Xuất hiện người xưng là chủ nhà trọ của mẹ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

Quỳnh Trân, Theo Mask Online 01:08 05/12/2014

Sáng ngày 4/12, một phụ nữ xưng là chủ nhà trọ của mẹ con <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-giua-khuya-tren-taxi-20141202030913901.chn" target="_blank">bé trai bị bỏ rơi trên taxi</a> vào rạng sáng ngày 2/12 vừa qua đã đến làm việc với UBND phường 1, Q.8, TP.HCM. Chiều cùng ngày, hai mẹ con tự xưng là người nuôi dưỡng bé cũng tiếp tục đến xin nhận lại bé.

Sáng nay, Đại diện UBND Phường 1 Quận 8 cho biết, có một người phụ nữ tên Oanh, là chủ khu nhà trọ tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã đến xác nhận bé Bo - bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi - cùng một người phụ nữ tên Thảo đã ở trọ tại gia đình bà cách đây vài ngày.

Bà Oanh trình báo với Đại diện UNBD rằng, cách đây 1 tuần có người phụ nữ tên Thảo đến thuê phòng tại khu nhà của bà. Sau 2 ngày thuê, Thảo đưa bé Bo về và nói đó là con trai mình. Hai mẹ con ở cùng nhau đến ngày 2/12 thì không thấy Bo nữa mà chỉ còn Thảo ở phòng trọ. Bà Oanh hỏi thì Thảo trả lời đã gửi con về quê, sau đó người phụ nữ này trả phòng ngay trong hôm đó.

Xuất hiện người xưng là chủ nhà trọ của mẹ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi 1
Các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh lại thông tin bé Bo từng ở nhà trọ tại Quận 7 với người mẹ tên Thảo.


Cũng theo bà Oanh, do Thảo trình bày có hoàn cảnh khó khăn nên bà chỉ lấy tiền phòng 1 triệu/tháng thay vì 1,5 triệu/tháng như bình thường.

4h chiều ngày 4/12, cụ bà Nguyễn Thị Em cùng con trai là ông Liêm, người tự nhận là ông dượng của bé Bo, tiếp tục đến UBND phường để xin được đưa bé về nuôi. Tuy nhiên, sau 1 giờ làm việc, do không xuất trình được giấy tờ nào, kể cả khai sinh của bé nên cuối cùng cụ bà cùng con trai vẫn phải ra về trong thất vọng.

Theo bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường thì chưa thể giao đứa bé cho hai người do phải chờ cơ quan công an xác minh để có kết luận cuối cùng.


Xuất hiện người xưng là chủ nhà trọ của mẹ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi 2
Ông Liêm, người tự nhận là ông dượng của bé Bo tiếp tục đến UBND xin nhận lại bé.


Xuất hiện người xưng là chủ nhà trọ của mẹ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi 3
Nhưng hai mẹ con ông vẫn chưa thể nhận lại bé trong hôm nay vì còn phải chờ phía cơ quan công an xác minh. Hai mẹ con ông buồn bã ra về.


Hiện, bé Bo đã được gửi đến một nhà trẻ trên đường Dạ Nam, không còn ở UBND phường nữa. Bà Oanh thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, trong vụ việc này chưa có dấu hiệu hình sự nhưng UBND phường vẫn phải giữ kín địa điểm nuôi dưỡng cháu bé để đảm bảo sự an toàn cho bé.

Ngoài ra,  những địa bàn mà cơ quan chức năng đang xác minh lai lịch đích thực của cháu bé - theo lời lời khai của các bên - cũng cần được giữ kín để bảo đảm tính khách quan và trung thực, chính xác trong việc xác định nhân thân của cháu bé.


Khi tiết lộ với báo chí về thái độ của bé Bo khi gặp mặt người được cho là ông dượng này, bà Oanh nhận định: "Qua xác minh ban đầu, phường nhận thấy ông Liêm rất có thể là người đã trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé. Cụ thể, khi đại diện phường cho ông Liêm gặp mặt cháu bé, cháu đã chạy thẳng đến ôm ông Liêm rất thân thiết. Chỉ có những người đã từng chăm sóc, chơi đùa với cháu bé mới thể hiện được những tình cảm như vậy”.

Xuất hiện người xưng là chủ nhà trọ của mẹ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi 4
Đại diện UBND phường cũng cho biết, sau khi xác minh các thông tin liên quan, nếu đúng cháu bé được ông Liêm nuôi dưỡng, UBND phường sẽ cho ông Liêm viết cam kết và giao lại cháu bé cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi ngụ quận 11, TP.HCM, tài xế taxi hãng Vinasun) đang chạy taxi trên đường thì một hành khách nữ dẫn theo đứa bé đứng tại vòng xoay (giáp ranh quận 8 với huyện Bình Chánh, TP.HCM) gọi xe. Sau khi yêu cầu anh Thuận chạy đi chạy lại nhiều lần trên cùng một đoạn đường, đến cầu Kênh Xáng, quận 8, TP.HCM, người phụ nữ này đề nghị anh Thuận dừng xe và nhờ trông cháu bé để vào hẻm lấy tiền trả.

Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy người phụ nữ ra, anh Thuận đã gọi điện báo về công ty rồi chạy xe chở em bé về công an phường 1, Q.8 trình báo sự việc.