Thảm cảnh của những gia đình nghèo bị mất hết tài sản trong đám cháy ven hồ Linh Quang

, Theo Trí Thức Trẻ 13:45 14/05/2015

“Lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình rồi, giờ chỉ còn bộ quần áo mặc trên người thôi. Bảo hiểm, sổ khám bệnh, tiền vay mượn để khám cho chồng tôi giờ cũng tiêu tan theo ngọn lửa”, bà Đỗ Thị Ngân - một trong những người có nhà bị cháy trong trận hoả hoạn ở ven hồ Linh Quang, Hà Nội bật khóc.

Như đã đưa tin, khoảng 13h ngày 13/5, một đám cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà tạm quanh hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngọn lửa lan nhanh trên diện tích khoảng 100m2, khói bốc thành cột cao khiến nhiều ngôi nhà tạm được xây dựng ven hồ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy lớn tại dãy nhà tạm ven hồ Linh Quang.

Nhiều thanh gỗ cháy đen vẫn còn nguyên tại hiện trường.

Trưa 14/5, công an đang khám nghiệm hiện trường.

Đến trưa ngày 14/5, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại hiện trường khẩn trương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Toàn bộ khu nhà tạm phút chốc bị bà hỏa san phẳng, chỉ còn trơ lại than đen. Đồ đạc, quần áo, tiền bạc… của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Dọc lối vào khu nhà tạm này, những hộ dân bị cháy nhà ngồi vạ vật, những đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thất thần khi tất cả chỉ còn là tro bụi.

Ngồi vạ vật ngay lề lối đi, vợ chồng anh Vũ Văn Lĩnh (40 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam) như người mất hồn. Toàn bộ số tiền vài triệu đồng cùng nhiều vật dụng trong nhà bỗng chốc tan thành mây khói.

Dọc lối vào dãy nhà tạm, nhiều gia đình ngồi vạ vật, buồn rầu, mệt mỏi.

Tâm sự với chúng tôi, anh Lĩnh cho biết, vợ chồng anh thuê ngôi nhà tạm ven hồ Linh Quang và mưu sinh ở Hà Nội được 8, 9 năm nay. Cuộc sống ở quê kiếm đồng tiền, bát gạo khó khăn nên anh chị đành gửi con cho ông bà ở nhà để ra Hà Nội buôn bán chợ búa.

“Chiều qua, vợ chồng tôi đang bán hàng thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo nhà cháy hết rồi. Tôi tức tốc chạy về thì toàn bộ tài sản cháy hết không còn gì. Tiền bạc định gửi về quê cho các con ăn học cũng cháy hết”, anh Lĩnh buồn rầu tâm sự.

Vợ chồng anh Lĩnh buồn bã khi tài sản bị thiêu rụi.

Theo anh Lĩnh, ngôi nhà tạm được vợ chồng anh thuê lại với giá hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. “Cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội đắt đỏ nên vợ chồng tôi mới bám dạt về đây, phần nào tiết kiệm được tiền ăn ở lo cho các con nhưng đã khốn khó giờ lại càng khốn khó hơn. Tối qua, vợ chồng phải sang những nhà hàng xóm xung quanh để xin ngủ nhờ”, người đàn ông khổ cực nói thêm.

Bà Ngân bật khóc khi toàn bộ tài sản trong gia đình cháy rụi.

Có lẽ, ở khu nhà tạm bị cháy, không có hoàn cảnh nào bi đát bằng trường hợp của gia đình bà Đỗ Thị Ngân (49 tuổi). Chứng kiến cảnh toàn bộ tài sản dành dụm bỗng chốc bị thiêu rụi, bà Ngân khóc ngất.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngân rơm rớm nước mắt cho biết, thời điểm xảy ra đám cháy bà đang đi bán xôi ở ngoài phố. Khi chạy về thì ngôi nhà chìm trong biển lửa.

"Giấy bảo hiểm và tiền đi khám cho chồng bị cháy hết rồi, giờ tôi phải làm sao đây", bà Ngân lau vội nước mắt.

“Lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản gia đình rồi, giờ chỉ còn bộ quần áo mặc trên người thôi. Bảo hiểm, sổ khám bệnh, tiền vay mượn để khám cho chồng tôi giờ cũng tiêu tan theo ngọn lửa”, bà Đỗ Thị Ngân bật khóc.

Bà Ngân quê ở Hà Nam lên Hà Nội sống tạm được hơn 10 năm nay và thuê nhà ở tạm gần 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, cách đây 2 năm thì chồng bà đổ bệnh rồi ốm triền miên khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhà cửa cháy rụi hết, tối qua (13/5) cả gia đình bà phải tản đi ngủ nhờ nhà người quen ở đường Trần Khát Chân.

Tài sản còn sót lại của một người dân.

“Chồng tôi bị bệnh viêm phổi và có khối u ở gan nên phải nằm viện suốt. Tôi phải cố đi làm dành dụm để đưa chồng đi khám vào mấy ngày tới. Tuy nhiên, giờ cháy hết rồi, bảo hiểm của chồng cũng thành tro. Giờ tôi phải làm sao đây”, bà Ngân lại khóc to hơn.

Là người may mắn thoát chết khi được người dân kịp thời xông vào nhà đưa ra ngoài, bà Đào Thị Thơm (70 tuổi) không giấu nổi sợ hãi. Hai chân bị liệt nên thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà Thơm được người hàng xóm phát hiện và cõng ra ngoài an toàn.

Bà Thơm may mắn có người đưa ra kịp nên thoát chết.

Quê gốc vốn ở Sơn Tây, Hà Nội nhưng không chồng, không con nên bà Thơm lưu dạt ra Hà Nội gần 30 năm nay và sống bằng nghề bán quạt nan ở chợ Văn Chương.


Lối ra vào tan hoang.

Chuồng lợn bị cháy khiến những con lợn này phải nằm ngoài bụi cây.

“Cũng may cho tôi là được người dân cứu ra ngoài không thì chết trong đám cháy rồi. Do nhà tạm dựng đa phần bằng gỗ nên lúc đó ngọn lửa lan sang rất nhanh. Đến giờ phút này tôi cứ nghĩ như đó là mơ”, bà Thơm nói và cho biết, toàn bộ tiền đồ đạc của bà cũng bị thiêu rụi hết.

Đại úy Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng công an phường Văn Chương cho biết: "Trước mắt, chúng tôi lên danh sách, thống kê những trường hợp bị cháy tài sản để báo cáo lên phường, từ đó mới có cách hỗ trợ. Còn những phòng trọ chưa bị cháy thì vẫn phải bàn giao lại cho người trọ để họ có nơi ở". 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày