thực còn nhiều thử thách, drama hơn cả trên film. Nếu tình yêu đủ lớn, cả hai đủ bản lĩnh thì không khó khăn, cách biệt nào là không vượt qua. Còn nếu ở bên người ấy mà bạn không tìm được những phút an yên thật sự thì có lẽ cả hai hãy cùng cho nhau nhiều cơ hội hơn nữa để kiểm chứng tình yêu.

Hãy nhớ rằng: Nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng tiếc quá khứ nhưng cũng đừng lo lắng quá nhiều cho tương lai. Hãy sống tốt cho hiện tại!