TP.HCM: "Hồ tử thần" trong làng đại học lại "nuốt người"

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 22:09 15/07/2014

Rủ nhau đi tắm mát, 2 thiếu niên lao xuống hồ đá để thi bơi. Không may, một người bị nước cuốn, mất tích.

Tối 15/7, hàng trăm người vẫn tụ tập tại khu vực hồ đá thuộc làng đại học quốc gia TP. HCM, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để xem lực lượng người nhái thuộc đội cứu hộ cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương lặn tìm bé Lê Nguyễn Thanh Sơn (16 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) bị mất tích trong lúc tắm tại khu vực này. Trên bờ hồ, rất đông người thân của nạn nhân tìm đến để gọi tên Sơn và họ khóc vật vã.

Hiện trường hồ đá nơi xảy ra vụ thiếu niên bị đuối nước, mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, hai người bạn đến rủ Sơn ra hồ đá chơi, trong đó có một người bạn không biết bơi. 

Do đó, khi đến khu vực hồ đá chơi thì Sơn cùng một người bạn rủ nhau xuống tắm mát và trổ tài bơi. Riêng người còn lại không biết bơi nên ngồi trên bờ câu cá. 


Biển cảnh báo nguy hiểm.

Trong lúc trổ tài cùng bạn Sơn đã bị đuối nước. Lúc người bạn bơi cùng Sơn phát hiện sự việc thì Sơn đã bị nước nhấn chìm, mất tích.

Sự việc nhanh chóng được báo cho gia đình và chính quyền địa phương.

Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Sở cảnh sát PCCC công an tỉnh Bình Dương có mặt tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến hơn 20h cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai.


Rất đông người tụ tập theo dõi vụ việc.

Được biết, khu vực hồ đá thường được người dân gọi là “hồ tử thần” đã xảy ra hàng chục vụ chết đuối thương tâm. Mặc dù, lực lượng chức năng đã gắn biển báo nguy hiểm, có hàng rào nhưng nhiều người dân vẫn tìm đến để vui chơi. Đặc biệt nhiều thanh thiếu niên, sinh viên thường ra đây tắm, câu cá nên rất nguy hiểm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày