“Nữ quái” chém thiếu nữ giữa ban ngày là tình cũ của bố nạn nhân

Danh Ngọc, Theo 23:21 02/10/2013

“Nữ quái” đột nhập vào nhà lục lọi tài sản giữa ban ngày rồi chém con gái chủ nhà khai nhận từng là người tình của bố nạn nhân. Đối tượng này đến để đòi lại… bộ chăn ga.

Ngày 2/10, công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã xác định được nguyên nhân cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, ở phố Thú Y, xã Đức Thượng) bị chém vào mặt.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã triệu tập nghi phạm Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, ở xã Minh Khai) lên trụ sở để làm việc. Hằng khai nhận, trước đó có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Dũng (bố đẻ của cháu Dung). Sau khi hai bên không còn qua lại, anh Dũng mang bộ chăn ga về nhà nên Hằng đến lấy lại.

Trưa ngày 29/9, Hằng đi cùng với Vi Thị Vân Anh (26 tuổi, ở Thanh Hóa) đến nhà anh Nguyễn Văn Dũng để lấy bộ chăn ga.

Khi thấy trong nhà vắng người, Hằng đi lên tầng 2 tìm bộ chăn ga và bị Dung phát hiện. Hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Dung đã lấy con dao chém Hằng nhưng chị ta dùng chiếc chày đập đá bằng gỗ để trên bàn chống đỡ.

Sau một hồi giằng co, Hằng đã lấy được dao và chém một nhát vào má phải của Dung. Thấy cô gái chạy vào nhà vệ sinh, Hằng và Vân Anh bỏ đi.

“Nữ quái” chém thiếu nữ giữa ban ngày là tình cũ của bố nạn nhân 1
Nạn nhân Dung đang điều trị tại bệnh viện.


Những lời khai của Hằng khác biệt khá nhiều so với thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp. Trước đó, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng rằng: Khi phát hiện hai phụ nữ lạ mặt đang lục đồ trong nhà, Dung đã lập tức bỏ chạy nhưng bị hai kẻ trộm túm tóc, giật dây chuyền rồi chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân trọng thương, bất tỉnh.

Hiện tại, Hằng đã được cho về vì theo cơ quan điều tra, đối tượng này khai báo thành khẩn, chưa có tiền án, tiền sự.

Một điều tra viên cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và chờ để nạn nhân giám định thương tích, sau đó sẽ có biện pháp xử lý đối với Hằng”.