Y học cũng sửng sốt: Kính áp tròng kẹt trong mí mắt, sau 28 năm mới biết mà lấy ra

J.D, Theo Helino 14:30 15/08/2018

Đó là trường hợp của một phụ nữ người Anh trong nghiên cứu mới được công bố gần đây.

Kính áp tròng (contact lenses) là một phát minh rất tuyệt vời, nhưng cũng không kém phần phiền phức. Nó giúp chúng ta có nhiều lựa chọn về thời trang hơn khi không cần phải mang một cặp kính dày cộp trên mặt, nhưng cảm giác chọc nhầm vào mắt lần thứ 3 trong một buổi sáng cũng chẳng phải điều đáng được mong đợi.

Nhưng có lẽ, tất cả những cảm giác ấy thực sự chẳng là gì nếu bạn biết đến trường hợp của một phụ nữ người Anh trong nghiên cứu mới đây. Ấy là bởi, cô đã mang một mắt kính sát tròng trong suốt 28 năm qua mà không hề hay biết.

Chiếc kính bị mắc kẹt

Cụ thể thì vào một ngày đẹp trời, người phụ nữ 42 tuổi (giấu tên) bỗng thấy mí mắt trái có cảm giác đau nhức, sưng phồng nhẹ. Cô chịu đựng nó trong suốt 6 tháng, rồi cuối cùng phải ghé đến một cơ sở y tế tại Scotland để điều trị.

Bằng công nghệ chụp cắt lớp, các bác sĩ đã nhận thấy có một khối u nhỏ - cỡ 6mm đường kính bên trong mắt cô. Họ quyết định thực hiện tiểu phẫu để lấy nó ra.

Y học cũng sửng sốt: Kính áp tròng kẹt trong mí mắt, sau 28 năm mới biết mà lấy ra - Ảnh 1.

Vị trí của khối u

Ca phẫu thuật thành công. Chỉ có điều, bên trong khối u ấy lại là vật dụng quá bất ngờ: một chiếc kính áp tròng.

"Đó là một chiếc kính áp tròng loại RGP (kính cứng)" - Sirjhun Patel - một bác sĩ tại viện chia sẻ.

Vấn đề là ở chỗ trong hàng thập kỷ, người phụ nữ này đã không đeo loại kính áp tròng nào như thế. Thậm chí, cô còn chẳng biết nó ở đâu ra. Lần gần nhất cô đeo kính loại RGP là hồi năm 14 tuổi.

Y học cũng sửng sốt: Kính áp tròng kẹt trong mí mắt, sau 28 năm mới biết mà lấy ra - Ảnh 2.

Chiếc kính áp tròng trong mí mắt bệnh nhân

"Khi hỏi kỹ hơn, mẹ của bệnh nhân tiết lộ rằng cô đã có tiền sử bị chấn thương mí mắt trái khi còn nhỏ." - trích trong báo cáo nghiên cứu.

"Người này đã bị một quả cầu lông va vào mắt trái khi chơi vào năm 14 tuổi. Khi đó, cô đang đeo kính áp tròng cứng, và mắt kính bên trái đã biến mất. Tất cả đều cho rằng cú va chạm đã khiến mắt kính rơi ra chẳng để ý đến nó nữa."

Lời giải thích rất hợp lý, chỉ có điều mắt kính ấy đã không rơi ra, mà kẹt luôn trong mí mắt của cô này. Cô đã sống cùng nó trong suốt 28 năm, cho đến khi khu vực ấy mọc lên một cục u.

Theo báo cáo ghi nhận thì trước kia, phần mí mắt của bệnh nhân cũng có sưng lên vài lần, nhưng sau đó lại xẹp, và chẳng ai nghĩ trong đó có một cái kính áp tròng cả.

Nghe sợ không? Có lẽ đọc đến đây, nhiều người cũng phải chột dạ nghĩ đến mấy chiếc kính áp tròng không may biến mất trong quá khứ, không biết chúng có ở trong mí mắt mình không?

Nhưng đừng quá lo lắng. Theo Helen Murgatroyd, một bác sĩ phụ trách trường hợp của bệnh nhân này, thì những trường hợp như vậy là cực kỳ hiếm khi xảy ra. Bởi vì thông thường, bất kỳ dị vật nào lọt lên mí mắt cũng sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu, không để yên được trong ngần ấy năm đâu. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Case Reports.

Tham khảo: Metro, Science Alert