Người dân vận động quyên góp lo mai táng cho nạn nhân chết nơi đất khách

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 23:56 29/08/2015

Xin ngủ nhờ nhà 1 hộ dân ở Gia Lai, người đàn ông bất ngờ tắt thở vào sáng hôm sau. Thương nạn nhân bơ vơ nơi đất khách, chính quyền và người dân xã Chư HDrông (TP. Pleiku, Gia Lai) đã cùng nhau quyên góp, lo mai táng để tiễn đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1963, quê ở thôn 6, xã Yên Dũng, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Ông Sơn chết trong nhà ông Tô Văn Thành ở xã Chư HDrông sau 1 đêm xin ngủ nhờ.

Tối hôm đó, ông Sơn đến nhà ông Thành xin ngủ nhờ, ông Thành vui vẻ nhận lời, tuy nhiên đến sáng ra thì xảy ra cơ sự trên. 

1.-5f2f7
Người dân lập bàn thờ cho nạn nhân ngay tại nhà ông Thành

Ông Thành kể lại, khoảng 6 giờ hơn, ngày 29/8, ông dậy đi làm và gọi ông Sơn cùng dậy. Gọi không thấy trả lời, ông lại kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy ông Sơn đã tắt thở, ông liền báo ngay cho chính quyền xã. 

Sau khi có mặt tại nhà ông Thành, công an đã kiểm tra hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Sơn tử vong do bệnh lý, bị viêm tâm mạc, tràn dịch mang. 

Do ở Gia Lai không tìm thấy người thân của ông Sơn, chính quyền xã Chư HDrông đã gọi về địa phương nhờ liên hệ với gia đình. Nhưng chính quyền nơi đây báo lại, ông Sơn chỉ còn 1 người chị gái đã già không thể đi lại xa.

Ngay sau đó, người dân đã đứng ra quyên góp tại chỗ và lập bàn thờ cho nạn nhân. Có khá nhiều người đi đường biết sự việc đã dừng lại quyên góp và thắp hương cho người đàn ông xấu số.

2.-5f2f7

3-5f2f7
Chính quyền và người dân quyên góp tổ chức cho nạn nhân. Đã có khá nhiều người đi đường ghé lại ủng hộ và tiễn đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Ông Nguyễn Kim Hổ - Phó Bí thư xã Chư HDrông cho biết, sau khi hoàn tất mọi công tác khám nghiệm, chính quyền xã cùng người dân đứng ra lo mai táng cho nạn nhân. Khoảng 2 giờ chiều nay, lễ mai táng đã được tổ chức tại nghĩa trang địa phương.