Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 06/03/2016

Căn nhà xập xệ, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, bố mẹ lại bị ung thư trong khi chính quyền gây khó dễ, không cấp phép sửa nhà, Lê Thúy Nga (sinh viên năm 3 Học viện Quản lý giáo dục) đã gửi thư cầu cứu ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cầu cứu Chủ tịch Hà Nội vì không được sửa nhà sắp sập

Mấy ngày vừa qua, câu chuyện của nữ sinh Lê Thuý Nga (22 tuổi, trú tại 123 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, hiện đang là sinh viên trường Học viện Quản lý giáo dục) viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nội dung tâm thư Nga chia sẻ về việc gia đình em đang sống trong ngôi nhà dột nát, bố mẹ đều mắc bệnh ung thư, trong khi chính quyền địa phương lại gây khó khăn khi không cho sửa chữa nhà để ở.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

 Lá thư Nga viết cầu cứu Chủ tịch TP Hà Nội về căn nhà sắp sập của gia đình.

Theo đơn trình bày, ngôi nhà của gia đình Nga được xây từ năm 1992, sau nhiều năm, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lần gia đình em xin phép UBND quận Long Biên để tu sửa nhưng chính quyền lại không cấp phép dù nhà em đã đủ điều kiện.

Thương cha mẹ ốm yếu lại sống trong ngôi nhà xập xệ, dột nát, chính quyền địa phương gây khó khăn nên Nga đã viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

 Hằng ngày chứng kiến cảnh bố mẹ bị ung thư ngược xuôi vất vả khiến cô rất xót xa. 

Trong bức thư viết tay gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Nga đã nói rõ về hoàn cảnh gia đình, quyền sử dụng đất và việc gây khó khăn của chính quyền địa phương.

Nga viết: "Thưa bác, hiện bố mẹ cháu bị ung thư, nhà cháu sắp sập nhưng chính quyền địa phương gây khó dễ nên cháu đành mạo muội gửi thư tới bác. Gia đình cháu sống nhờ vào quán nước chè của mẹ cháu và bố cháu thì sửa xe máy trước cửa nhà.

Hiện gia đình cháu sống trong ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1992 đã xập xệ, tường nứt lớn, những thanh gỗ đã mục nát, khiến nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những hôm mưa gió cháu vô cùng sợ hãi".

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 3.

 Tường nhà Nga đã nứt từ lâu.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

... và có nguy cơ đổ sập cao.

Theo nữ sinh này, gia đình nhiều lần xin phép sửa nhà nhưng chính quyền địa phương gây khó dễ, không cấp phép dù nhà đủ điều kiện. Điều đó khiến mọi người trong gia đình vô cùng tuyệt vọng.

"Nhìn bố mẹ cháu ốm yếu, vừa rời viện đã loay hoay chạy đôn chạy đáo từng phường từng quận mà lòng cháu đau như cắt. Mỗi lần bố cháu đi về là một lần buồn phiền, u ám hơn", Nga bày tỏ trong thư.

Qua thư, nữ sinh mong muốn Chủ tịch TP Hà Nội sẽ "cứu giúp gia đình trước khi quá muộn vì bố mẹ cháu đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo".

Nhà mặt phố nhưng mưa thì ngồi trong nhà che ô, tát nước

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà trên nơi mà cả gia đình nữ sinh này đang sinh sống. Căn nhà cấp 4 cũ nát và hoang vắng, hoàn toàn trái ngược với tuyến phố sầm uất và khang trang.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 5.

 Ông Thủy và bà Lập buồn bã vì vẫn không xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong ngôi nhà còn xập xệ, tuềnh toàng, nguy hiểm hơn khi các thanh xà gỗ chống chọi với ngôi nhà xuống cấp đã mục ruỗng. Bờ tường nứt toác. Khó ai tin được ngôi nhà ấy lại mọc ngay giữa khu phố sầm uất, bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng xung quanh.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Phúc Thủy và bà Đặng Xuân Lập (bố mẹ Nga) cho biết, vì thương bố mẹ nên mới đây con gái ông bà đã viết thư cầu cứu tới Chủ tịch thành phố.

"Tôi hy vọng những lời cầu cứu đó tới được với Chủ tịch, còn những cơ quan ở dưới vợ chồng tôi cũng gõ cửa cả rồi nhưng không ai thấu nỗi khổ của gia đình", ông Thủy tâm sự.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 6.

 Theo bà Lập, những ngày mưa thì ngồi trong nhà cũng như ngoài trời.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 7.

 Những tấm gỗ mỏng được đóng tạm trên trần nhà.

Theo ông Thủy, gia đình ông sử dụng mảnh đất tại 123 Nguyễn Văn Cừ từ những năm trước 1992, có phần lấn chiếm cả ao và đến năm 1992 thì xây nhà cấp 4, lúc đó bên công an có kiểm tra và lập biên bản.

"Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn sinh sống trên mảnh đất này, nhưng ở thời điểm năm 2009 cả gia đình té ngửa khi biết mảnh đất mình đang sử dụng bị UBND quận Long Biên bán cho người khác từ năm 2007, những uất ức cũng chồng chất từ đó" - ông Thủy nói.

Ông Thủy cho biết, nhiều nội dung tòa đã phân xử trước việc ông khởi kiện UBND quận Long Biên khi ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định cưỡng chế… với gia đình ông.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 8.

 Thanh xà gỗ chống chọi với ngôi nhà xuống cấp đã mục ruỗng khiến mùn rơi lả tả xuống đất.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 9.

 Cảnh xuống cấp bên trong căn nhà.

Nhà sắp sập, nữ sinh Hà Nội viết tâm thư cầu cứu chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung - Ảnh 10.

 Ngày mưa thì gia đình phải tát nước từ trong nhà ra ngoài, bùn đất dính đầy sàn nhà.

"Không được tu sửa ngôi nhà nơi mình ở suốt bao nhiêu năm nay khiến vợ chồng tôi rơi vào cảnh cùng cực. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa thì trong nhà không khác gì ngoài trời. Nhiều hôm mất ăn mất ngủ vì nước mưa tràn vào nhà, phải dùng xô chậu tát nước ra ngoài", ông Thủy chia sẻ.

Vôi vữa ở trong nhà bong tróc, tường nứt toác kéo dài hàng mét. "Gia đình tôi khó khăn ai cũng biết, cả hai vợ chồng bị bệnh hiểm nghèo mà nhà cửa từ bấy đến giờ cứ thấy chỗ nào trống là trải chiếu xuống nằm. Tường đã nứt như thế này, nếu không có tường nhà hàng xóm thì đã đổ sập lâu rồi. Gia đình rất mong muốn quận Long Biên sớm thi hành án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chúng tôi để có điều kiện sửa chữa bởi tường nhà có thể đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng", ông Thủy phân trần.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu báo cáo sự việc

Liên quan đến sự việc trên, chiều 5/3, trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Quốc Huy, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Long Biên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nữ sinh Nga viết tâm thư, ngày 1/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu quận Long Biên báo cáo toàn bộ sự việc này.

Ông Huy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Long Biên đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, tham mưu báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố là chưa đủ cơ sở xem xét cấp "sổ đỏ" cho gia đình ông Lê Phúc Thủy.

"Sau khi TAND Tối cao ra bản án tuyên hủy quyết định thu hồi đất của UBND quận Long Biên đối với mảnh đất của gia đình nhà ông Lê Phúc Thủy, ngay sau đó UBND quận Long Biên đã không nhất trí với một số vấn đề mà TAND Tối cao đã tuyên án vì thấy chưa đúng. Đến nay đã gần 2 năm, phía UBND quận chưa nhận được được các giấy tờ về việc thụ lý cũng như việc trả lời của tòa án", ông Huy cho hay.

Về việc trong thời gian tới UBND quận Long Biên sẽ làm gì, thực hiện các biện pháp nào đối với mảnh đất của gia đình ông Thủy, ông Huy cho hay: "Về vấn đề này quận cũng đã báo cáo lên UBND TP Hà Nội, sau này thành phố có ý kiến chỉ đạo như thế nào thì quận sẽ thực hiện như vậy".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày