Vụ ba cha con sống lề đường: Anh Tuấn trở lại kiếp lang thang?

Gia đình Việt Nam, Theo 18:10 09/06/2015

Anh Tuấn lề đường (vụ ba cha con sống lề đường) bất ngờ trở lại kiếp ngủ đường, trạm xe buýt sau những tháng ngày an cư do mọi người giúp đỡ. Giờ đây, anh Tuấn còn thảm hại hơn ngày trước nhiều.

Tháng 9/2014, dư luận và báo chí đã rầm rộ đưa tin về vụ việc ba cha con sống lề đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. 7, TP. HCM). Dư luận rất xót thương hoàn cảnh anh Tuấn một mình nuôi hai đứa con gái và phải sống bên lề đường mưu sinh.

Vụ việc được báo giới đặc biệt quan tâm và ba cha con đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm, có một số tiền nhất định để kiếm một nơi sinh sống, trú ngụ. Sau đó anh Tuấn đã đưa hai con gái về tại ấp 5, xã Phước Kiển, Nhà Bè định cư.


Anh Tuấn đã chính thức trở lại cuộc sống lề đường

Sau đó báo Gia đình Việt Nam đã liên hệ với Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè để tìm hiểu về trường hợp được đi học của hai bé Huyền – Thoại. Ngay sau đó hai bé đã được trường tiểu học Lê Quang Định (huyện Nhà Bè) nhận vào học. 

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng hơn 6 tháng. Mới đây phóng viên chúng tôi đã liên hệ lại anh Tuấn lề đường.

Anh Tuấn chia sẻ: “Số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cha con tôi đã xài hết. Hiện nay, tôi phải lang thang sống khắp nơi. Phụ việc mấy em bán hủ tiếu để có cái ăn qua ngày. Tối về phải ngủ lề đường, trạm xe buýt. Còn hai đứa con thì tôi đã gửi đi rồi”.


Nơi ở của ba cha con sống lề đường ngày trước


Một góc căn nhà của ba cha con sống lề đường sau khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ

Nghe lời anh nói, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã xuống tận nơi xác minh thì sự việc đúng là như thế. Về lại chỗ trọ nơi ba cha con sống lề đường từng ở thì chủ trọ cho biết: “Tôi thấy thương hoàn cảnh hai bé Huyền – Thoại, nhưng không thương anh Tuấn này. Bởi vì từ lúc có tiền ảnh không chịu làm ăn. Giờ thì hết tiền. Tôi phải cho anh Tuấn hai tháng tiền nhà trước khi không cho ở. Hiện giờ tôi chỉ thầm mong cho hai bé Huyền – Thoại có chỗ ăn ở mới, chứ đi theo người cha như vậy thì cuộc đời sẽ khổ”.

Một vài người dân ở bên cũng chia sẻ thêm: "Anh Tuấn từ khi có tiền thì có làm ăn gì đâu. Mua xe, điện thoại rồi lại đi cầm đồ, bán. Con cái thì bữa đói bữa no, hàng xóm xung quanh rất thương nên cũng chia sẻ ngọt bùi. Thật sự anh Tuấn chứng nào tật đó thôi. Đã hứa là bỏ rượu để tu chí làm ăn, nhưng có làm được đâu. Giờ thì chỉ làm khổ cho hai bé Huyền – Thoại".


Hiện giờ anh Tuấn đã trở lại cuộc sống lề đường, ngủ trạm xe buýt


Huyền - Thoại đã trở lại cuộc sống lang thang, lề đường

Trước đó, anh Tuấn cũng đã từng hứa sẽ tu chí làm ăn để lo cho hai con gái. Anh cũng hứa sẽ bỏ rượu và làm lại một con người mới. Nhưng thật sự đến bây giờ Tuấn lề đường lại không làm được như những gì anh hứa với những ai tin tưởng, thương hoàn cảnh ba cha con sống lề đường. Như vậy anh Tuấn đã làm cho biết bao người thương anh phải buồn.