Xót xa hoàn cảnh nữ sinh đạt giải nhì Văn tỉnh được tuyển thẳng đại học

Phạm Quyên, Theo Giáo dục và Thời đại 20:14 24/08/2022

Càng gần thời gian con gái nhập trường, nỗi lo cơm áo gạo tiền lại đè nặng trong tâm trí ông Dần, khi mà bản thân ông bị mù, mất sức lao động.

Xót xa hoàn cảnh nữ sinh đạt giải nhì Văn tỉnh được tuyển thẳng đại học - Ảnh 1.

Tranh thủ những ngày nghỉ hoặc lúc rảnh rỗi, Nha lại đi nhặt ve chai và phụ giúp mẹ phân loại các loại chai lon, phế liệu.

Lâu nay, cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào những đồng tiền do người vợ khuyết tật kiếm được thông qua nghề ve chai và khoản trợ cấp xã hội ít ỏi hàng tháng của 2 vợ chồng.

Cố gắng bươn chải để vun đắp ước mơ con chữ cho con

Thông tin em Hồ Thị Phương Nha (SN 2004, trú thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - con gái của vợ chồng ông Hồ Dần (SN 1968) bị mù và bà Phạm Thị Thu (SN 1972) bị khuyết tật được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ngành Marketing theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ khiến nhiều người cảm phục. Nhưng hoàn cảnh gia đình khốn khó, giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học của em Nha đang có nguy cơ khép lại.

Chúng tôi đến thôn Gia Độ vào một ngày trời mưa tầm tã. Con đường nhựa chi chít ổ voi, ổ gà khiến cho việc di chuyển thêm khó khăn. Sau nhiều sự chỉ dẫn, chúng tôi mới tìm được nhà của nữ sinh.

Bước vào sân, rất nhiều chai lọ và phế liệu được gom nhặt, gác ngổn ngang. Căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp đã cũ kỹ và thêm tuềnh toàng trong cơn mưa gió mịt mù. Ông Dần cho hay, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm trong xã, Nha là con đầu lòng của vợ chồng ông.

Sau Nha còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học, gồm Hồ Thị Quỳnh Như (học sinh lớp 11A9, Trường THPT Đông Hà) và Hồ Lâm Chí Công (học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học &THCS Triệu Độ). Mặc dù, gia cảnh éo le, nhưng cả 3 đứa con của ông đều chăm ngoan, học giỏi.

Bản thân ông Dần là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Cha mẹ ông Dần năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhà ở cạnh bên. Điều lạ là cha mẹ ông Dần không bị bệnh lý gì về mắt nhưng cả 4 người con lần lượt bị mờ rồi mù hẳn ở tuổi thành niên.

Như trường hợp ông Dần, năm tuổi 20 mắt bắt đầu mờ, sau đó thì mù hẳn. Chị gái ông Dần là bà Hồ Thị Huệ (SN 1966) cũng bị tương tự. Các em ông Dần là bà Hồ Thị Thuận (SN 1972) và ông Hồ Hoàng Dương (SN 1984) khi đang học cấp 2 thị lực yếu dần, đành phải bỏ dở sự học và mù hẳn ở tuổi 18.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, 4 anh chị em ông Dần đều bị thoái hóa đáy mắt, không thể chữa trị. Hiện, bà Thuận và ông Dương sống nương tựa cha mẹ già nghèo khó. Còn ông Dần thì mất sức lao động nên chỉ quanh quẩn ở nhà và mò mẫm làm những việc nhẹ.

Vợ ông là bà Thu, khi sinh ra không được nhanh nhẹn lại hay đau ốm. Sau 3 lần sinh nở thì bệnh tình của bà Thu thêm nặng. Năm 2008, bà Thu được đưa đi giám định y khoa và kết luận bị thiểu năng tâm thần mức độ vừa, mất 81% sức lao động. Tuy nhiên, bà Thu vẫn cố gắng bươn chải, đạp xe đi nhặt và thu mua ve chai để kiếm tiền trang trải mọi chí phí sinh hoạt, lo cho các con ăn học.

"Đời cha mẹ chúng tôi đã quá khổ, đời chúng tôi cũng rất khổ nên chỉ mong đời con mình sẽ hết khổ. Vì thế, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng lao động để nuôi ước mơ thay đổi số phận cho con, bằng cách cho các con được học hành con chữ. Rất may, các cháu đều học tập tốt và được nhà trường giúp đỡ, giảm các khoản học phí", ông Dần chia sẻ.

Rất mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng

Bao nhiêu năm vất vả mưu sinh, đến bây giờ, tài sản quý giá nhất mà vợ chồng ông Dần có được là 3 đứa con khỏe mạnh, biết quán xuyến việc nhà, cùng thành tích học tập đáng nể.

Trong đó, Nha có 11 năm liền là học sinh giỏi. Dù học tại Trường THPT Đông Hà cách khá xa nhà nhưng em luôn nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động tại trường cũng như hoạt động xã hội tại địa phương. Năm lớp 12, Nha đoạt giải Nhì môn Ngữ văn - kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa THPT cấp tỉnh.

Vì yêu thích ngành Marketing nên Nha đăng ký vào ngành này của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và một trường khác. Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Nha nhận được thông báo kết quả tuyển thẳng của cả 2 trường và quyết định sẽ học Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Lúc nhận kết quả, dù vui mừng vì con đã chạm vào ước mơ sau 12 năm đèn sách, nhưng ông Dần lại trăn trở với bao nhiêu nỗi lo âu của cả một chặng đường dài phía trước. Biết bao đêm, người cha mù trằn trọc không ngủ vì thương con. Những bức thư ngỏ với lời khẩn cầu giúp đỡ được ông gửi đi nhiều tổ chức, đơn vị chỉ mong con gái được bước vào giảng đường đại học đúng hẹn.

"Tiền học phí, rồi tiền trọ, ăn uống, sinh hoạt cho con ở thành phố lớn trong suốt 4 năm học sẽ rất lớn, trong khi vợ chồng tôi đều dần già yếu, bệnh tật bủa vây. Các khoản tiền này quá nhiều, khó có thể giải quyết nhờ vào sào lúa nơi vùng thấp trũng, rồi tiền bán ve chai và thêm số tiền chế độ hỗ trợ người khuyết tật (hơn 1,6 triệu đồng gộp lại). Với khả năng của gia đình, chắc chắn không thể lo cho cháu vào đại học. Tôi rất mong các tổ chức và nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu có điều kiện được học hành, bước qua quãng đường gian khó này", ông Dần trải lòng.

Về phần Nha, em cho biết nếu có cơ hội đi học sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường kiếm được việc làm ổn định, lo cho gia đình. Sau khi nhập học xong và tìm được nơi trọ, em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cha mẹ bớt đi gánh nặng. "Dù vất vả thế nào cũng chịu được, bởi em sống khổ cực quen rồi", Nha tâm sự.

Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh của Nha, ông Trần Phước Sơn - Trưởng thôn Gia Độ - nói: "Gia đình ông Dần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng thì mù, vợ hay đau ốm. Cả 3 con ông Dần đều đang tuổi ăn tuổi học và học rất giỏi. Trong đó, Nha vừa đỗ đại học. Địa phương cũng rất mong các tấm lòng thơm thảo từ nhà hảo tâm có thể giúp các cháu cơ hội được đến trường để thay đổi cuộc sống trong tương lai".

Mọi thông tin và hỗ trợ em em Hồ Thị Phương Nha vui lòng liên hệ:

Tòa soạn Báo GD&TĐ: Số 15 - Hai Bà Trưng - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 024 3936 9800.

Hoặc: Văn phòng đại diện thường trú báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc.

Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Số TK: 111601684999. Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.