Người thân khóc nghẹn nhận thi thể nạn nhân chết thảm dưới bánh xe container

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 04/06/2014

Sau khi va chạm với một chiếc xe máy khác, nạn nhân bị hất văng ra khỏi xe, ngã đúng vào vị trí bánh sau của chiếc container chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12h30 ngày 4/6, trên đường TMT2A, đoạn qua KP.4, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Huân (46 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển xe máy mang BKS 55Y2- 1198 lưu thông trên đường TMT2A, hướng từ đường Song Hành ra ngã ba Việt Hưng (QL22).

Khi còn cách ngã ba Việt Hưng gần 100m, bất ngờ một chiếc xe máy (chưa rõ BKS) chạy từ trong hẻm ra và va chạm với xe máy của ông Huân.


Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến xe máy ông Huân loạng choạng đổ xuống đường, nạn nhân bị hất văng ra khỏi xe, ngã đúng vào vị trí bánh sau của xe container BKS 57L-8173 kéo theo rơ mooc loại 40 feet đang chạy cùng chiều.

Tài xế xe container không kịp xử lý đã để bánh xe cán qua đầu khiến ông Huân chết tại chỗ.


Thi thể nạn nhân được chuyển đi.


Biết tin, rất đông người nhà nạn nhân đã kéo đến hiện trường khóc ngất. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều người không kìm nước mắt.

Sau tai nạn, chiếc xe máy gây va chạm đã rời khỏi hiện trường còn tài xế container đến chính quyền địa phương khai báo.


Người thân khóc nghẹn trước cái chết thương tâm của nạn nhân xấu số.

CSGT đã có mặt để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 xử lý hiện trường.

Đến 14h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong, thi thể nạn nhân xấu số được chuyển đi.

Hiện công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.