Nghị lực phi thường của "kình ngư" không chân Nguyễn Hồng Lợi

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/08/2015

Sinh ra với nhiều khiếm khuyết lớn về thể xác nhưng trái tim của Nguyễn Hồng Lợi lại vô cùng mạnh mẽ. Suốt 27 năm qua, vì muốn cha mẹ yên tâm, chàng trai ấy vẫn lặng lẽ một mình chịu đựng những đắng cay và âm thầm vươn lên, chinh phục những thử thách mới, để khẳng định chỗ đứng của mình trong xã hội.

"Tuổi thơ dữ dội"

Nguyễn Hồng Lợi (27 tuổi), là vận động viên bơi lội tại TP. HCM. Do bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên ngay từ khi sinh ra, cơ thể anh đã không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Anh bị cụt hai chân và teo một tay phải. Cũng bởi ngoại hình thấp tròn và tồn tại nhiều khiếm khuyết này mà mọi người xung quanh thường gọi anh là "cụt".

Sequence 01.Still008-ba395
Sinh ra với trái tim tròn đầy nhưng cơ thể anh Lợi lại có nhiều khiếm khuyết.

Sequence 01.Still006-ba395
Tuổi thơ anh liên tiếp gặp phải nhiều sóng gió nhưng bằng nghị lực sống kiên cường, người con trai ấy vẫn hiên ngang vượt qua để vươn lên làm chủ số phận.

Khi còn thơ dại, chính anh Lợi cũng chẳng hiếu hết về sự thiệt thòi của bản thân. Chỉ có đấng sinh thành là đứt từng khúc ruột. "Tôi sinh ra thì nó đã không được lành lặn như các anh em. Nhìn thấy con chịu nhiều khiếm khuyết, lòng tôi đau như cắt", bà Nguyễn Thị Hưng (mẹ anh Lợi).

Lớn lên thêm một chút, khi vừa chập chững nhận biết về nỗi đau số phận thì anh Lợi lại phải liên tiếp đối mặt với những sóng gió khác. Khi vừa tròn 5 tuổi, anh xa cha mẹ để chuyển về sống với cậu và mẹ nuôi. Thương con nhưng vì sự khốn cùng do cái nghèo lay lắt đeo bám, những bậc sinh thành đành dứt ruột nhìn con mình theo chân người khác đi xa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã buộc những người thương yêu nhau phải xa cách.

Không được gần gũi bên mẹ cha nhưng bù lại, anh Lợi lại được lớn lên trong vòng tay của những ông bố, bà mẹ nuôi yêu thương con hết mực. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi cho đến khi anh đến tuổi tới trường. Mẹ nuôi xin cho anh đi học giống như bao bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng, anh lại không được nhận.

Sequence 01.Still011-ba395
Anh Lợi cùng cậu của mình.

Sequence 01.Still012-ba395
Không được ở gần bố mẹ ruột nhưng anh Lợi lại được tiếp thêm rất nhiều tình yêu từ người mẹ nuôi và các em nhỏ, bác sĩ ở bệnh viên Từ Dũ.

Nỗi buồn tưởng như đã tạm quên bỗng chốc lại ùa về trong đau đớn. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh Lợi ý thức sâu sắc về nỗi khiếm khuyết và sự khác biệt của bản thân so với những người xung quanh.

Thương con, mẹ nuôi đã tìm đủ mọi cách để anh được đi học. Bà đưa anh đến làng trẻ Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM. Tại đây, anh được các bác sĩ nuôi nấng và dạy dỗ. Từ một cậu bé mới đầu còn sợ sệt, nhút nhát, anh Lợi dần trở thành một chàng trai thông minh và hiếu động. Cũng từ đây, cuộc đời anh dần bước sang một trang mới, tươi tắn và tràn ngập ánh sáng.

Cùng môn thể thao bơi lội vươn lên những bục cao đầy vinh quang

Từ nhỏ, anh Lợi rất thích tập bơi. "Nhà tôi ngay cạnh sông Sài Gòn, hàng chiều vẫn theo chân các anh hàng xóm ra đó đùa nghịch nên tôi rất thích nghịch nước. Lớn lên, tôi học bơi và tình cờ gặp được HLV Nguyễn Phương Khanh - người sau này đã dìu dắt tôi đến với sự nghiệp thi đấu thể thao", anh Lợi kể lại.

Sau những ngày tháng kiên trì luyện tập, từ khi tham gia vào các hội thi thể thao người khuyết tật trong nước và quốc tế, đến nay, anh Lợi đã đạt được 8 HCV, 9 HCB. Đặc biệt, năm 2014 anh đoạt huy chương đồng môn bơi lội tại Asian Para Games 26 tại Myanmar.

Sequence 01.Still009-ba395

Sequence 01.Still010-ba395
Vượt qua nhiều khó khăn, anh Lợi liên tục gặt hái được nhiều thành công.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn của mẹ mình và tôi luôn tự nhủ phải sống sao để có thể nói với mẹ rằng tôi thực sự rất tự hào khi được mẹ sinh ra với một thể trạng như vậy".

Không thể đứng dậy trên đôi chân của mình, anh Lợi luôn cố gắng nuôi dưỡng cho mình một tinh thần "thép" can trường. Không chỉ giỏi bơi lội, anh còn có năng khiếu thiết kế thời trang và từng tham gia đóng phim.

Dù gặt hái được nhiều thành công nhưng khi trở lại với cuộc sống thường ngày, chàng trai ấy vẫn luôn giữ cho mình một nét dung dị đáng quý. Khi đã thành tài, anh Lợi vẫn tự nguyện xin ở lại làng Hòa Bình để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Đối với anh, việc làm đó không chỉ nhằm trả ơn những người đã cưu mang mình mà còn là niềm vui tự đáy lòng mà bản thân anh luôn mong muốn được duy trì mãi về sau.

Sequence 01.Still001-ba395

Sequence 01.Still018-ba395
Công việc yêu thích của anh Lợi là hàng ngày được đưa đón các em nhỏ ở làng Hòa Bình tới trường.

Sequence 01.Still004-ba395
Đôi tay không lành lặn nhưng lại rất vững chãi của anh Lợi đã chở không biết bao nhiêu chuyến đưa đón các em nhỏ đi học.

Sequence 01.Still014-ba395

Sequence 01.Still019-ba395
Dù cơ thể không lành lặn nhưng nhờ tình yêu với thể thao, anh Lợi đã trở thành một VĐV bơi lội rất giỏi.


Hàng ngày, anh Lợi phụ trách đưa đón các em nhỏ đi học. Với thân hình khuyết tật nhưng chàng trai ấy lại là một "tài xế" rất an toàn của các em nhỏ. Nhiều năm qua, chính anh cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã đưa đón bao lượt học sinh nhiễm chất độc màu da cam đi học. Những lúc rảnh rỗi, anh lại tập bơi cho các em, khuyến khích họ đến với thể thao để rèn luyện sức khỏe, sống vui hơn. “Các em ở đây đều có hoàn cảnh giống tôi nên tôi thấy rất thương và yêu quý các em”, anh Lợi nói.

27 năm vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, trên hành trình của anh chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương của gia đình, người thân. Yêu con nhưng cha mẹ đẻ của anh Lợi chưa bao giờ được nhìn thấy con trai mình trên đường đua xanh. Đó cũng là lý do chương trình "Điều ước thứ 7" (VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam) mang lại một món quà bất ngờ cho anh và gia đình của mình.

Sequence 01.Still017-ba395

GHEP TONG.Still007-ba395

GHEP TONG.Still008-ba395
Đối với ba mẹ ruột, mẹ nuôi, cậu và các em nhỏ ở làng Hòa Bình, anh Lợi luôn là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bất ngờ khi thấy ba mẹ đứng ở cuối đường bơi đợi mình, nghị lực phi thường đã khiến anh có thêm sức mạnh, băng qua đường bơi dài chỉ với 42 giây. Đây là một thành tích mới mà chính anh cũng phải bất ngờ bởi các lượt bơi trước đó, anh đều phải mất 43 giây mới hoàn thành.

"Tôi từng nghĩ con mình sẽ không bao giờ biết bơi nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi vô cùng xúc động và tự hào về con", cha ruột anh Lợi nói.

Sequence 01.Still015-ba395

Sequence 01.Still007-ba395

Niềm vui được sum vầy bên những người thân yêu ngay tại đường đua xanh khiến anh Lợi vô cùng xúc động. "Những lúc đứng trên bục cao nhận huy chương, cho dù đó có là huy chương gì, tôi đều thấy rất vui và luôn thầm cảm ơn bố mẹ ruột, mẹ nuôi, cậu và dì, những người đã có ơn sinh thành và nuôi dưỡng tôi", anh Lợi tâm sự.

Nói về số phận mình, anh Lợi tự tin khẳng định: “Cuộc đời không cho mình nhiều thứ, nhưng không lấy đi tất cả. Tôi rất có niềm tin, hy vọng vào cuộc sống và tương lai của mình. Do đó, tôi mong mọi người cũng hãy nghĩ như tôi”.

Clip: Nghị lực phi thường của "kình ngư" không chân Nguyễn Hồng Lợi phát sóng trong chương trình Điều ước thứ 7 trên sóng VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày