Xót xa nam thanh niên bỗng hóa “ông già” khi mắc cùng lúc nhiều bệnh, gia đình bất lực nhìn con đau đớn

Phương Thuận, Theo Gia đình và xã hội 14:59 07/06/2021

Mới 27 tuổi, Quân đã như một “ông già” khi răng đã rụng hết hàm, người gầy gò, bụng căng trướng… chỉ vì những căn bệnh mình đang mang. Thương bố mẹ nghèo, nhiều lần Quân đã xin bố mẹ dừng việc điều trị.

Xót xa nam thanh niên bỗng hóa “ông già” khi mắc cùng lúc nhiều bệnh, gia đình bất lực nhìn con đau đớn - Ảnh 1.

Quân phải mang hậu môn nhân tạo (Ảnh: GD)

"Mẹ ơi, nếu thấy con mệt quá mẹ đừng cho con đi nữa. Con sợ mình lại chết đường, đi lang thang không được về nhà mình" - câu nói của chàng trai Tống Văn Quân (27 tuổi; ở xóm 2, thôn Ngọc Lâm, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hiện giờ, Quân đang mang trong mình nhiều bệnh. Thương bố mẹ, nhiều lần Quân đã xin bố mẹ dừng việc điều trị.

Bố mẹ Quân sức đã cạn kiệt sau 4 năm ròng rã theo con hết viện nọ đến viện kia. Luôn túc trực bên con, mỗi khi thấy con đờ đi, người mẹ lại nghĩ quẩn, hốt hoảng nắm tay giật con lại. Bà Đàm Thị Xuân - mẹ của Quân cho biết, Quân rất ngoan, học giỏi.

Năm 2013, Quân thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cũng thời gian đó, Quân có những biểu hiện bất thường, thường xuyên đi tiểu tiện nhiều. Càng uống nước, Quân càng đi nhiều hơn. Thấy vậy, gia đình đưa Quân vào Bệnh viện Bạch Mai khám, phát hiện anh mắc bệnh đái tháo nhạt.

Hơn một năm điều trị ở bệnh viện với những toa thuốc dài ngày, Quân cảm thấy răng bị đau nhức nhiều. Đi khám ở Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương, bác sĩ bảo Quân bị viêm răng. Uống thuốc không đỡ, răng dần rụng hết vì tụt lợi. Học xong đại học cũng là lúc Quân mất hết hàm răng.

Xót xa nam thanh niên bỗng hóa “ông già” khi mắc cùng lúc nhiều bệnh, gia đình bất lực nhìn con đau đớn - Ảnh 2.

27 tuổi trông Quân như ông già khi đã mất hết hàm răng (Ảnh: GD)

Cơ thể của Quân cứ một ngày gầy yếu, teo tóp. Một thanh niên khỏe mạnh, cao lớn bỗng như ông già. Ở tuổi của Quân lẽ ra đang sung sức, được thưởng thức mọi niềm vui của cuộc đời thì anh lại không thể nhai được miếng cơm bình thường. Quân thường phải ăn những đồ mềm, nếu có ăn cơm cũng chỉ là nuốt chửng.

Những tưởng mọi đau đớn ấy đã khiến người thanh niên ấy gục ngã, vậy nhưng Quân vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Vậy mà, thêm lần nữa cả gia đình anh lại nhận được hung tin. Hai năm sau, Quân bị u sùi hậu môn, phải phẫu thuật cắt hậu môn và mang hậu môn nhân tạo từ đó.

Sự hoạt bát, nhanh nhẹn của chàng thanh niên ngày nào dần thay thế bởi sự tự ti. Quân ngại ra ngoài hơn, anh chỉ quanh quẩn trong phòng. Căn bệnh cũng dần khiến cho Quân sụt cân. Nhìn con nằm trên giường bệnh mới 27 tuổi đầu nhưng chẳng khác ông già, người mẹ nghèo không thể có giấc ngủ yên.

"Cháu nó ngoan, hiếu thảo vậy mà ông trời sao bất công. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định còn dang dở. Cháu nó bảo sau này cháu dạy nhạc. Cháu đi làm thêm buổi tối đánh đàn cho các đám cưới kiếm thêm thu nhập trả nợ đỡ cho bố mẹ.

Vợ chồng tôi chỉ mong con có thể khỏe mạnh trở lại. Vì thương bố mẹ mà cháu nhiều lần xin dừng điều trị, chỉ nghĩ đến thôi đã chẳng thể an lòng" - bà Xuân nghẹn ngào nói.

Theo chia sẻ của gia đình, Quân còn mắc thêm u lympho. Mấy tháng trước, Quân được điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Vì dịch bệnh và thêm phần kinh tế đã quá kiệt quệ, gia đình đã phải xin cho anh về điều trị ở bệnh viện tỉnh. Hiện sức khỏe của Quân yếu, lại bị xơ gan.

Số tiền mỗi lần điều trị của Quân giờ vượt quá khả năng của gia đình. Bố Quân làm phụ hồ. Mẹ Quân ngoài làm ruộng, trước cũng theo chồng đi phụ hồ, nhưng khi Quân bị bệnh phải nghỉ tất cả để theo con đi viện. Mọi thứ trong nhà giờ chỉ trông vào một mình bố Quân.

Thân mang nhiều bệnh, bố của Quân vẫn không dám nghỉ ngày công thợ xây nào dù trời nắng hay mưa để kiếm tiền cho con đi viện. Vậy nhưng, dịch bệnh và nắng nóng ảnh hưởng nên công việc của ông cũng chẳng được đều.

Thời gian đầu, chỉ riêng tiền thuốc đái tháo nhạt hàng tháng của Quân cũng 3 triệu đồng. Đến khi anh phát hiện nhiều bệnh hơn, gia đình không còn gắng gượng được nữa nên cắm sổ đỏ vay được 100 triệu đồng. Số tiền ít ỏi cắm được cũng chẳng thấm được vào đâu.

Sau 4 năm Quân điều trị, gia đình đã rất kiệt quệ. Quân giờ gần như nằm viện cả tháng trời, chi phí điều trị rất tốt kém. Chỗ nào vay được, gia đình Quân cũng đã tìm đến cả.

Xót xa nam thanh niên bỗng hóa “ông già” khi mắc cùng lúc nhiều bệnh, gia đình bất lực nhìn con đau đớn - Ảnh 3.

Việc điều trị cho Quân hiện nay chi phí tốn kém đã quá sức với gia đình (Ảnh: GD)

Nếu như không có bệnh, Quân giờ đã là một thầy giáo, được đứng trên bục giảng say sưa với những bài giảng. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi tuổi trẻ của Quân, khiến cuộc sống của anh gắn liền với bệnh viện, phải giành giật sự sống từng ngày.

Cuộc đời của chàng thanh niên ấy có thể phải dừng lại bất cứ lúc nào một khi không còn điều kiện chữa trị. Rất mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc sẽ giúp cho Quân có thêm cơ hội sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp số tài khoản: 3307205177391. Chi nhánh ngân hàng Agribank Yên Mô (Ninh Bình). Chủ tài khoản Tống Văn Quân. Địa chỉ: xóm 2, thôn Ngọc Lâm, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày