Nữ Việt kiều viết đơn bãi nại cho tài xế container tông chết 5 người thân trong gia đình mình

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:49 02/06/2015

Bà Linda Huỳnh cho biết, sau khi lo mai táng cho người thân xong, bà sẽ viết đơn bãi nại cho tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, thường trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM) để tài xế có thể về với gia đình.

Có mặt tại nhà đại thể của bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP. HCM) những ngày qua, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến sự đau buồn của bà Linda Huỳnh (62 tuổi, Việt kiều Mỹ) khi 5 người thân của bà đều tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng ngày 31/5.

Thời điểm đó, xe container do tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, thường trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức thì đâm vào xe ô tô 4 chỗ do tài xế Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, thường trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển đang dừng đèn đỏ tại địa điểm trên. 

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người trong gia đình tử vong.

Xe ô tô bị đẩy về phía trước và đụng vào xe khách 45 chỗ do tài xế Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, thường trú Long Khê, Cần Đuốc, Long An) điều khiển. Tai nạn khiến xe ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm và 5 nạn nhân đều tử vong gồm chị Yến cầm lái, ông Lý Văn Sành (66 tuổi) và vợ chồng con gái Lý Thanh - Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, cùng quốc tịch Mỹ) tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Không dám báo tin cho 2 đứa cháu ngoại biết ba mẹ chúng đã mất

Đôi mắt đỏ hoe vì không ngủ được kể từ khi chồng và các con ra đi vĩnh viễn, bà Linda Huỳnh cho biết: "Sáng nay tôi mới về chuẩn bị ít đồ rồi quay lại bệnh viện để chờ con trai thứ ở bên Mỹ về làm thủ tục tiễn đưa bố và các em nó lần cuối. Từ hôm gia đình gặp nạn đến nay, tôi không thể nào ngủ được vì lo cho 2 đứa cháu ngoại bên Mỹ khi bố mẹ của nó đột ngột qua đời. Tất cả những người thân trong gia đình đều không dám nói sự thật vì sợ 2 đứa không chịu nổi cú sốc này, chúng còn quá nhỏ".

Bà Linda Huỳnh đang đợi người con trai bên Mỹ về Việt Nam để cùng làm thủ tục nhận thi thể người thân.

Theo bà Linda Huỳnh, 2 cháu trai tên Kha (8 tuổi) và Khôi (6 tuổi) là con của vợ chồng chị Lý Hồng Thanh và anh Phạm Thanh Tùng (nạn nhân của vụ tai nạn) vẫn thường gọi điện về Việt Nam để hỏi thăm bố mẹ. Mỗi lần bắt máy điện thoại, nghe cháu ngoại ríu rít bên tai hỏi về quê hương Việt Nam và bố mẹ, bà Linda Huỳnh lại nấc nghẹn vì không biết phải trả lời thế nào.

"Khi gọi về báo tin cho con trai tôi bên đó để qua đây nhìn mặt cha và em lần cuối, 2 cháu nhỏ cứ nằng nặc đòi theo bác vì nhớ bố mẹ. Cảm nhận được tụi nhỏ vẫn từng ngày mong ngóng bố mẹ về mua quà từ quê hương mà đau lòng lắm", bà Linda Huỳnh nói trong nước mắt.

Hiện tại, cháu ngoại của bà Linda Huỳnh vẫn đang ở với ông bà nội bên Mỹ. Sau khi mai táng người thân xong, cô ruột của hai đứa nhỏ sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu. Bà Linda Huỳnh tâm sự, gia đình sẽ lựa thời điểm thích hợp để trò chuyện với các cháu về sự ra đi đột ngột của bố mẹ chúng. "Đây có lẽ là điều khó khăn nhất với tôi trong thời gian tới. Nghĩ đến tụi nhỏ mà xót xa quá...", bà Huỳnh Linda chia sẻ.

"Nếu gặp tài xế, tôi sẽ nói lời tha thứ để anh nhẹ nhàng làm lại cuộc đời..."

Khi chúng tôi nhắc đến đến vụ tai nạn, nữ Việt kiều thở dài, nói: "Tất cả đều số mệnh hết thôi, không ai mong muốn điều này xảy ra đâu. Tôi không biết anh tài xế kia là ai vì hiện tại vẫn chưa được gặp người đó. Chắc giờ này gia đình họ cũng đau khổ như gia đình tôi thôi, anh ta cũng không muốn gây tai nạn cho gia đình tôi đâu. Nếu được gặp anh ấy, tôi sẽ nói lời tha thứ để anh nhẹ nhàng làm lại cuộc đời, tôi nghĩ làm như vậy chồng và các con tôi cũng được ra đi thanh thản hơn. Đời người mà, nếu tha thứ được thì nên mở rộng lòng mình".

Bà Linda Huỳnh cho biết, sau khi lo mai táng cho người thân, bà sẽ viết đơn bãi nại cho tài xế Võ Văn Răng với hy vọng có thể giảm mức án cho tài xế Răng sớm về với gia đình. Bên cạnh đó, nếu gia đình tài xế Răng hỗ trợ thiệt hại khi gây tai nạn, số tiền đó cũng được bà Linda Huỳnh làm từ thiện. 

Dù rất đau lòng trước cái chết của những người thân trong gia đình nhưng bà Linda Huỳnh vẫn không muốn truy cứu trách nhiệm đối với tài xế gây tai nạn.

Được biết, bà Linda Huỳnh tu tại gia nhiều năm nay và bà cùng gia đình về nước làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã được 1 năm qua. Số phận lại trớ trêu khi 5 người thân trong gia đình bà lại gặp nạn trong ngày đi làm từ thiện khiến ai cũng bàng hoàng tiếc thương.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày