Bài viết đạt giải bình chọn tuần 2 cuộc thi “Nói cùng tôi”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/11/2013

Nói cùng tôi – tên gọi của cuộc thi có lẽ đã không còn lạ lẫm gì với các bạn trẻ. Trải qua hai tuần đầy sôi động, cuộc thi đã nhận được hàng chục bài gửi về.

Trong đó, cảm hứng về “Đồng tiền đầu tiên” dường như trở thành một nỗi trăn trở và hoài niệm về thời thơ ấu của nhiều bạn trẻ. 
 
Ở cái lứa tuổi lên 10 ấy, đồng tiền đầu tiên không chỉ là mồ hôi, nhiệt huyết mà còn chứa đựng cả tình yêu thương của bố mẹ lẫn niềm vui của trẻ thơ… Bài viết xúc động của Vũ Thị Oanh nhờ vậy mà đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng mạng. Điều này mang lại cho Oanh giải thưởng bình chọn trong tuần thứ 2. 
 
Sinh ra trong một gia đình làm nông, vất vả quanh năm. Vì thế nên từ bé đã được bố mẹ cho đi làm kiếm tiền. Công việc đầu tiên của cái tuổi bé con đó là “nhặt cuống ớt”. Buổi chiều hôm ấy mẹ gọi hai đứa và bảo: “Hai đứa muốn kiếm tiền không?”. Tôi nhanh nhảu “có, có”… Có lẽ tôi máu kiếm tiền có từ bé thì phải. Sau một tuần thì hai chị em kiếm được 30.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy làm hai chị em sướng rên về khoe hết với ông rùi lại với bố...
 
Bài viết đạt giải bình chọn tuần 2 cuộc thi “Nói cùng tôi” 1
Nghĩ lại cái tuổi thơ ấy sao mà đáng yêu thế, bố mẹ đã dạy ta bài học đầu tiên là đổi sức lao động lấy tiền… cách kiếm tiền cơ bản nhất của con người. Nguồn: Internet
 
Bố cười hiền nhìn hai đứa nhóc kiếm được những đồng tiền đầu tiền bằng sức lao động của mình... rồi bố nhẹ nhàng quan tâm “Tay hai đứa còn cay không?”. “Không bố ạ.”… Thật ra nhặt ớt bằng tay không, cay lắm ấy chứ. Ớt cay như là sự cay đắng của cuộc sống này, nhưng nhiệt huyết kiếm tiền thì không quan tâm đến chuyện đó, vẫn tới sớm hơn những đứa trẻ con khác, nhặt nhanh hơn những đứa trẻ con khác, để hơn mấy đứa trẻ con khác vài đồng lẻ… Tiền kiếm được rồi thì trân trọng tới mức không dám tiêu, không dám mua kẹo ăn mà nhét “gối”dể dành. Để rồi cuối cùng đem ra mua thức ăn làm một bữa cho cả nhà ăn…
 
Nghĩ lại cái tuổi thơ ấy sao mà đáng yêu thế, bố mẹ đã dạy ta bài học đầu tiên là đổi sức lao động lấy tiền… cách kiếm tiền cơ bản nhất của con người. Cái cách mà đi theo ta tới tận bây giờ… Đồng tiền đầu tiên dù bé tí nhưng ý nghĩa vô cùng… Trong đó có mồ hôi, sự nhiệt huyết, sự quan tâm của bố mẹ, có cả niềm vui của trẻ thơ… Yêu sao những ngày ấy. Đôi lúc quên mất thực tại và quá khứ bố mẹ đã vất vả như thế nào mới kiếm được tiền để rồi tiêu tiền phung phí. Đôi lúc cả tin trong thành phố nhiều lừa lọc để rồi đi “oan” những đồng tiền mồ hôi và nước mắt… Lại ngồi ngẫm nghĩ về cái thời thơ bé… kiếm tiền cũng đâu phải chuyện dễ, phải biết trân trọng những đồng tiền mình đang có trong tay.
 
Hãy cùng FPT Polytechnic tham gia cuộc thi “Nói cùng tôi” để chia sẻ cá tính của bạn thông qua ba chủ đề tự chọn rất thú vị: ước mơ của bạn, thần tượng của bạn và đồng tiền đầu tiên bạn kiếm ra. Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống rực rỡ những sắc màu cá tính.
 
Bài viết đạt giải bình chọn tuần 2 cuộc thi “Nói cùng tôi” 2
 
Thời gian nhận bài dự thi: 28/10 – 18/11/2013 (3 tuần)
 
Để tham gia dự thi, mời bạn click vào link để gửi bài dự thi kèm theo thông tin cá nhân đã yêu cầu theo form.
 
Cách thức tham gia: Người dự thi có thể sử dụng một trong những cách sau để tham gia:
- Gửi bài dự thi gồm bài viết tối đa 800 chữ kèm theo 2-6 ảnh minh họa
- Gửi link youtube vlog tối đa 7 phút về nội dung định trình bày.
Các bài viết và vlog xoay quanh 1 trong 3 chủ đề: Ước mơ của tôi, thần tượng của tôi và đồng tiền đầu tiên.
 
Toàn bộ bài dự thi sẽ được đăng trên website www.poly.edu.vn, thư mục riêng của cuộc thi, để nhận lượt bình chọn (lượt like bằng Facebook trên website). Mỗi tuần sẽ có một bài xuất sắc được chọn để đăng tải trên cả Kenh14.
 
Bài dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục và là sản phẩm của chính người dự thi. Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình. Trong trường hợp BTC phát hiện có bất cứ vi phạm nào về bản quyền tác phẩm dự thi, BTC có quyền hủy kết quả, không trao giải hoặc thu hồi toàn bộ giải thưởng của thí sinh đó.
 
Cơ cấu giải thưởng:
01 Giải Nhất – quà tặng trị giá 3.000.000 đồng, quà tặng của FPT Polytechnic và giấy chứng nhận.
01 Giải Nhì – quà tặng trị giá 2.000.000 đồng, quà tặng của FPT Polytechnic và giấy chứng nhận.
01 Giải Ba – quà tặng trị giá 1.000.0000 đồng, quà tặng của FPT Polytechnic và giấy chứng nhận.
Mỗi tuần sẽ có một bài viết được bình chọn nhiều nhất (like bằng Facebook trên website nhiều nhất) để trao giải thưởng tuần trị giá 500.000 đồng cùng quà tặng của FPT Polytechnic.