Vụ bé 11 tuổi chết trong đám cháy: Người mẹ vẫn chưa hay tin con trai đã mất

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:49 19/03/2015

Sáng ngày 19/3, Khoa Nhiệt đới BV Chợ Rẫy, TP. HCM cho biết đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi) bị suy hô hấp nặng. Chị Ngân là nạn nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 0h ngày 17/3, tại căn nhà số 201 trên đường Lò Siêu (quận 11, TP.HCM). Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng bé trai 11 tuổi, con của chị Ngân, và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.

Bác sĩ Trần Quang Bính - Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho biết: "Bệnh nhân Ngân nhập viện vào lúc 1h45 từ Bệnh viện quận 11 chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp do ngạt khí độc, phổi bị tổn thương. Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã tiến hành điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân để qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân tạm thời ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành chụp CT và cắt lớp để theo dõi tình hình".

Như đã thông tin, thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người trong gia đình bị mắc kẹt gồm anh Lâm Sì Vũ (45 tuổi), Vũ Thị Thu Ngân (34 tuổi vợ anh Vũ) và 3 đứa con là Lâm Chính Thuận (14 tuổi), bé Lâm Chính Lợi (11 tuổi) và Lâm Ngọc Như (2 tuổi). Dù được giải cứu và đưa đến bệnh viện quận 11 ngay sau đó, nhưng bé Lợi đã tử vong, chị Ngân và bé Như đã được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy. Sức khỏe của bé Như đã ổn nên cho về nhà ngay trong ngày.


Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sự ra đi của bé Lợi khiến anh Vũ Thành An (30 tuổi, em ruột chị Ngân) đau đớn khôn nguôi, bởi chính anh là người đầu tiên phát hiện người cháu tội nghiệp nằm bất động giữa đám cháy ngùn ngụt. Anh nghẹn ngào kể lại: "Tôi đang thiu thiu ngủ thì nhận được tin nhà của anh chị Ngân bị cháy lớn. Tôi tức tốc chạy đến thì ngọn lửa từ cột điện trước cửa nhà đã lan qua nhà chị tôi, cháy dữ dội. Lúc này cảnh tượng rất hỗn loạn. Chợt nghĩ đến gia đình anh chị còn ở trong nhà và cũng nghe nhiều tiếng kêu cứu nên tôi leo lên mái nhà, dùng đá đập tường và cửa kính. Sau hai lần đập tường vẫn không thấy anh chị và các cháu đâu, tôi cố leo tới vị trí khác. Khi hất tung mái tôn, nhìn cảnh tượng cháu tôi nằm bất động, tôi hốt hoảng lao xuống ôm cháu rồi đưa ra ngoài cấp cứu. Nhưng cháu vẫn không qua khỏi".


Anh An rất buồn vì không kịp cứu cháu ra khỏi đám cháy.

Bà Giàu ngồi cạnh cháu Như, bà vẫn thẫn thờ khi nhớ về sự việc xảy ra với các con cháu mình.

Theo anh An, thời điểm anh vừa nhảy từ mái nhà xuống ôm cháu cùng lúc lực lượng cứu hỏa đến phá cửa để giải thoát những người trong nhà. Anh An có nghe người anh rể kể lại, không gian lúc đó rất ngột ngạt khiến cả nhà phải cùng tìm cách lẩn trốn, trong lúc hoản loạn do tối om và đầy khói, cháu Lợi bị té gần nhà vệ sinh mà anh Vũ và chị Ngân không biết. 

"Chị Ngân bế cháu Như, còn anh Vũ đẩy cháu Thuận và bé Lợi chạy ra phía sau bếp kêu cứu, tìm cách hất mái tôn. Tuy nhiên phần mái tôn ở đây bít bùng với tường rào kiên cố cao hơn 2m của Trường tiểu học Lạc Long Quân, phía trên là bảng panô, nên gia đình anh chị không ra ngoài được. Lúc này cả hai vợ chồng cố tìm cháu Lợi nhưng không thấy vì tối om. Giá như tôi tìm thấy cháu sớm hơn thì đâu đến nỗi", anh An đau đớn nói.

Ngồi cạnh anh An, bà Nguyễn Thị Giàu (62 tuổi, mẹ chị Ngân) thất thần vì sự việc diễn ra quá bất ngờ và đau xót. "Gia đình Ngân làm dưa cải nên cả hai vợ chồng phụ nhau buôn bán ngoài chợ. Thường ngày, vợ chồng nó làm đến rạng sáng, song tối qua không có hàng nên đi ngủ sớm, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Cả 3 đứa con của nó đều rất ngoan, hai đứa con trai học giỏi lắm, giờ cháu tôi mất rồi, chúng tôi vẫn chưa dám nói với mẹ nó. Ngân biết cháu Lợi không còn nữa chắc không chịu nổi cú sốc quá lớn này đâu".

Anh Vũ (người cha) không ăn uống và nói chuyện với ai vì quá đau lòng trước sự ra đi của con trai và thương cho người vợ.

Cũng theo bà Giàu, hiện tại anh Vũ (con rể bà Giàu) bị bỏng ở lưng và sau gáy, tóc bị cháy sém nhưng vẫn không chịu đến bệnh viện điều trị vì muốn ở nhà lo hậu sự cho con và chăm sóc vợ. Còn hai cháu ngoại Thuận và Như sức khỏe đã ổn, nhưng tinh thần còn hoảng loạn. "Cháu Thuận bị bỏng mắt do nhiễm khói quá nhiều, khi đi khám bác sĩ cho biết vẫn chữa khỏi nên tôi cũng đỡ lo phần nào", bà Giàu nói.

Gia đình cho biết, thi thể cháu Lợi đã đưa về nhà tang lễ An Bình (quận 5) để làm lễ mai táng. Hiện tại Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.