Nước chưa rút sau trận ngập lịch sử, bố mẹ cõng con lội bì bõm vào giờ tan trường

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 16/09/2015

Chiều nay, Sài Gòn chỉ có những cơn mưa phùn nhưng vài con hẻm xung quanh các tuyến đường ngập nặng đêm qua đến giờ vẫn chưa rút hết nước. Tại một trường tiểu học ở quận Bình Tân, phụ huynh phải đứng dưới dòng nước ngập chờ con tan trường.

Tại một con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Tân (TP. HCM) nước ngập tới khuỷu chân, có nơi ngập đến gối, bao vây một trường tiểu học và trường mầm non gần đó. 

Càng gần đến giờ tan học, số lượng xe càng lớn, đứng đầy cả một con hẻm âm ấp nước. Chị Phan Ánh Hảo (SN 1980, ngụ phường An Hòa) cho biết: "Tôi phải đến rước con mình sớm, vì trời mưa suốt nên ngại cháu nghịch mưa sẽ bệnh, con nít tinh nghịch, nước ngập ở đây chúng sẽ rất thích thú, nhưng nước đục từ cống lên rất dơ bẩn, hôm nào tôi bận việc không đến sớm, là cháu lại cùng bạn nghịch nước ướt hết người và cặp sách".

Nhiều phụ huynh lo ngại nếu không rước sớm, con mình sẽ nghịch nước bị ướt người, sinh bệnh, nhất là bệnh viêm da do nước ở đây rất bẩn, đục ngầu và nhiều rác. Đặc biệt là trẻ con rất thích nước ngập để chúng có thể vui chơi thỏa thích, từ sự lo lắng này, nhiều bậc phụ huynh đã không ngại đứng dưới trời mưa, nước ngập lênh láng để đợi rước con mình sớm nhất.

16-044b2

Phụ huynh mặc áo mưa đứng đợi con, họ chỉ lo lắng nếu rước trễ, con mình nghịch nước sẽ bị bệnh.

17-044b2

Những ông bố cõng con trên vai để ra khỏi vùng ngập. Anh Nguyễn Văn Thời cho biết: "Da con tôi rất mẫn cảm với nước bẩn, nếu để con gái mình đi dưới nước này về thể nào cũng bị viêm da, khiến chân đau và nứt nẻ. Khi xe đông, tôi phải cõng nó thì mới yên tâm, vì họ đón con chật cả hẻm, để con tôi đi dưới đây sẽ dễ bỏng pô xe".

12-044b2

Một ông bố khác cõng con len lỏi giữa dòng xe để thoát ra phía ngoài.

11-044b2

Những lúc như thế này mới nhận ra, bờ vai của bố vô cùng an toàn và ấm áp

1-044b2

Một em bé nghịch nước trong khi chờ phụ huynh đến rước

18-044b2

Những cậu nhóc cười đùa khi được đi trong nước ngập.

8-044b2

Những bà mẹ khổ sở đẩy con qua đoạn đường đầy nước.

7-044b2

Cũng có những bà mẹ vừa mang cặp sách, vừa đẩy xe, vừa tươi cười động viên con mình cho bé không sợ hãi mỗi khi có "sóng đánh" ngang.

3-044b2

Một em bé suýt bị ngã, được mẹ động viên tiếp tục bước đi

5-044b2
Một cô bé tháo giày để lội ra khỏi hẻm ngập.

2-044b2

Học sinh và phụ huynh cùng "chiến đấu" với ngập nước để trở về nhà.

9-044b2

Ngoài những em bé được bố mẹ đến rước, cũng có những em phải tự đi bộ về nhà. Phụ huynh, hoặc người đi đường thương tình ghé lại cho các em đi nhờ xe.

15-044b2

Em Trần Ngọc Thanh Phương (học sinh lớp 3) đang men theo vệ đường được nâng thêm một bậc mà những nhà dân ở đây xây thêm ngăn ngập, thỉnh thoảng em vấp nhào, lập tức Phương bám vào song sắt bên đường để khỏi ngã. Em cho biết: "Em ở nhà ông bà nên thường đi bộ về nhà sau khi tan học. Em rất sợ mỗi khi trời mưa, lúc đó trường học, đường về đều ngập hết. Lần nào mưa về nhà em cũng sợ bị ngã xuống nước, vì nếu bị ngã sẽ ướt hết tập sách, mực sẽ lem hết không thấy chữ nữa".

20-72f68

Mỗi khi xe buýt chạy qua, phụ huynh và các bé lại bị bắn nước tung tóe.