Mẹ vợ chết oan nghiệt dưới nhát dao của đứa con rể cuồng ghen

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 31/03/2014

Thấy Tâm nói chuyện với trai lạ thì đêm đó về phòng trọ Sơn lại ghen tuông rồi hành xác vợ bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cuộc sống không hạnh phúc, không chịu nổi kiếp sống “nô lệ”, chị Tâm đã quyết định chia tay Sơn và bỏ về nhà mẹ ruột.

Thế nhưng, Sơn không chịu buông tha, hắn đã tìm đến gây gổ với Tâm khiến Tâm phải bỏ trốn. Chưa hết, Sơn tiếp tục lăng mạ người thân của vợ và dùng dao tước đoạt mạng sống người mẹ vợ.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng  Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) phạm tội “giết người” chuyển lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM để cơ quan này thụ lý theo thẩm quyền. 

Sơn là hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng vào sáng 24/3 khiến bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi) tử vong, ngoài ra Sơn còn đâm trọng thương em trai vợ là anh Hà Văn Hậu (20 tuổi).


 Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Bi kịch từ người đàn ông cuồng ghen 

Ngày 31-3, chúng tôi tìm đến căn nhà ngụ trên đường Song Hành (ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) một khung cảnh vẫn còn đượm màu bi thương. Tiếp chúng tôi, thân nhân bà Phụng cho biết, sáng hôm qua gia đình mới lo hậu sự cho mẹ xong.

Ngồi bệt bên góc nhà, người phụ nữ gầy còm, có khuôn mặt xạm đen đang gặm mặt vào tường và khóc. Khi hỏi ra chúng tôi mới biết chị chính là Hà Thị Bé Tâm (24 tuổi, vợ của Sơn). Tâm mới 24 tuổi nhưng nhìn chị già hơn so với cái tuổi này.

Tâm chia sẻ: Tâm quen biết Sơn từ năm 2011 trong một lần chị ra phụ bán nước cho mẹ. Từ lần gặp đó, Sơn tìm cách tán tỉnh chị bằng cách sống chân thành, ăn nói cuốn hút và đặc biệt là Sơn cũng rất chịu khó làm ăn.

“Lúc đó, em nghĩ mình đã trải qua một đời chồng, bị đứt gánh giữa đường nên rất lo lắng. Thấy Sơn cũng thật lòng, siêng năng nên em chấp nhận tình cảm của Sơn”- Tâm kể.


 Chị Tâm đau lòng nói về cuộc sống không hạnh phúc bên người đàn ông có bản tính cuồng ghen.

Theo Tâm, lúc đầu bố mẹ và người thân ai cũng khuyên Tâm không nên yêu Sơn vì Sơn là một người ăn chơi lêu lổng và ham mê cờ bạc. “Em nghe mọi người nói cũng thấy ngờ ngợ, thế nhưng từ lúc mới quen em anh ấy tỏ ra là một người đàn ông hoàn hảo, che giấu bao tật xấu khiến em nhanh chóng bị cuốn hút. Mặc cho bố mẹ, anh chị ngăn cấm em vẫn đến bên Sơn và sau đó mang thai với Sơn” - Tâm kể trong nước mắt.

Biết mình mang thai với Sơn, Tâm vui mừng và nhanh chóng ra thuê trọ ở cùng Sơn như vợ chồng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, Sơn rất lo làm ăn, chiều chuộng vợ.

Thế nhưng, khi Tâm sinh con tháng thứ 4 thì bất ngờ tính cách của Sơn thay đổi hoàn toàn. Trái ngược với người chồng hết mực thương yêu vợ con, Sơn càng ngày càng trở nên hư đốn. Hắn đi từ sáng tới tối, người lúc nào cũng ngà ngà hơi men. Tiền bạc làm ra đều đem đi tiêu xài, cờ bạc… khiến Tâm buồn lòng.

Ngoài ra, thời gian này vì con mới sinh ra không có tiền mua sữa nên Tâm đã bế con đi bán phụ mẹ để mẹ cho tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Cũng chính từ đây, Sơn thường xuyên ghen tuông vô cớ, hễ đi ngang qua thấy Tâm nói chuyện với trai lạ thì đêm đó về Tâm sẽ bị ăn no đòn.

“Anh ấy ghen vô cớ lắm, nhiều lần đánh đập em thậm tệ. Em là vợ mà anh xem em như kẻ thù vậy….” - Tâm nói trong nước mắt.

Sống với Sơn hơn 2 năm và chịu nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết. Tâm dần dần nhận rõ đức tính côn đồ của Sơn nên quyết chí ra đi. Tâm bồng bế con về ngoại sinh sống.


Chị Tâm thắp hương cho mẹ.

“Anh ấy ăn nói hay lắm, sau khi đánh đập, đuổi em và con ra khỏi nhà thì qua ngày hôm sau anh ấy lại tìm đến xin lỗi em, anh ấy bày biện đủ lý do để thuyết phục em quay về với ảnh. Vì thương con, em đã bỏ qua, hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, bản tính của Sơn vẫn không hề thay đổi, sự ghen tuồng vô cơ và bản tính côn đồ nên thường xuyên đánh đập em. Trước Tết vừa rồi, Sơn lại đánh đập em thậm tệ. Anh ta đè em xuống giường, đạp chân lên mặt em, không hết anh ta còn lấy tay bóp cổ em…. Không chịu nổi người chồng bạo lực này em quyết định dứt bỏ tất cả và bồng con em mới 2 năm tuổi về nhà ngoại sống”- Tâm cho biết.

Tâm cho biết, tưởng chừng như cuộc sống của Tâm và con gái sẽ được yên ổn khi 3 tháng Tâm về nhà ngoại sống nhưng Sơn không hề đến thăm vợ con. “Anh ta hay đi ngang qua nhà, đến một quán cà phê gần nhà ngồi uống cà phê nhưng không hề vào thăm hỏi em và con. Em nghĩ thế là xong rồi nào ngờ... Tối trước mẹ em và em trai bị Sơn chém, hắn đi ngang qua quán nước thấy Phát đưa bạn trai của em trai em đang phụ giúp dọn hàng thì liền đó Sơn nổi cơn ghen cuồng lao vào đuổi đánh khiến em suốt đêm phải bồng con tháo chạy và lẩn trốn” - nói đến đó Tâm òa khóc và nhìn về di ảnh mẹ.

Nhát dao oan nghiệt, rể hờ tước đoạt mạng sống mẹ vợ

Nói về buổi sáng định mệnh 24/3, em trai của Tâm anh Hà Văn Hậu (20 tuổi, con trai bà Phụng) nhớ lại: Cả đêm 23/3, sau khi đại náo ở chỗ làm việc của Hậu, Sơn xách dao tìm kiếm chị gái Hậu để đòi xử. Không tìm được chị Tâm, Sơn quay về nhà bà Phụng để gây sự. “Anh ta cầm dao đập cửa, chửi bới bố mẹ em. Biết anh ấy tính nóng nảy lại cầm dao trong người nên em và mẹ em chỉ biết nói nhẹ nhàng cho anh ta ra về” - Hậu cho biết.


Hậu (em trai Tâm kể lại sự việc)

Sau khi bỏ ra về, đến khoảng 2h30, Sơn lại tiếp tục quay lại đập cửa và bắt buộc gia đình phải mở cửa để hắn vào tìm kiếm chị Tâm. Bên cạnh đó, Sơn cầm theo hai chai nhựa và liên tục dọa “Tụi bây giấu con Tâm ở đâu, nếu không đưa nó ra tao sẽ phóng hỏa đốt nhà.

“Lúc đó, mẹ em sợ quá nên mở cửa cho Sơn vào, Sơn cầm dao đi khắp nhà để tìm gặp chị Tâm nhưng không thấy mới chịu bỏ ra về”- Hậu nhớ như in sự việc kể lại.

Hậu kể tiếp, sáng sớm 24/3, lúc đó khoảng 5 giờ, sau khi dọn hàng ra quả cho mẹ xong, Hậu vào phòng nằm ngủ. Vừa chợp mắt thì nghe tiếng chửi bới của Sơn. Chưa kịp ra xem thì Sơn đã tự động phá cửa phòng ngủ của Hậu vào đòi Hậu chở đi gặp Phát (người bạn làm chung của em bị anh Sơn ghen là có tình cảm với chị Tâm).

“Phát nó là bạn em và là em của chị Tâm vậy mà anh ta cũng ghen được. Em nói em không biết nhà Phát và chỉ biết số điện thoại thôi. Lập tức, Sơn cầm dao uy hiếp bắt em phải gọi điện cho Phát. Em vừa cầm điện thoại gọi thì bị Sơn giật lấy bỏ vào túi. Em bảo trả điện thoại lại cho em thì lập tức bị anh ta đâm một nhát vào bụng. Sợ quá em bung cửa tháo chạy ra ngoài” - Hậu vẫn còn sợ hãi kể lại.

Lúc này, bà Phụng nghe tiếng con trai kêu la liền chạy vào. Đúng lúc này Sơn cầm dao đâm tiếp vào bụng Hậu một nhát nữa. Liền đó, bà Phụng nhảy vào can ngăn thì bị Sơn đâm một nhát chí mạng vào bụng khiến bà nằm sõng soài trên đường. Đâm bà Phụng xong, Sơn tiếp tục lao đuổi theo Hậu. Dù bị thương rất nặng nhưng Hậu vẫn cố chạy và được người dân cứu giúp.

Sợ bị người dân bắt giữ, Sơn tháo chạy khỏi hiện trường. Hậu và mẹ được chuyển vào bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cả hai nhanh chóng được chuyển tuyến lên bệnh viện 115 cấp cứu.


Tên cuồng ghen Đặng Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

"Do mẹ tôi được chẩn đoán bị đứt tĩnh mạch, dập lá lách và phổi với vết thương quá nặng nên đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc tôi  nhận được hung tin mẹ không qua khỏi, tôi như ngã quỵ trong đau đớn. Mẹ là trụ cột trong gia đình, mẹ thương chị em tôi lắm. Trước lúc lâm chung mẹ có nói với tôi hãy cố an ủi chị tôi, chị tôi còn quá trẻ mà phải chịu nhiều đau khổ…” - Hậu nói đến đây thì nước mắt tuôn trào.

Cũng theo Hậu, khi anh và mẹ được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu thì Sơn liên tục gọi điện nhắn tin sẽ tiếp tục “xử” những người còn lại trong gia đình.

Chỉ khi Sơn biết bà Phụng tử vong thì hắn mới chịu đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện cơ quan công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng này.