Phụ huynh của nam sinh dùng ghế đánh bạn dã man: "Cháu khóc nhiều vì ân hận"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/03/2015

Khi clip đánh dã man nữ sinh ở Trà Vinh được tung lên mạng, gia đình biết chuyện đã trách móc Trọng rất nhiều. Tuy nhiên, Trọng chỉ im lặng và bật khóc vì ân hận với những hành động của mình đối với bạn nữ cùng trường.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Phượng (lớp 7/5, trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh) bị bạn cùng lớp đánh dã man, chiều ngày 12/3, chúng tôi tìm đến gia đình em Lâm Trần Bình Trọng (lớp 7/4, cùng trường em Phượng). Bình Trọng chính là nam sinh xuất hiện trong đoạn clip đánh nhau dã man khiến dư luận phẫn nộ suốt những ngày qua.

Trong clip, Phượng ngồi nép vào một góc gần cửa khóc và van xin thảm thiết khi bị các bạn nữ trong lớp đánh. Nhưng những cú "ra đòn" của Trọng lại bị lên án nhiều hơn vì em là một nam sinh, không những không can ngăn các bạn nữ mà còn thản nhiên đánh Phượng. Đoạn cuối clip, Trọng đã xếp cả chồng ghế nhựa và ném thẳng vào người Phượng. Hành động của nam sinh này khiến người xem rất bức xúc.


Hành động của Bình Trọng - nam sinh xuất hiện trong đoạn clip đánh nhau ở trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vình, bị dư luận lên án gay gắt.

Ngôi nhà của gia đình Trọng nằm trên đường Kho Dầu (phường 5, TP. Trà Vinh). Người dân sống ở khu vực này vẫn chưa thể tin nam sinh trong clip lại là Trọng - cậu bé vốn ngoan hiền và chưa từng đánh ai. "Thấy Trọng xuất hiện trong clip, tôi không tin vào mắt mình. Ở khu này, nó hiền lắm, tôi không hiểu sao nó lại làm như vậy", một bác hàng xóm gần nhà Trọng cho biết.

Trò chuyện với chúng tôi, mọi người trong gia đình Trọng rất buồn lòng về việc em đã gây ra cho Phượng. Bà ngoại của Trọng năm nay 75 tuổi, khi hay tin, bà vô cùng đau xót và tự trách bản thân đã không bảo ban cháu nhiều hơn. Mắt đã yếu nên không xem được clip, nghe hàng xóm nói lại, người bà tội nghiệp chỉ biết ngồi co ro ở một góc nhà. Từ lúc biết tin, bà như người mất hồn, bà lo cho sức khỏe của Phượng, lo cho tương lai của đứa cháu đã gây ra chuyện tày đình.


Bà ngoại của Trọng rất buồn về sự việc vừa qua.

Ông Trần Tuấn (46 tuổi, cậu ruột thứ 3 của Trọng) cho biết, ngày hôm 11/3, cha của Trọng đã đưa em về Bình Dương sống tạm một thời gian, để Trọng suy nghĩ về những việc đã gây ra với Phượng. Còn bà Trần Thị Ngọc Điệp (mẹ của Trọng) hàng ngày vẫn đi làm công nhân tại khu công nghiệp trong tỉnh, nên rất ít khi có mặt ở nhà.

"Hôm sự việc vỡ lở, Công an phường 1 có mời mẹ của cháu đến để làm việc. Ngày hôm đó mẹ cháu mới sắp xếp để ở nhà, thường ngày bà đi làm nên không có thời gian quan tâm tới Trọng nhiều. Sau khi biết con trai đã tham gia đánh bạn, mẹ của Trọng đã đến nhà Phượng để hỗ trợ gia đình một khoản tiền để lo cho việc thăm khám, chữa trị nhưng gia đình Phượng quyết không nhận số tiền này", ông Tuấn kể lại.


Ông Tuấn mong gia đình nữ sinh bị đánh tha thứ cho hành động bồng bột của cháu mình.

Khi biết Trọng tham gia đánh bạn dã man, ông Tuấn cũng rất bức xúc với hành động của cháu mình. Ông chia sẻ: "Mặc dù là cậu ruột của Trọng nhưng tôi không thể nào chấp nhận được thái độ hung hăng của nó như trong clip. Gia đình tôi thật sự rất hoang mang khi xem clip này. Không thể tin nổi cháu mình lại gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Thời điểm dùng ghế đánh bạn trên lớp vào 2 tháng trước, khi về nhà nó không hề nói chuyện này với ai và tỏ ra rất bình thường. Trong 2 ngày biết chuyện đánh bạn bị quay tung lên mạng, gia đình tôi đã trách nó rất nhiều, những lúc đó nó chỉ im lặng không nói gì và bật khóc vì ân hận do đã có hành động bạo lực dã man với bạn gái cùng trường".

Cũng theo người cậu ruột, Trọng ở nhà rất hiền, không quậy phá gì, đôi khi hiếu thắng khi chơi cùng các bạn cùng trang lứa. Cách đây 5 năm, bà Điệp ly dị chồng, Trọng và người chị của mình là Lâm Trần Bảo Trân (16 tuổi, đang học lớp 10) về sống với mẹ. Chồng bà Điệp sau đó cũng có vợ con khác, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Được biết, hai chị em và mẹ sống nhờ trong căn nhà của người cậu thứ 2 vì ngôi nhà tranh của 3 mẹ con Trọng mới bị sập do quá cũ kỹ.

Căn nhà của 3 mẹ con em Trọng đã bị sập nên phải ở nhờ nhà người cậu.

Trong khi đó, tại TP. HCM, ông Thành (bố của Phượng) đã đưa em đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để kiểm tra sức khỏe do từ lúc xảy ra vụ việc, Phượng thường xuyên bị nhức đầu. Sau khi làm hết các xét nghiệm, chụp phim, siêu âm, rất may mắn là kết quả chưa có gì bất thường. Tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, Phượng nói: "Sáng ngày 13/3, bố con em sẽ về lại Trà Vinh. Do hai bố con đi xe máy và đi đường xa nên khá mệt, em sẽ tranh thủ ngủ sớm để sáng mai về. Hôm nay đi khám bệnh mất hết nửa ngày, em và bố cũng mệt lắm".

Được biết, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng sư phạm để lấy ý kiến kỷ luật số học sinh đánh Phượng. Kết quả sẽ được thông báo, báo cáo cụ thể vào ngày 13/3. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày