Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản

Hồ Lài, Theo GD&TĐ 14:36 05/09/2021

Từ thành thị cho tới bản làng miền núi xa xôi vùng cao Nghệ An, dù chỉ ngồi trước màn hình tivi hay điện thoại, nhưng cảm xúc bồi hồi, háo hức của lễ khai giảng năm học mới vẫn vẹn nguyên.

Ngày 5/9, hơn 850 nghìn học sinh, cùng giáo viên, phụ huynh toàn tỉnh dự lễ khai giảng qua truyền hình trực tiếp. Toàn tỉnh chỉ có duy nhất điểm khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, với 8 học sinh đại diện cho 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT và một số thầy cô giáo tham gia. Còn lại, toàn bộ học sinh, giáo viên, phụ huynh ở nhà dự lễ khai giảng qua sóng truyền hình trực tiếp.

Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Mai Sơn nằm tại xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An. Thời điểm này, huyện Tương Dương đang thực hiện Chỉ thị 15, riêng xã Mai Sơn chưa có ca bệnh nhân Covid-19. Vì vậy, nhà trường linh động tổ chức cho học sinh, giáo viên tại điểm chính dự lễ khai giảng trực tuyến

Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 2.

Năm học 2021-2022, trường vẫn duy trì ở 5 điểm bản, do địa hình cách biệt, xa xôi. Ở các điểm lẻ, giáo viên đưa học sinh đến nhà, mở máy tính kết nối với tivi để cho học sinh xem lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên toàn tỉnh


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 3.

Ở trong gian nhà công cụ của thầy cô ở bản Phá Kháo, xã Mai Sơn, những đứa trẻ người Mông mặc trang phục truyền thống, xem lễ khai giảng qua chiếc tivi nhỏ của thầy cô, chạy bằng nguồn điện tua-bin tự chế


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 4.

Một số làng bản vùng cao khác của Nghệ An, do điều kiện xa xôi, các em dự lễ khai giảng ở gia đình hoặc nhà trưởng bản. Bộ quần áo đồng phục được chờ đến ngày khai giảng đem ra mặc. Lá cờ Tổ quốc treo trang trọng trong gian nhà tranh tre nứa


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 5.

Nhà của già làng, trưởng bản cũng là điểm khai giảng thực hiện giãn cách của học trò vùng sâu, vùng xa Nghệ An


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 6.

Trường Tiểu học Đọc Mạy (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) có 100% học sinh DTTS, chủ yếu là người Khơ Mú, Mông, Thái... Đặc thù ở vùng biên giới biệt lập, nhà trường vẫn được tập trung học sinh để khai giảng và sau đó dạy học trực tiếp, trên cơ sở đảm bảo phòng dịch


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 7.

Dịp hè, gia đình anh Nguyễn Trọng Sách đưa các con từ thành phố Vinh về quê tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Tuy nhiên, do dịch bệnh, đến năm học mới, 2 cháu Nguyễn Quỳnh Như (Trường THCS Hưng Dũng) và Nguyễn Ngọc Diệp (Trường Tiểu học Hưng Dũng 1) vẫn chưa thể quay vào TP. Vinh. Lễ khai giảng, 2 cháu chưa có đủ đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập ở quê, nhưng bố mẹ đã cố gắng mua máy móc, lắp wifi để các cháu dự khai giảng và hôm sau học trực tuyến


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 8.

Em Nguyễn Anh Dũng (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) mồ côi bố từ khi chưa lọt lòng. Sau đó, do hoàn cảnh, mẹ em đi bước nữa và gửi Dũng cho ông bà nội nuôi nấng. Năm nay, ông bà đều ngoài 80 tuổi, hoàn cảnh khó khăn. Trước thềm năm học mới, nhà trường đã vận động, kêu gọi quyên góp và tặng Dũng bộ máy tính trị giá 10 triệu đồng, với đầy đủ camera và kết nối mạng Internet. Vậy là ngày khai giảng, em đã có thể dự buổi lễ nhờ món quà từ sự yêu thương, chia sẻ của mọi người


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 9.

Năm nay, bé Nguyễn Dương Trường An (TP. Vinh) bước vào lớp 1. Như những năm trước, bé sẽ có lễ khai giảng đầu đời với sự chào đón của đông đảo thầy cô, các anh chị lớp lớn. Nhưng năm nay, lễ khai giảng của Trường An diễn ra tại nhà, xem trên tivi. Dù vậy, bé vẫn dậy sớm, háo hức được mẹ mặc đồng phục để dự lễ


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 10.

Gia đình anh Phan Tất Lành (xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) có 3 con ở cả 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT. Từ sáng sớm, các con đã dậy, mặc trang phục chỉnh tề. Dù lễ khai giảng trên tivi, nhưng các em vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức với cảm xúc hồi hộp, háo hức


Xúc động hình ảnh học trò háo hức khai giảng ở nhà già làng, trưởng bản - Ảnh 11.

Một năm học đặc biệt chính thức bắt đầu, dù không có buổi tựu trường, lễ khai giảng tập trung đông đủ thầy cô, bạn bè. Từ vùng điều kiện thuận lợi như vùng thành thị, hay còn nhiều thiếu thốn ở vùng cao, điểm chung của thầy trò toàn tỉnh là khí thế quyết tâm, khắc phục khó khăn, để bước vào dạy học, đạt mục tiêu đề ra