TP. HCM: Tên cướp giật điện thoại bị hạ gục bởi thiếu nữ 18 tuổi

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 22/12/2015

Bị tên cướp giật điện thoại trong túi quần, thiếu nữ trẻ dũng cảm truy đuổi 1km rồi tông vào xe tên cướp, bắt giữ giao cho công an.

Ngày 22/12, công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP. HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Thái Đình Anh Tuấn (16 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 17h15 ngày 21/12, Phạm Thị T. (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) chạy xe máy trên đường số 18 (phường Bình Hưng Hòa A) thì bị Tuấn chạy xe máy áp sát với tay giật điện thoại trong túi quần của cô gái này. Theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức nạn nhân đã chạy xe máy rượt đuổi Tuấn gần 1km đến đường số 14 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì tông vào xe kẻ cướp giật.

Tên cướp bị cô gái tông xe ngã và bắt giữ giao cho công an.

Cú tông khá mạnh khiến T, kẻ cướp giật cùng hai xe máy ngã nhào xuống đường. Lúc này, người dân gần đó có mặt kịp thời hỗ trợ bắt giữ Tuấn giao cho công an. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai chưa có tiền án tiền sự vì thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật.

Chia sẻ về sự dũng cảm không sợ cướp giật của con gái, bà Huỳnh Thị Phấn (41 tuổi, mẹ của T.) cho biết vợ chồng bà có ba người con gái, Th. là con gái đầu. Vừa học hết lớp 12, T. rời Quảng Ngãi vào Sài Gòn phụ bố mẹ bán quán cơm.

"Mặc dù đã bắt được tên cướp nhưng tôi vẫn lo cho con gái lắm. Tôi nghe nó kể lại sau khi tông trúng tên cướp, dù bị thương ở tay và đầu nhưng vẫn gượng dậy giật lại chiếc điện thoại và tát vào mặt tên này. Không ngờ con gái tôi dáng người nhỏ nhắn nặng chỉ hơn 40kg, nhưng lại có "gan" bắt cướp", bà Phấn tâm sự.

Trước đó, chiều 21/12, T. đang trên đường đi đón em gái đang học tại một trường THCS tại quận Bình Tân thì bị cướp giật điện thoại.