Những bức tâm thư gửi đến... kẻ trộm cực bá đạo của người Việt

Q.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/04/2015

Ngoài những "tâm thư" dán trước cửa, cột điện... gửi đến kẻ ăn trộm tài sản của mình, nhiều khổ chủ sợ mất đồ đạc còn ghi hẳn các cảnh báo: "Xe hết xăng! Đừng trộm, đẩy bộ mệt".


Mất mũ bảo hiểm, chủ nhân xe Liberty để lại lời nhắn cho ai "cầm nhầm" và còn khen "Ngoan!".


Trước tình trạng trộm liên tiếp ghé thăm phòng mình, một sinh viên đã ghi những dòng chữ vừa thân mật nhưng cũng mang tính hài hước gửi đến những "anh trộm" với nội dung: "Phòng không có gì đáng giá. Em hết tiền mua ổ khóa, xin trộm đừng phá ổ khóa nữa muốn vào chơi thì alo theo số 098xxx. Em sẽ để lại chìa khóa".


Xe hết xăng rồi, trộm xong phải đẩy bộ mệt lắm nha!


Cảnh báo mất trộm xe treo ở chân cầu thang một khu tập thể cũ.


Khổ chủ cố gắng liên lạc với tên trộm để chuộc lại đồ.


Do quá tiếc với chiếc xe “độ” 125cc bị kẻ gian trộm mất, anh Huy Hoàng, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã phát tờ rơi, đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng tìm giúp chiếc xe với món quà hậu tạ 20 triệu đồng.


Một tấm biển khiến nhiều người thấy xót xa cho anh nhân viên bưu điện khi anh chàng có nguy cơ mất việc vì những bưu phẩm cùng chiếc xe máy BKS: 16L8-9246 đã bị trộm lấy mất.


"Chúng em đang nghèo và rất ư là nghèo xin đừng dòm ngó phòng chúng em nữa..." kèm theo tâm thư tha thiết cầu khẩn "kẻ trộm" là hình vẽ 4 gương mặt khóc mếu máo. Không biết kẻ trộm nhìn thế này có thấy động lòng thương các bạn sinh viên mà bỏ ý định trộm cắp không?