Xử lý êm đẹp khi bị ép "ăn cơm trước kẻng", nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân "Quý cô hoàn hảo"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:52 08/06/2018

Ngôi vị Quán quân "Quý cô hoàn hảo 2018" đã có chủ.

Châu Hồng Thiên Kim - nữ nhân viên maketing đến từ Phú Yên với tài ăn nói khéo léo, ứng xử thông minh đã đoạt ngôi Quán quân trong tập 38 - tập chung kết "Quý cô hoàn hảo 2018".

Quý cô hoàn hảo: Thiên Kim đăng quang Quán quân

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 2.

Thiên Kim lên ngôi Quán quân

Trong đêm thi Thiên Kim tranh tài cùng 4 cô gái gồm: Thạch Thu Huyền (Vicky Thạch, diễn viên, đến từ Hà Nội), Huỳnh Điệp Kiều Ngân (diễn viên, đến từ Tiền Giang), Lương Ngọc Trung Quân (Trish Lương, ca sĩ, đến từ TP.HCM) và Lê Thị Kim Huệ (người mẫu, đến từ Tây Ninh).

Bước vào Thử thách trí tuệ đầu tiên, 5 thí sinh gặp gỡ ba cô gái là người yêu cũ của 3 chàng trai để đặt câu hỏi và chọn ra chàng trai không phù hợp để nói lý do "không muốn hẹn hò". Thiên Kim từ chối khéo: "Vì anh quá đẹp trai" khiến giám khảo Trịnh Tú Trung ngưỡng mộ: "Em cứ tiếp tục hoàn hảo thế này, tới bao giờ em mới yêu được?".

Kim Huệ không có ấn tượng tốt với chàng trai "trẻ trâu" mái tóc dài, nhuộm màu rực rỡ và kiên quyết không hẹn hò với anh chàng này. Kim Ngân từ chối với lý do: "Giữ nhan sắc là để tự tin thể hiện bản thân, chứ không phải cho người khác nhìn vào đánh giá con người mình qua nhan sắc".

Trish Lương từ chối phũ phàng: "Em công nhận anh rất đẹp trai, nhưng không phải con trai đẹp nào cũng thích hợp với một người con gái đẹp như em". Huyền Thạch quyết định từ chối vì: "Anh có ngoại hình rất bắt mắt, em cũng thích những cái phá cách, nổi bật nhưng em chỉ thích chiêm ngưỡng thôi".

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 3.
Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 4.

Kết thúc phần thi đầu tiên, Huyền Thạch phải dừng bước, 4 cô gái còn lại bước vào Thử thách đời thường, xử lý những tình huống gia đình éo le từ chồng và mẹ chồng.

Có một tình yêu đẹp trong 5 năm và chuẩn bị một đám cưới viên mãn. Tuy nhiên, trước đám cưới vài ngày, Thiên Kim bị gia đình nhà chồng ép "ăn cơm trước kẻng" vì sợ vô sinh. Dùng mọi lý lẽ cố giữ trinh tiết đến đêm tân hôn, nhưng cuối cùng Thiên Kim vẫn gật đầu bởi tin dữ ập đến: "Mẹ chồng tương lại bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ sống được 6 tháng nữa". Tình huống bị đẩy lên đầy cảm xúc, cả trường quay nín lặng và những giọt nước mắt cảm thương của Thiên Kim rơi xuống: "Con sẽ cố gắng để mang cho mẹ một đứa cháu, con muốn mang cho mẹ thật nhiều hạnh phúc. Mẹ giống như mẹ ruột của con vậy".

Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại nhưng không, tình huống bất ngờ rẽ hướng - mẹ chồng không bị trọng bệnh, kết quả ung thư chỉ là nhầm lẫn. Đến đây Thiên Kim tỏ ra hạnh phúc hơn vì không mất đi người thân, còn chuyện sinh con trước cô chốt lời cuối để làm mẹ chồng yên lòng: "Con vẫn đẻ. Nhưng thời gian để trời tính".

Quý cô hoàn hảo: Thử thách đời thường của Thiên Kim

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 6.

Bị ép có thai trước hôn nhân, Kim Huệ phản ứng gay gắt vì cảm thấy sự tin tưởng của bạn trai vào tình yêu suốt nhiều năm qua có giữa hai người bị chà đạp: "Chỉ có hai tháng anh không chờ được sao hả anh? Anh đã chờ em 5 năm rồi mà!". Kim Huệ bị cho là "diễn không sâu" trong tình huống chạy đến ôm lấy mẹ chồng khi biết bà không còn sống được bao lâu nữa. Bên cạnh đó, cách xử lý của Kim Huệ khi bị nhà chồng nghi không biết đẻ và ép "chửa trước" chưa triệt để.

Quý cô hoàn hảo: Thử thách đời thường của Kim Huệ

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 8.

Kiều Ngân bị bắt ép: "Có bầu thì cưới không thì thôi" khi bị nghi ngờ "tịt đẻ", nhưng phút cuối, tình huống bất ngờ đảo ngược chồng cô mới là người bị vô sinh. Trở thành người ở thế "thượng phong" và khi đã chắc chắn tình cảm của chồng dành cho mình, Kiều Ngân có cách hành xử rất đời và đẹp: "Dù anh có đối xử tệ với em thì em cũng không đối xử tệ với anh". Cô đã chọn ở bên cạnh chồng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Trước đó, khi hay tin mẹ chồng trọng bệnh, thời gian sống không còn nhiều, Kiều Ngân đồng ý có "ăn cơm trước kẻng" tuy nhiên phải có sự đồng ý của phụ huynh: "Mẹ qua thủ thỉ với mẹ của con, mẹ nói chắc chắn mẹ con sẽ đồng ý". Sự thể hiện của Kiều Ngân thuyết phục đa số các giám khảo và khán giả.

Quý cô hoàn hảo: Thử thách đời thường của Kiều Ngân

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 10.

Nghẹt thở nhất trong thử thách đời thường là phần thi của Trish Lương. Với cá tính mạnh mẽ, giữa Trish Lương và chồng tương lai xảy ra khẩu chiến căng thẳng: "Anh nghi ngờ em yêu người khác mà không phải con trai, anh đang nghi ngờ anh là bức bình phong của em".

Mâu thuẫn chưa kịp lắng xuống thì mẹ chồng xuất hiện để tạo thêm áp lực phải có thai cho Trish Lương. Đến đây nút thắt càng không thể gỡ bởi Trish Lương chọn cách xử lý thiếu mềm mỏng và không tôn trọng người lớn: "Giờ con tặng mẹ một tỷ, nếu sau một năm con không đẻ được con tặng mẹ 2 tỷ".

Khi bất ngờ cầm trên tay kết quả xét nghiệm chồng bị vô sinh, Trish Lương tỏ ra hả hê vì người sai là họ không phải mình. Cô cho rằng khi bị đụng vào lòng tự ái thì bất cứ ai cũng dễ "xù lông nhím" lên và không đủ bình tĩnh để xoa dịu nỗi đau của người khác nữa.

Quý cô hoàn hảo: Thử thách đời thường của Trish Lương

Xử lý êm đẹp khi bị ép ăn cơm trước kẻng, nữ nhân viên Marketing giành ngôi Quán quân Quý cô hoàn hảo - Ảnh 12.

Sau Thử thách Đời thường, Kim Huệ và Trish Lương phải dừng bước nhường cơ hội cho Thiên Kim và Kiều Ngân bước vào thử thách cuối mang tên Quý cô hoàn hảo. Kết quả chung cuộc, Thiên Kim đã giành chiến thắng và trở thành "Quý cô hoàn hảo 2018" với 165 triệu đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ.