Nỗi đau từ xe buýt ở Sài Gòn

Pháp luật TP.HCM, Theo 10:20 07/03/2014

Người mẹ gào khóc “Con ơi! Tỉnh lại đi!” khiến ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt. Nước mắt người mẹ rỏ xuống thấm ướt cả chiếc áo của đứa con trai đang nằm bất động sau khi bị xe buýt đâm trúng.

Liên tiếp các vụ tai nạn chết người do xe buýt gây ra đã để lại những nỗi đau nhói lòng và dấy lên nỗi lo trong người dân TP.HCM.

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn do xe buýt gây ra làm ông Đỗ Văn Đặng chết tại góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (quận 1) khi đang đi tập thể dục ngày 28/2 thì sáng sớm 6/3, một vụ tai nạn thương tâm khác cũng do xe buýt gây nên. Hậu quả, em Nguyễn Đức Bảo Trác (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Hà Huy Tập) chết tại chỗ ở ngã tư Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) khi đang trên đường mẹ đưa đến trường.

Như vậy là chỉ trong vòng một tuần, hai vụ tai nạn nghiêm trọng do xe buýt gây ra đã lấy đi sinh mệnh của hai công dân TP, để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình.

“Con chưa kịp ăn no, sao đã vội đi”

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Lệ Thu, mẹ của em Trác, cố lết lại bên thi thể con mình đang nằm dính dưới lòng đường, ôm con vào lòng rồi thét lên trong vô vọng: “Con ơi! Tỉnh lại đi!” khiến ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Giữa phố đông, Nguyễn Đức Bảo Duy - anh của Trác (học sinh lớp 9, đi cùng xe với Trác, may mắn thoát chết) vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng đứa em trai bị ngã nên lay lay dậy. Lay hoài mà vẫn không thấy em cục cựa, rồi Duy khóc nức theo mẹ.

Nỗi đau từ xe buýt ở Sài Gòn 1
Người mẹ chỉ biết kêu khóc thảm khi nhìn con trai bị bánh xe buýt cán tử vong.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, rất đông người đi đường cúi đầu thương cảm cho cậu học sinh xấu số. “Thương tâm quá. Tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thế mà đã lìa cõi đời”, cụ bà bán nước ở gần ngã tư rầu rĩ nói.

Tại Nhà tang lễ An Bình (quận 5) chiều 6/3, chiếc quan tài quàn thi thể của Trác chìm trong tiếng nấc của gia đình, người thân, bạn bè đến viếng. Chỉ tay vào đồng hồ lúc 5h10 chiều, chị Thu nấc không thành lời: “Bình thường giờ này mẹ đang ở cổng trường đón con rồi, 5h trường tan học nhưng con hay vòi mẹ cho con chơi với các bạn thêm 10 phút nữa. Sáng nay con còn chưa kịp ăn hết hộp xôi gà, cái đùi còn nhiều thịt lắm… Con chưa kịp ăn no, sao lại ra đi đau đớn thế này con ơi”.

Cứ có ai hỏi thăm là chị Thu lại không kìm được xúc động, những ký ức chắp vá từng mảng về đứa con trai yêu quý trong lòng người mẹ ấy lại ùa về: “Sao con bỏ mẹ mà đi, con thương mẹ nhất mà. Tối nào con cũng đòi ngủ với mẹ, lấy điện thoại ra đùa đã rồi mới chịu yên. Sáng nay con mặc đồng phục, quàng khăn đỏ, mặc áo gió dễ thương lắm”.

Chị Thu vẫn không tin nổi cái giây phút khủng khiếp ấy lại ập đến với gia đình mình: “Mọi thứ diễn ra nhanh quá, khi đèn vàng sắp chuyển sang đỏ, tôi cho xe dừng lại ở ngã tư thì nghe một tiếng húc lớn từ phía sau, cả xe và người cùng ngã, quay đầu nhìn lại thì đã thấy vậy rồi”. Nói xong chị lại hướng mắt lên nhìn di ảnh đứa con trai bé bỏng, miệng tươi như hoa mà nước mắt chị tuôn trào.

Gần đó, em Nguyễn Đức Bảo Duy - anh của Trác vẫn còn mặc đồng phục Trường THCS Hà Huy Tập, ngồi ủ rũ, đôi mắt vẫn còn thất thần từ lúc chứng kiến vụ tai nạn lấy đi sinh mạng em trai của mình. “Con đã cố gắng giữ em trong vòng tay nhưng cuối cùng chỉ ôm được mỗi chân em”. Cũng chính Duy đã cố nén nỗi đau để tới trường thông báo vụ việc cho ban giám hiệu sau khi xảy ra tai nạn.

Nỗi đau từ xe buýt ở Sài Gòn 2
Xe buýt gây tai nạn, tài xế rời hiện trường.

Không tin đó là sự thật

Hung tin em Trác bị xe buýt cán chết ập đến Trường THCS Hà Huy Tập trong sự bàng hoàng, đau đớn đối với các học sinh và thầy cô giáo của trường. Cả lớp 6/2 của Trác đã khóc suốt một tiết học khi nghe cô giáo báo tin Trác mất.

“Từ nay lớp sẽ thiếu vắng đi một thành viên dễ thương, biết quan tâm đến mọi người” - lớp trưởng Dư Quốc Hương buồn bã cúi mặt. Dãy bàn đầu nơi Trác ngồi học giờ khuyết một chỗ, trống trải hơn thường ngày nhưng bạn ngồi bên vẫn không nỡ xếp đi chiếc ghế ấy.

“Lớp em đã gấp cho bạn rất nhiều hạc giấy, cầu mong ở nơi xa bạn luôn bình yên”, Hương cho biết nhiều bạn trong lớp tự tay gấp những con hạc giấy bỏ vào thùng từ lúc hay tin Trác không còn nữa.

Vẫn còn bần thần, cô Lê Kim Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, rưng rưng: “Tôi nhận hung tin khi đang ở nhà vì không có tiết dạy ở lớp nên lật đật chạy lên trường, trong đầu luôn lảng tránh tình huống xấu nhất. Em không có ở lớp, hỏi thăm thì được biết chỗ em gặp tai nạn, tôi liền chạy đến, mọi người đã tản đi hết rồi nhưng hiện trường vẫn còn đó, chứng kiến mà đau lòng quá. Bình thường Trác rất ngoan, trầm tính, học lực khá, không bao giờ gây sự đánh nhau với bạn nào. Trác học bán trú nên thân thiết với các bạn trong lớp, trong trường như anh em ruột thịt, nào ngờ…”.

Thầy Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng trường, cho biết trong nhiều năm qua trường chưa bao giờ chứng kiến cái chết nào thương tâm như vậy. Thầy chia sẻ: “Nhiều thầy cô và các em học sinh đã bật khóc vì thương học trò, thương bạn. Trưa nay, một số thầy cô đã đến nhà tang lễ. Ban giám hiệu do chưa thu xếp được nên sẽ đến viếng Trác vào ngày mai”.

Cả gia đình suy sụp tinh thần

Chiều 6/3, trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Thành Quân, con trai của ông Đỗ Văn Đặng - người đã tử nạn do xe buýt gây ra tại góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, nói trong buồn bã: “Từ khi cha mất đến giờ cả nhà ai cũng tiều tụy, suy sụp tinh thần, nhất là mẹ. Cha mới vừa nghỉ hưu được có tám tháng, tưởng đâu nghỉ hưu thì sẽ có thời gian để ở nhà với mẹ và chơi cùng con cháu. Ai ngờ cha lại ra đi đột ngột như vậy” - anh Quân buồn bã nói.

Theo anh Quân, sau khi cha mất thì phía gia đình tài xế và Sở GTVT có đến cúng viếng, vấn đề bồi thường lúc này gia đình chưa nghĩ đến. Hiện nay vấn đề quan trọng của gia đình là tổ chức ma chay cho cha anh thật tốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày