Bà Nà – Chuyện của những sắc hoa

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 01/06/2015

Bà Nà không chỉ mang vẻ hư ảo, bảng lảng sương giữa bồng bềnh mây; vẻ an nhiên, tự tại của những con đường nơi đất Phật. Tôi còn gặp một Bà Nà rất lạ, ở đó Bà Nà trong tôi có mùi hương, sắc màu và những bản tình ca.

Bay giữa không gian qua tuyến cáp treo số 1, chưa hết ngỡ ngàng bởi cảnh sắc kỳ vĩ của thiên nhiên; của màu xanh bạt ngàn nơi rừng nguyên sinh; của dòng suối mơ vắt ngang lưng núi, du khách sẽ tiếp tục bắt gặp ngay nhà ga tàu hỏa leo núi với lớp sơn vẫn còn mới tinh. Đây là tàu hỏa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, sau 1p30 bước trên con tàu với hai sắc màu vàng đỏ, du khách sẽ gặp một Bà Nà của những sắc hoa.

Bay trên mây…

…lướt trên chuyến tàu hỏa leo núi duy nhất tại Việt Nam
 
Bạn sẽ bước vào một thế giới hoa đầy màu sắc và chìm đắm trong những bản tình ca Pháp 

Vườn hoa Le Jardin d’Amour (vườn hoa Tình yêu) được lấy ý tưởng theo lối kiến trúc Pháp, hòa hợp trong cảnh quan thiên nhiên và khí hậu của địa đàng Bà Nà. Nếu như Đà Lạt có những địa danh chỉ nghe đã thấy lãng mạn như Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng Mơ thì ở Bà Nà có Vườn hoa Tình yêu đẹp như tranh vẽ, được tạo nên bởi những khu vườn nhỏ cũng có những cái tên bay bổng, ngọt ngào: Quảng trường Ước hẹn, Vườn Uyên Ương, Vườn Địa Đàng và gặp gỡ trên cây cầu Tình yêu trải nắng.

Cầu Tình yêu tại Vườn hoa Le Jardin d’Amour

Vườn hoa Tình yêu giống như một Đà Lạt thu nhỏ, bởi khí hậu và địa hình có những điểm tương đồng. Nơi đây, những cặp tình nhân sẽ bước vào thế giới của các loài hoa, tựa như một bản tình ca màu sắc. Không chỉ vậy, mỗi loài hoa được đặt tại khu vườn đều có một dụng ý đặc biệt, mang theo một câu chuyện.

Theo truyền thuyết xưa, công chú La Mã đến tuổi lấy chồng mà không hề ưng ý bất cứ ai, cô nhất quyết từ chối mọi lời mai mối mà đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Trong một lần đi vi hành theo cha, công chúa đem lòng ngưỡng một một chàng trai, cô đã không ngần ngại mà tung bông Cẩm Tú Cầu vào tay chàng để tỏ lòng yêu thương. Từ đó hoa còn có tên dân gian là hoa Cầu hôn. Cẩm Tú Cầu là loài hoa có cánh mỏng manh, hoa tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành. Cũng vì vậy, đây là loài hoa bạn sẽ bắt gặp ngay khi bước vào khu vườn Tình yêu, bởi tình yêu cần bắt đầu từ những cảm xúc chân thành và là thông điệp về khát khao đi tìm hạnh phúc đích thực trong cuộc đời.

Cẩm Tú Cầu tinh khôi, trong trẻo như cảm xúc yêu thuở ban đầu

Hòa trong sắc tím của Lavender – một loại thảo mộc nổi tiếng của miền Nam nước Pháp, tượng trưng cho sự hòa thuận, may mắn
 
Bên cạnh sắc đỏ của loài hoa với tên gọi rất đặc biệt – Hoa Xác Pháo Nữ Hoàng, một loài hoa tượng trưng cho Hạnh Phúc. Loài hoa này ưa khí hậu mát mẻ, nhưng chịu được mọi nhiệt độ khác nhau dù là nắng hạn hay mưa nhiều, trồng được trên nhiều loại đất và tươi tốt quanh năm
 
Khu Vườn Thiêng, nơi trưng bày tượng của các vị thần cổ đại Hy Lạp để các cặp đôi nguyện cầu cho một tình yêu bền vững…
 
... bên khu vườn được tạo hình như dòng chảy của Suối Mơ
“Suối mơ, bên rừng thu vắng/Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng…” (Suối Mơ – Văn Cao)
 
Đây không chỉ là không gian dành cho các cặp tình nhân, mà còn là địa điểm lý tưởng để gia đình bạn hòa mình giữa thiên nhiên trong dịp cuối tuần
 
Không chỉ vậy, đến với Bà Nà Hills bạn còn được lắng nghe những loài hoa kể câu chuyện tình yêu đầy màu sắc tại khu vườn Le Jardin d’Amour 

Tạo hóa ban cho vùng núi phía Bắc thành phố biển Đà Nẵng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như chốn bồng lai, không khí trong lành và dịu mát quanh năm như Đà Lạt, Sa Pa. Sự thay đổi của thời tiết với bốn mùa trong ngày làm cảnh quan biến đổi kỳ ảo theo thời gian, khiến cho Bà Nà hấp dẫn hơn với các cặp uyên ương và giờ đây lại thêm phần quyến rũ, mê hoặc lòng người với khu vườn Le Jardin d’Amour giữa ngàn mây trùng điệp.