Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 11/04/2016

Ngôi nhà nhìn từ ngõ 102, đường Trường Chinh có hình thù khá kì lạ khi bề ngang chỉ rộng chưa đầy 1m nhưng chủ nhà vẫn xây dựng kiên cố tới 3 tầng. Điều ấy khiến không ít người tỏ ra tò mò, ngạc nhiên.

Mới đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau bức ảnh về ngôi nhà siêu mỏng nằm trên con ngõ nhỏ 102, phố Trường Chinh (Hà Nội). Theo hình ảnh chụp lại thì ngôi nhà này nằm "kẹp lép" giữa 2 nhà kế bên. Bề ngang của nó chỉ rộng chừng 1m và cánh cổng nhỏ đến nỗi nếu chỉ đi lướt qua, người ta sẽ khó lòng nhìn ra. Thế mà chủ nhân của nó vẫn xây thành ngôi nhà cao 3 tầng.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1.

 Hình ảnh về ngôi nhà siêu mỏng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2.

 Ngôi nhà được mệnh danh nhỏ nhất Việt Nam.

Bức ảnh này được đăng cùng dòng trạng thái "xin được giới thiệu cho quý khán giả một ngôi nhà khá cute, có lẽ thuộc vào hàng hiếm của Việt Nam cũng như thế giới". Ngay sau khi được chia sẻ, hình thù kì lạ của ngôi nhà đã khiến rất nhiều người tò mò. Hàng nghìn người đã để lại lượt thích và tham gia bình luận, bày tỏ thắc mắc về cuộc sống của những người bên trong ngôi nhà siêu mỏng có "1- 0 -2" này.

"Nhà này muốn đi lại chắc gia đình phải xếp thành hàng dọc cũng nên", nickname T.A hài hước. Tương tự, một cư dân mạng khác cũng phỏng đoán: "Nhà này chắc chắn phải xây thang máy chứ nếu làm thang bộ chắc hết cả nhà rồi còn đâu".

Trong khi đó, một người dùng mạng khác lại bày tỏ thắc mắc: "Nhà chật như vậy thì ở làm sao được mà xây những 3 tầng kiên cố chứ có phải dựng cái vách tường để làm khó ai đâu. Sao kỳ lạ vậy nhỉ".

Ngoài thái độ khó hiểu, không ít cư dân mạng lại phân tích và thấy rằng, nhiều khả năng chiếc cổng nhỏ xíu kia chỉ là ngõ đi còn mặt tiền ngôi nhà lại quay theo một hướng khác. "Có khi nào mặt tiền này chỉ là lối đi vào không, có thể nhà thụt vào người ta không thích làm ngõ nên xây vậy thì sao. Nhìn tầng trên ngôi nhà bên trong có vẻ rộng", nickname V.A nói. "Chắc lối vào bé, đằng sau lại có khoảng đất rộng xây bình thường", nickname T.T đồng tình với quan điểm trên.

Ngày 10/4, chúng tôi đã đến xin liên hệ gặp chủ nhà để tìm hiểu về cuộc sống bên trong ngôi nhà siêu mỏng này tuy nhiên không có ai ra mở cửa dù đã gọi nhiều lần. Qua tìm hiểu từ người dân xung quanh, được biết ngôi nhà này xây từ khoảng năm 1996-1997. Phần nhà có diện tích nhỏ hẹp, chỉ rộng chừng 1m bề ngang thực chất là ngõ đi. 

Theo ông Nguyễn Bá Sảng (Tổ phó tổ dân phố số 40, ngõ 102, đường Trường Chinh), cách đây khoảng gần 20 năm, con ngõ 102 chưa được mở ra.

"Lúc đó các gia đình đều quay mặt về phía sau của con ngõ hiện tại. Ở đó mọi người bớt lối đi chung nhưng vì ngõ đi quá nhỏ hẹp, cống rãnh nước thải ô nhiễm nên sau đó mọi người bàn nhau chung sức mở ra ngõ 102. Vậy là các hộ gia đình đã trót xây nhà phải đổi ngược lại hướng nhà".

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 3.

  Ông Nguyễn Bá Sảng (Tổ phó tổ dân phố số 40, ngõ 102, đường Trường Chinh) hàng xóm nhiều năm với gia đình bà Diệp và tham gia công tác dân phố hơn chục năm nay.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Phần đất của các gia đình ngõ 102 gần bằng nhau.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ngôi nhà có mặt tiền siêu mỏng thật ra chỉ là lối đi vào bên trong.

Theo ông Sảng, diện tích căn nhà số 32 ngõ 102 này vốn rất rộng rãi. "Chủ nhà là bà Diệp đã sống ở đây rất lâu, nhà bà ấy bên trong rất rộng nhưng vì không có đất gần với ngõ mới mở nên bị lùi lại vào bên trong. Vì thế, khi đổi lại hướng nhà, phải mua 1m đất của nhà hàng xóm làm ngõ đi. Lúc đó, nhà kế bên đất rộng nên đã chừa lại, bán 1m đất gần đường cho nhà bà Diệp có chỗ đi lại".

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 6.

 Nhìn bên ngoài, nhà bà Diệp rất nhỏ.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 7.

 Cảnh cổng gần như lọt thỏm giữa 2 nhà kế bên.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 8.

 Song thực chất phần diện tích eo hẹp này chỉ được gia đình bà dùng làm ngõ đi.

Xôn xao hình ảnh ngôi nhà siêu mỏng 3 tầng ở Hà Nội - Ảnh 9.

 Sau cánh cửa gỗ bên trong cổng sắt mà mọi người vẫn nhìn thấy mới là diện tích thực của căn nhà.

Vừa nói, ông Sảng vừa giở bản đồ nhà đất của các gia đình trong tổ dân phố ra và chỉ cho chúng tôi xem. Theo như bản đồ thì diện tích đất các hộ gia đình ở đây gần như ngang nhau. Tuy nhiên, nhà bà Diệp bị lùi vào bên trong so với ngõ 102. 

"Vì thế, tôi khẳng định đây không phải là căn nhà siêu mỏng hay có hình thù gì kì dị cả. Nó được thiết kế theo hình chữ L để tiết kiệm đất. Nhìn từ ngõ 102 thì chỉ thấy lưng của chữ L nên mọi người dễ hiểu nhầm song thực tế diện tích bên trong rất rộng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày