Trong buổi chờ vào phòng xét xử chồng, bà Nguyễn Thị Hằng luôn lẳng lặng đứng bên ngoài hành lang rồi đến gặp gia đình chị Huyền bày tỏ mong muốn gia đình nạn nhân có thể xin giảm án cho Nguyễn Mạnh Tường.
HĐXX phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm phạt Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.
Thông tin từ cán bộ TAND TP Hà Nội cho biết, vợ chủ TMV Cát Tường là chị Nguyễn Thị Hằng vừa có đơn kháng cáo gửi tới cơ quan đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang.
Vụ án đã khép lại với mức án 19 năm tù dành cho Nguyễn Mạnh Tường và 33 tháng tù giam với Đào Quang Khánh nhưng có lẽ sẽ rất lâu nữa người ta mới có thể quên vụ án phi tang xác gây rúng động này.
Có mặt rất sớm để tham dự phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Huyền) đã bật khóc nức nở khi nhìn 2 cháu ngoại thắt khăn tang, mang theo di ảnh mẹ.
Tại phiên tòa sáng nay, vợ bị cáo Tường cho biết "Trong quá trình anh Tường mang xác đi vứt thì tôi có can là đừng mang xác đi vứt nhưng chồng tôi không nói gì". Do quá sợ hãi nên bà đã ngồi yên trên xe.
Công an TP Hà Nội vừa mời đại diện gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang - lên để thông báo về chất lạ tìm thấy trên thi thể chị.