Người chồng chạy xe khắp nơi tìm vợ con đã được đoàn tụ cùng gia đình

Hạ Châu, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 05/07/2014

Ngay sau khi câu chuyện người đàn ông bị dị tật chạy xe ba gác, phía sau trưng tấm biển hình ảnh vợ con với lời nhắn: “Vì phút nóng giận mà nỡ đuổi vợ con nay đã hối hận và mong được tha thứ” được chúng tôi đăng tải, anh Nguyễn Hoàng Thuận cho biết, vợ anh đã tha thứ và chấp nhận quay về đoàn tụ.

Nhiều ngày nay, người dân tại TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) bắt gặp hình ảnh một người đàn ông tật nguyền Nguyễn Hoàng Thuận (SN 1978, hiện sống tại tỉnh Vĩnh Long) không quản mưa nắng, chạy xe ba gác khắp các đường phố kéo theo tấm bảng “Tìm vợ con”

Anh Thuận và tấm biển in hình vợ con.

Đi tới mỗi ngã ba, ngã tư, người đàn ông này đều dừng lại những mong người đi đường chú ý tới và thông tin cho người vợ đã bỏ đi. Trên tấm biển, ngoài hình ảnh của vợ con, người đàn ông này còn viết: “Vì nóng giận mà đuổi xua vợ con. Nay tôi viết bài viết này gửi đến cộng đồng xã hội xin tha thứ để giúp bản thân tìm lại vợ con”. 

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem và chia sẻ câu chuyện cùng người chồng tội nghiệp.

Thời điểm đó, tâm sự cùng chúng tôi, anh Thuận nói rằng sẽ đi tìm vợ tới khi nào sức cùng lực kiệt. Cho dù phải bỏ hết tất cả mọi thứ thì điều duy nhất anh muốn là được gặp lại vợ con, muốn nói với vợ một lời xin lỗi tự đáy lòng. 

Câu chuyện của anh Thuận khiến nhiều người cảm động. Đặc biệt, ngay khi chúng tôi đăng tải bài viết: "Người chồng hối hận chạy xe khắp nơi tìm vợ con khiến dân mạng cảm động" và được rất nhiều bạn đọc chia sẻ đã tác động tâm lý đến vợ anh là chị Trần Thị Thúy Phương (SN 1983, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) rất nhiều.

Những giây phút ngồi thẫn thờ nghĩ về vợ con...

Không kìm nén được cảm xúc trong ngày đoàn tụ, anh Thuận cho biết, nhờ bài viết được đăng tải, vợ anh đã tình cờ đọc được. Sau vài ngày suy nghĩ, thấy chồng thật sự ăn năn hối hận và biết thành thật với quá khứ lỗi lầm, cô ấy đã chủ động liên lạc với chồng, chấp nhận bỏ qua tất cả.

Hình ảnh vợ con anh Thuận - (Ảnh nhân vật cung cấp).

Chia sẻ cùng người viết, anh Thuận nói: "Tôi là kẻ đáng trách, kẻ ăn cháo đá bát, tự tay mình bóp chết hạnh phúc mà vợ đã khổ cực hy sinh tất cả để dành cho mình. Giờ vợ con đã quay về, tôi chân thành cảm ơn tấm chân tình của các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ câu chuyện".