Ngày mai, chị ve chai sẽ nhận được 5 triệu yen Nhật

Phạm An - Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 01/06/2015

Vừa lên công an quận Tân Bình trở về, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, ngụ Tân Bình, TPHCM) cười rạng rỡ cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng khi công an nói rằng ngày mai sẽ có quyết định bàn giao số tiền 5 triệu yen Nhật cho tôi".

14h ngày 1/6/2015, đại diện công an quận Tân Bình (TP. HCM) đã làm việc với chị Hồng và luật sư Hà Hải (luật sư hỗ trợ pháp lý cho chị Hồng). Công an cho biết có thể trong chiều nay hoặc trễ nhất là ngày mai (2/6) sẽ có quyết định bàn giao lại số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị Hồng, số tiền mà chị đã giao nộp khi phát hiện trong chiếc loa cũ.

Tại đây, công an Tân Bình khẳng định khi có quyết định bàn giao thì sẽ giao trả lại số tiền y như ban đầu mà chị Hồng đến nộp. Đại diện Công an quận Tân Bình thông báo, cơ quan này đã trình quyết định về việc trao lại số tiền trên lên lãnh đạo quận, chờ kí duyệt. Thời gian được kí có thể vào chiều nay hoặc chậm nhất là ngày mai. Khi có quyết định của lãnh đạo, đại diện công an quận sẽ đem quyết định này đến ngân hàng  - nơi kí gửi hơn 5 triệu yen, đưa về trụ sở và tiến hành trao lại cho chị Hồng. 

Cũng theo vị đại diện này, chị Hồng sẽ không phải tốn bất kì mức phí tổn nào trong việc kí gửi và bảo quản 5 triệu yen tại ngân hàng. Người phụ nữ mua ve chai sẽ nhận được toàn bộ số tiền bằng yen Nhật Bản, việc đổi sang tiền Việt Nam sẽ do chị quyết định.

Luật sư Hà Hải, cho biết: “Mọi vấn đề thủ tục pháp lý đã hoàn tất, thời hạn 10 ngày công an đưa ra trước đó cũng đã hết thì nên sớm trao lại số tiền trên. Khi có quyết định, tôi sẽ cùng thân chủ mình đến công an quận Tân Bình nhận lại số tài sản trên và giúp chị Hồng đổi tiền”.


Tuy sắp trở thành "tỷ phú ve chai" nhưng đang tiếp chuyện với chúng tôi, chị Hồng xin phép ra mang đồ ve chai vào trong vì trời sắp mưa. Chị cho biết chị vẫn sẽ đi mua ve chai như trước đây, số tiền trên ngoài việc làm từ thiện, chữa bệnh cho mẹ, chị để dành lo học phí cho hai đứa con mình.

Về phía chị Hồng, đây là kết thúc đẹp nhất trong cuộc đời chị khi mà hôm qua (31/5/2015) chị đã mượn 2 triệu đồng để giữ đúng lời hứa phát sữa cho trẻ em khuyết tật tại Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM). "Sau khi có được số tiền trên, tôi sẽ tiếp tục phát gạo cho Hội người mù TP. HCM theo đúng lời hứa của mình. Tôi mừng rơi nước mắt khi sự chờ đợi, mong mỏi của mình đã có kết quả tốt. Hôm nay có thể tôi không ngủ được và mong trời sáng.", chị Hồng xúc động.

Trước đó, ngày 21/3/2014, khi mua được chiếc loa cũ, vợ chồng chị Hồng đã mở loa ra để lấy phế liệu. Khi chiếc loa được mở, chị bất ngờ khi thấy quá nhiều tiền nước ngoài bên trong. Hỏi ra mới biết đó là 5 triệu yen Nhật. Chị Hồng cùng chồng đã giao nộp số tiền trên cho công an quận Tân Bình.

Trong thời gian 1 năm, chỉ có một trường hợp của bà Phạm Thị Ngọt trình báo (ngày 10/4/2015)  là chủ nhân của số tiền trên. Tuy nhiên, bà này không có đủ bằng chứng chứng minh chiếc loa đó thuộc sở hữu của mình. Qua thời gian xác minh, ngày 18/5/2015 công an quận Tân Bình đã bác đơn trình báo của bà Ngọt và khẳng định sẽ bàn giao lại số tiền trên cho chị Hồng khi lãnh đạo ký quyết định.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày