Trong căn nhà nhỏ tại quận Tân Bình, TP HCM, bà Tuấn Kỳ dường như chưa quên một ký ức nào về lần đầu tiên hát bài hát Chiếc đèn ông sao. Dù đã 81 tuổi, bà nói rằng đó là một trong những vinh dự và kỉ niệm rất đẹp của tuổi trẻ. Và lí do vì sao bà lại được lựa chọn thể hiện bài hát này trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam dù khi đó đã 21 tuổi cũng rất đặc biệt.
"Khi ca khúc được gửi tới Đài tiếng nói Việt Nam, không có đội ca thiếu nhi nào để trình bày ca khúc cả nên tôi được phân công hát bài này. Giai điệu và tiết tấu bài này khiến tôi rất thích, mặc dù lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi, không còn là tuổi thiếu nhi nữa nhưng tôi vẫn hát với sự vui vẻ, cảm giác như mình được trẻ lại", BTV Tuấn Kỳ bồi hồi nhớ lại cơ duyên đến với bài hát.
Khi được hỏi về ca khúc, BTV Tuấn Kỳ đã bất ngờ bày tỏ mong muốn hát lại bài hát tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và thật ngạc nhiên dù đã một đời người trôi qua, bà vẫn nhớ rõ ca từ và thể hiện ca khúc bằng những âm thanh tươi vui rộn ràng khiến cho mỗi chúng ta không khỏi xuyến xao, bồi hồi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ.
Đến với chương trình Cuộc sống thường ngày, nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì khi sáng tác bài hát, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ tạo nên món quà dành cho các cháu, các em thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi miền Nam. Nhưng tôi rất vui vì bài hát đã được đón nhận và có sức sống lâu dài trong nhiều năm qua". Bản thân nhạc sĩ cũng ngạc nhiên khi lần đầu biết, bài hát Chiếc đèn ông sao từng được dịch sang cả tiếng nước ngoài và được in trong sách âm nhạc dành cho thiếu nhi các nước.
Với sức sống lâu bền của mình, hy vọng, nhiều năm sau nữa, ca khúc Chiếc đèn ông sao vẫn sẽ sống mãi và trở thành hành trang không thể quên trong kí ức của mỗi thế hệ thiếu nhi Việt Nam.