Mưa trắng trời Hà Nội ngày đưa tiễn nhà văn Tô Hoài về với đất Mẹ

Trang Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 17/07/2014

Sáng ngày hôm nay (17/7), lễ tang nhà văn Tô Hoài đã diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và những người hâm mộ.

Sáng ngày 6/7/2014, nhà văn Tô Hoài - tác giả của hàng loạt tập truyện "gối đầu giường" của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam - đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 95 tuổi. Sự ra đi của ông khiến bao người hâm mộ tiếc thương và hụt hẫng. 

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày hôm nay (17/7), lễ tang của nhà văn Tô Hoài đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5, Trần Thái Tông, Hà Nội. Mặc dù mưa trắng trời Hà Nội nhưng rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén hương vĩnh việt nhà văn tài năng. Sau khi lễ tang kết thúc, linh cữu của nhà văn Tô Hoài sẽ được đưa về Nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội) - nơi ông yên nghỉ.


Nhà văn Tô Hoài sinh ngày 27/9/1920, trong một gia đình thợ thủ công ở huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Ông lớn lên ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sáng ngày 6/7/2014, nhà văn Tô Hoài đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 95 tuổi.


Sáng ngày hôm nay (17/7), lễ tang của nhà văn Tô Hoài đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5, Trần Thái Tông, Hà Nội.


Sáng nay, trời mưa tầm tã suốt nhiều giờ đồng hồ.



Dù vậy, rất đông người thân, bạn bè và người hâm mộ đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để thắp nén hương viếng nhà văn Tô Hoài lần cuối.


Rất đông con cháu và người thân khóc thương trước sự mất mát quá lớn. 




Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới viếng và chia buồn cùng gia quyến.




Nhiều người bật khóc nức nở.




 Sau khi lễ tang kết thúc, linh cữu của nhà văn Tô Hoài sẽ được đưa về Nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh, Hà Nội) - nơi ông yên nghỉ.