Sơn Paris ra mắt tập sách đầu tay

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/04/2014

Tuổi 20 trong cuộc đời của mỗi người là một cột mốc đáng nhớ. Tuổi 20 đầy khát khao, mơ mộng, hạnh phúc và cũng đầy những khát vọng, những nỗi buồn khi đứng giữa những “biên giới” cảm xúc.

Bạn sẽ trở thành “ai” và trở thành “người như thế nào”, đó là ẩn số khiến những người trẻ buộc phải tự đi tìm chính mình. Là tác giả của nhiều bài viết từng gây ấn tượng sâu sắc và là cái tên đã không còn quá xa lạ với giới trẻ, tháng 4 này Sơn Paris sẽ cho ra mắt tập sách đầu tay để vẽ lại chân dung tuổi 20 của chính mình. 
 
 
Khép lại một năm 2013 với nhiều thành công và cũng là một năm đầy biến động, Sơn Paris đã trở thành hiện tượng được đông đảo những người trẻ chú ý. Không chỉ là một MC đắt show tại các sự kiện ở Hà Nội, gần đây người ta còn biết tới rất nhiều những bài viết chất lượng của Sơn Paris trên một số trang báo dành cho giới trẻ và đặc biệt là trên trang cá nhân của anh chàng này. Chia sẻ “yêu thích văn chương từ nhỏ và muốn có một bộ sưu tập sách của chính mình” giữa tháng 4 này Sơn Paris sẽ chính thức ra mắt tập sách đầu tay với tựa đề “Trót lỡ chạm môi nhau” với kết cấu hai phần gồm “Tìm một người giống anh” và “Anh còn có một chuyện tình... để quên”.
 
 
 
Cuốn sách viết theo dạng tản văn ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của Sơn Paris. Những câu chuyện nhỏ giản dị nhưng sâu sắc và trưởng thành hơn chính lứa tuổi của Sơn Paris rất nhiều. Những ai đã từng sống và đang sống trong những giây phút “vĩ đại” nhất của cuộc đời mình (tuổi 20) sẽ cảm thấy “Tìm một người giống anh” và “Anh còn có một chuyện tình… để quên” tựa như một tham chiếu để mỗi chúng ta soi vào đó và lắng đọng. Tinh thần của tuổi trẻ, suy nghĩ của những người trẻ được bộc lộ dưới lăng kính của một người 20 ham sống, yêu cuộc đời, khát khao được thực hiện giấc mơ của mình từ những đam mê cháy bỏng. Những câu chuyện của hôm qua, hôm nay và của thì tương lai, tình yêu – nỗi nhớ, khát vọng - nỗi buồn, hạnh phúc – tuyệt vọng…tất cả đều là “đặc sản” tinh thần của tuổi trẻ và được gói ghém trọn vẹn trong hai cuốn sách. 
 
 
 
Từng thổ lộ “Tôi tin không có con đường sai lầm mà chỉ có những lựa chọn sai lầm”, Sơn Paris của ngày hôm qua từng khiến nhiều người hoài nghi khi chia sẻ dự định xuất bản cuốn sách của chính mình. Thế nhưng, trước những hoài nghi ấy Sơn Paris vẫn âm thầm nỗ lực và “vượt rào” để chính thức hiện thực hóa giấc mơ viết tên mình bằng ánh sáng dưới những chân trang…
 

Đôi nét về tác giả Sơn Paris:
Tên thật: Nguyễn Ngọc Sơn
Sinh ngày: 1/11/1993 
 
Từng đỗ thủ khoa tiếng Pháp của học viện Ngoại giao Việt Nam. Là một gương mặt trẻ tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và thiện nguyện dành cho giới trẻ. Sơn Paris nhận đươc nhiều giải thưởng Đoàn uy tín và một số những danh hiệu ấn tượng. 

 
 
 “Tìm một người giống anh” và “Anh còn có một chuyện tình… để quên” – tập hợp tất cả những bài viết đã từng được công bố và những bài viết gần đây của Sơn Paris dưới dạng tản văn mang tính chất tự sự. Với khả năng sử dụng câu từ linh hoạt, cách viết nhẹ nhàng nhưng thâm trầm, ý tứ, chắc chắn tập sách sẽ khắc họa rõ nét hơn về chân dung của một người trẻ dưới góc nhìn đa diện của văn chương. Đồng thời đây cũng là món quà dành cho những bạn trẻ muốn đi tìm những cảm xúc đã vô tình bị đánh mất hoặc bỏ quên trong nhịp sống hàng ngày ồn ào. 
 
Sách chính thức phát hành trên cả nước vào giữa tháng 4.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày