Thảm án ở Nam Định: Chân dung nữ sát thủ vung dao chém 3 bà cháu tử vong

Thanh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 13/04/2015

Đã 2 ngày trôi qua, vùng quê nghèo vẫn rúng động sau vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 bà cháu thiệt mạng. Không ai có thể ngờ, người phụ nữ vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng lại có thể ra tay tàn ác như vậy.

Những ngày qua, những người dân trú tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến thảm án đau lòng xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (30 tuổi). Chỉ trong phút chốc, chị đã mất đi 2 người con - cháu Đỗ Thành Đ. (8 tuổi) và Đỗ Công M. (3 tuổi) cùng người mẹ chồng bấy lâu vẫn sống cùng gia đình chị. 

Mẹ ngất lịm nhìn di ảnh các con

Có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ của 2 cháu Đạt và Minh) ngay sau khi vụ án xảy ra không lâu, không khí tang thương bao trùm nơi đây. Từng dòng người đến viếng, tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều không thể kìm được nước mắt.

Khi chúng tôi đến cũng là lúc gia đình vừa tổ chức xong lễ đưa tang, nỗi đau xót, thất thần hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Phía trong căn nhà nhỏ, chị Thơm như người mất hồn, chị chỉ biết ngơ ngác nhìn về di ảnh con rồi khóc, ngất lịm liên hồi.


Bàn thờ 3 bà cháu lập vội trong căn nhà nhỏ.

Bà Phạm Thị Chè (55 tuổi, chị dâu của bà Ng.) đau đớn tâm sự: “Em và cháu tôi có làm gì nên tội đâu mà người ta hành xử như vậy, mới ngày nào vẫn còn đùa nghịch cùng 2 cháu mà nay cháu bỏ bà đi mất rồi cháu ơi. Về đây với bà đi cháu...”, những tiếng nấc nghẹn cứ liên tục vang lên khiến chúng tôi không khỏi quặn lòng.

Sau phút giây trấn tĩnh, bà Chè nghẹn lời: “Cháu Thơm bây giờ như người mất hồn, nó sốc quá, từ sáng sau khi đưa tang về nó cứ ngất lịm, tỉnh rồi lại ngất...".


Chị Mai Thị Thơm đau đớn, chỉ biết nấc nghẹn rồi lịm đi trước nỗi đau quá lớn.

Người dân ở đây cho biết, vợ chồng chị Thơm - anh Kiên sống với nhau đầm ấm, hạnh phúc, không gây thù oán gì với ai. Chị Thơm là người con dâu hiền lành, nết na, ngày ngày đi chợ buôn bán hoa quả ở gần nhà. Anh Kiên trước kia làm nghề lái ô tô, cách đây 3 năm thì bắt đầu mở quán karaoke tại nhà, gia đình làm ăn khá yên ổn... "Nay xảy ra vụ việc thế này thật đau lòng. Nghĩ mà thấy thương cho 2 đứa trẻ quá...", một người hàng xóm chia sẻ.

Về phần anh Kiên, sáng ngày 12/4, sau khi tổ chức sang lễ đưa tang cho 2 con và mẹ xong, vì quá đau lòng, thêm vào đó là vết thương khá nặng trên cơ thể, anh đã kiệt sức và được người thân đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Chân dung “nữ sát thủ”

Khi được hỏi về đối tượng Mai Thị Vóc, người dân tại đây chỉ biết lắc đầu, ngơ ngác không thể tin được điều đó lại xảy ra khi đối tượng này lại có thể sát hại chính người thân của mình. Gia đình anh Kiên và gia đình Vóc không chỉ là hàng xóm mà hai bên có quan hệ huyết thống với nhau. Bà Đỗ Thị Ng. chính là bà thím của Vóc.


Chân dung hung thủ Mai Thị Vóc - (Ảnh do gia đình cung cấp).

Nhiều người cho rằng có thể Vóc bị chứng trầm cảm. Từ ngày bà nội mất, Vóc thường có những biểu hiện thất thường, hay cáu gắt, ốm đau triền miên... Trước kia Vóc vẫn thường hay đi chợ bán kén, nhộng nhưng sau Tết Nguyên đán, không có hàng bán nên ở nhà trông mẹ và con. Chồng đối tượng Vóc đi làm thầu xây dựng ở mãi tận Lào Cai nên ít khi về nhà.

Bà Đỗ Thị Hạnh (64 tuổi, bác ruột của đối tượng Vóc) chia sẻ: "Từ nhỏ, nó là đứa ngoan ngoãn, khi lấy chồng thì rất chu đáo, đảm đang, đối nội đối ngoại tốt chứ chẳng có biểu hiện gì bất thường. Nay xảy ra vụ việc thế này, quả thật chúng tôi rất đau lòng và chẳng ai ngờ được.

Kể từ hôm bà Phưởng - bà nội Vóc mất, nó bắt đầu có dấu hiệu bất thường về tinh thần. Sau khi bà nội mất được 3 ngày, hôm đó vào khoảng 3h sáng ngày 23/12/2014, Vóc có gọi cho tôi bảo không ngủ được", bà Chè tâm sự tiếp.


Bà Phạm Thị Chè (55 tuổi, chị dâu bà Ng.) trao đổi cùng PV.

Ngay sau đó, khoảng 4h sáng, chị gái Vóc gọi điện thoại cho bà Chè bảo Vóc đập hết đồ đạc trong nhà, khua tay múa chân liên tục rồi cứ gọi to “ta là Phưởng đây”, sau đó đòi vàng từng người trong gia đình. Được một lát sau thì ngủ thiếp đi và sáng hôm sau khi bà Chè hỏi thì Vóc bảo chẳng nhớ gì nữa.

Trước ngày xảy ra vụ án, Vóc có dấu hiệu bị cảm, rất sợ nước và sợ ánh sáng nên chỉ nằm ở phòng trông con. 

Hiện, đối tượng Vóc đã được cơ quan chức năng Công an tỉnh Nam Định đưa về Trại tạm giam Bát Di (xã Đại An, huyện Vụ Bản). Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/4, các điều tra viên vẫn chưa lấy được lời khai của hung thủ vì đối tượng này luôn giữ thái độ lầm lì và hầu như im lặng trước các câu hỏi.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 11/4, Mai Thị Vóc (40 tuổi) là hàng xóm gần nhà, đồng thời là họ hàng sang nhà chị Thơm tìm con trai là cháu Đỗ Văn Trưởng (7 tuổi). Khi chị Thơm vừa trả lời cháu Trưởng không chơi ở đây, đối tượng Vóc lao vào nhà, dùng một con dao dài khoảng 40-50 cm chém thẳng vào Thơm nhưng chị này tránh được. Trong cơn điên loạn, Vóc tiếp tục tìm người để chém, thấy hai cháu nhỏ là Đỗ Thành Đ. (8 tuổi) và Đỗ Công M. (3 tuổi), đang ngồi chơi gần đó, Vóc lao tới chém liên tiếp vào người hai cháu. 

Bàng hoàng trước cảnh tượng con mình bị chém, chị Thơm la hét thất thanh. Lúc này, anh Kiên và mẹ là bà Đỗ Thị Ng. (52 tuổi) ở trong nhà chạy ra cũng bị Vóc lao tới dùng dao chém nhiều nhát vào người. Hậu quả, bà Ng., cháu Đ. và M. tử vong tại chỗ, anh Kiên và chị Thơm bị thương. Sau đó, anh Phạm Quốc Việt, Đinh Văn Tư và Mai Văn Lực là hàng xóm bất chấp nguy hiểm, lao vào tước dao và bắt giữ được hung thủ Mai Thị Vóc. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày