Hương "mắt lồi" là ai?
Những năm 2005 - 2010, đường phố Sài Gòn xuất hiện một "nữ quái" cướp giật với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Những thông tin đầu
tiên về “nữ cướp mắt lồi” được các nạn nhân chia sẻ trên mạng để cảnh
giác người đi đường. Theo đó, người này có tuổi đời khoảng 24 - 27, thân hình nhỏ
thó, da đen, răng hô, môi, mắt thâm quầng, chân đi dép lê, bề ngoài bẩn
thỉu, thường “cưỡi” chiếc xe máy Kawasaki Max màu cam hoặc Atila, Air
Blade... dạo dọc đường phố Sài Gòn “săn mồi”. Không ai biết tên, họ của “nữ quái” nhưng nghe
đồng bọn gọi người này là Hương. Từ đây, cái tên Hương "mắt lồi" bắt đầu được
mọi người truyền tai nhau rộng rãi với sự sợ hãi và đề phòng.
Về lý lịch thực sự của Hương "mắt lồi", anh Nguyễn Việt Sin (Đội Săn bắt cướp TP. HCM) cho biết: Hương "mắt lồi" tên đầy đủ là Nguyễn Thị Huỳnh Hương (SN 1983, ngụ P.1, Q.3,
TP. HCM). Tháng 4/2004, Hương bị công an bắt vì tham gia vào một vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó bị xử 10 tháng tù giam. Sau khi được
thả ra, Hương lại bị bắt vào tháng 12/2009 vì cướp một xe đạp điện. Đầu năm 2010, Hương bị tòa án Quận 3 tuyên án gần 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Anh Sin cũng cho biết, Hương có H từ năm 2009.
Điều kỳ lạ là, trong thời gian Hương thụ án (từ 2010 - 2014), một vài diễn đàn đã đăng tải các thông tin và hình ảnh được cho là Hương "mắt lồi" với mô tả "một cô gái thường đi xe Kawasaki Max hoặc Attila màu trắng, dáng người
gầy, da ngăm đen, răng hô, mắt thâm". Theo đó, các nạn nhân cho biết
thủ đoạn của người này là làm quen với người đi đường, khi người ta bảo
không quen biết thì Hương gọi đồng bọn lên đánh đập và cướp xe. Bài đăng về Hương "mắt lồi" xuất hiện vào năm 2011 trên một diễn đàn.
Cũng có một số nhân chứng cho biết: Cô gái này đi chung với một nhóm người để săn mồi cướp tài sản. Chiêu
thức là cô gái vào vai “bạn học thời cấp 2”, khi gặp một “chàng” nào đó
thì sáp vào và hỏi: “Bạn quên tôi rồi sao? Mình học cùng lớp nè. Sắp tới
sinh nhật tôi mà gọi bạn mãi không được. Chắc bạn đổi số phải không,
cho số lại đi”. Trong quá trình trao đổi số điện thoại, nếu “con mồi” móc điện thoại ra
thì lập tức một đối tượng khác giả vờ đi ngang và giật luôn. Nếu không
giật được điện thoại, cả nhóm tập trung lại đánh hội đồng, vừa đánh vừa
hô giống như đánh ghen hay giật nợ.
Những câu chuyện kể trên mạng đều theo mô tuýp như vậy nhưng hầu
hết trường hợp chỉ nghe kể lại. Địa bàn họạt động của nhóm do "nữ quái" này cầm đầu được xác định là đường 3/2, Lý Thái Tổ (Q.10), Nguyễn Văn Cừ (Q.5).
Có một thời gian, những câu chuyện râm ran về Hương "mắt lồi" và đồng bọn tạm khép lại khi nhiều nguồn tin xác nhận Hương đang ngồi tù. Cho đến đầu năm 2015, một số facebook-er lại lên tiếng khẳng định gặp lại Hương "mắt lồi" sau 3 năm vắng bóng.Sự trở lại đáng sợ của Hương "mắt lồi" trên các trang mạng xã hội
Từ một facebook-er chia sẻ về việc bị Hương "mắt lồi" gây chuyện để cướp xe tại đường 3/2 nhưng bất thành, nhiều người khác dần khẳng định đã gặp và đối mặt với Hương "mắt lồi" và họ kể lại câu chuyện trên trang cá nhân. Tuy
nhiên, chỉ là mô tả chung chung về hình dạng, địa điểm “chạm mặt” và tất cả hình ảnh Hương "mắt lồi" được sử
dụng đều là ảnh cũ từ năm 2011. Nếu gom tất cả thông tin lại so sánh thì gần như tất cả chỉ
miêu tả mơ hồ, giống nhau. Tuyệt nhiên không cá nhân nào chỉ
ra được hình ảnh hiện giờ của đối tượng cũng như phương tiện sử dụng.
Theo
chia sẻ của bạn N.V.T (Sinh viên năm 2 Học viện Hành chính quốc gia, Q.10,
TP. HCM): “Vào khoảng 14h45 ngày 19/3, vì học được nửa buổi tôi có việc
riêng và xin về sớm, tôi bị một
người phụ nữ chặn đường với câu “Ê, mày đứng lại, mày chạy xe quẹt vào
tao mà không xin lỗi à”. Khi tôi dừng xe lại để phân trần vì nghĩ người
đó nhầm lẫn, thì bị 2 nam thanh niên túm cổ áo đòi lấy xe. Biết mình
mắc bẫy và khi đó ít người qua lại, tôi thương lượng bồi thường thì bị
cô gái đó kiểm tra túi lấy đi 200.000 đồng, 1 điện thoại Iphone 5S, và
xô ngã xe”.
Khi được hỏi về hình dáng những đối tượng này, T cho biết, người con gái đi xe Wave màu xanh đen, người nhỏ, da ngăm đen, mặc áo
thun màu hồng, quần jeans ngắn, vẻ mặt rất hung dữ, mắt to và lộ rất rõ,
có nét giống Hương "mắt lồi". Thế nhưng khi được hỏi có chắc chắn đó là Hương "mắt lồi" không? T. cho biết nhìn thì giống nhưng để chắc chắn
thì bạn không dám khẳng định.
Một bài đăng vào ngày 24/3 nhưng tất cả chi tiết và hình ảnh đều tổng hợp từ năm 2011. Cũng tương tự như vậy, bạn T.H.N (Sinh
viên trường Ngoại Ngữ - Tin Học, Đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP. HCM) cho biết:
“Cách đây vài ngày khi đi học về đến góc đường Tam Đảo – Hương Giang,
P.15, Q.10 thì tôi bị 3 đối tượng đi trên 2 xe chặn, đối tượng nữ đi xe
Max màu đỏ, 2 người nam đi xe Wave đòi đánh và tịch thu xe vì dám vượt
lên xe họ. May mắn tôi được 2 anh bảo vệ của quán ăn gần đó ra can thiệp
nên không mất tài sản”. Bạn N. cũng miêu tả hình dáng gần như giống của
Hương "mắt lồi".
Nhiều ý kiến của các bạn sinh viên khác cũng mô
tả mình bị chặn đầu xe, với 3 đối tượng nam nữ như trên. Tuy nhiên các bạn này cũng không thể khẳng định là đối
tượng Hương "mắt lồi" hay không.
"Thời điểm này, Hương mắt lồi vẫn chỉ là tin đồn"Chuyện Hương "mắt lồi" từng là nỗi sợ với người Sài Gòn là có thật, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các địa điểm được cho là bị Hương "mắt lồi" gây chuyện trong thời gian gần đây thì hầu hết người dân nơi đây đều trả lời là không thấy cũng như không nghe ai bàn tán về đối tượng này.
Anh Trần Quốc Định chạy xe ôm ở đường Quang Trung, gần ngã 5 Chuồng Chó (Q. Gò Vấp) cho biết: “Tôi chạy xe cố định ở đây, thường thấy đội ANTT của phường bắt bọn cướp giật, móc túi, giật dây chuyền,… có hôm họ theo dõi từ trên xe buýt, kẻ gian vừa bước xuống đã bị bắt ngay. Về việc Hương "mắt lồi” thì đọc trên mạng thấy họ nói xuất hiện tại đây, nhưng tôi có thể khẳng định không có trường hợp nào dàn cảnh cướp xe. Đội ANTT đi tuần tra thường xuyên, nếu có thì cũng sẽ bị bắt thôi”.
Đoạn đường được cho là nơi xảy ra vụ Hương "mắt lồi" và đồng bọn dàn cảnh cướp xe. Một chị bán hàng rong trước nhà hát Hòa Bình (Đường 3/2, P.12, Q.10) cho biết: “Tôi không nghe thông tin gì từ Hương "mắt lồi", tôi bán hàng ở đây từ 8h sáng đến 11h tối, không thấy trường hợp bị dàn cảnh. Cướp giật thì có thấy vài lần, nhưng không phải đối tượng như miêu tả. Công an hình sự, đội an ninh dân phố thường đứng ở góc Lê Hồng Phong – 3/2 nên tôi nghĩ bọn họ không dám làm vậy đâu”. Nói xong chị này quay sang các bạn hàng bên cạnh hỏi chuyện và mọi người đều khẳng định không thấy ai bị dàn cảnh cướp xe cả.
Liên hệ với anh Nguyễn Việt Sin, anh khẳng định:“Thời gian gần đây, đường dây nóng của đội săn bắt cướp (SBC) reo liên tục về việc Hương "mắt lồi" trở lại, nhưng là những thông tin chung chung như trên các trang mạng miêu tả. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với Công an các phường, các Quận nhưng tại những nơi này đều khẳng định chưa có ai trình báo về việc này. Anh em vẫn đến ngay các địa điểm khi được thông báo và phân ca trực tại những khu vực bị phản ánh nhiều. Nhưng đến nay Hương “mắt lồi" vẫn chỉ là tin đồn”.Anh Sin cũng nói thêm: "Từ khi Hương ra tù thì lực lượng Cảnh sát hình sự và Đội săn bắt cướp Sài Gòn cũng đã “ưu tiên” theo dõi.
Tuy nhiên, từ 1 năm trước đến nay không ai thấy Hương "mắt lồi" xuất
hiện trên địa bàn thành phố. Thời gian gần đây thông tin về đối tượng
này lại rộ lên, nhưng qua các trang mạng không chính thống đăng tải, và
nếu người đọc để ý một chút thì sẽ biết họ lấy lại thông tin cũ rồi
thêm chi tiết là trích dẫn từ các tài khoản trên trang mạng xã hội làm
người dân hoang mang. Nếu thực sự Hương "mắt lồi" xuất hiện và thực hiện
những hành vi như miêu tả nhiều lần như vậy, chắc chắn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, vì hiện
giờ tại các tuyến đường đều có sự giám sát của lực lượng này 24/24".
Thưởng 1 triệu đồng cho ai chụp được ảnh của Hương "mắt lồi"
Đội Săn Bắt Cướp TP. HCM tuyên bố sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng cho ai nhìn thấy và chụp được ảnh Hương "mắt lồi" xuất hiện ở TP. HCM trong thời điểm này. Nếu người dân cần hỗ trợ (không
chỉ riêng trường hợp Hương "mắt lồi") thì gọi ngay đường dây nóng của
đội SBC là 0984 738393.
Một nguồn tin khác cho biết, chiều 24/3, lãnh đạo Công an Q.10, TP. HCM đã lên kế hoạch truy tìm hành tung đối tượng Hương "mắt lồi" gây hoang mang dư luận.
Hiện, các trinh sát hình sự đã được tung ra khắp các nẻo đường địa bàn
Q.10. Bên cạnh đó, lực lượng công an các quận 3, 5, 1... cũng đang theo
dõi đối tượng Hương "mắt lồi", kể cả lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) - Công an TP. HCM. Các chiến sĩ CSGT cũng đang trong tình trạng chủ động tấn công nếu có
tình huống xảy ra.
|