Lên mạng tìm những cô gái thất tình... lừa bán sang Trung Quốc

Báo Công an Nghệ An, Theo 08:51 20/10/2015

Nhật tìm kiếm các cô gái thường đăng trạng thái (status) chán nản, tuyệt vọng để kết bạn, đồng thời tỏ vẻ đồng cảm, chia sẻ để lấy lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng.

Qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Nguyễn Thị Nhật (SN 1996) trú tại xóm 8, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành tìm kiếm các cô gái thường đăng trạng thái (status) chán nản, tuyệt vọng để kết bạn, đồng thời tỏ vẻ đồng cảm, chia sẻ để lấy lòng tin rồi dụ dỗ nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng. Chiêu trò của Nhật trở thành “chiếc phao cứu sinh” của những cô gái đang tuyệt vọng vì bị người yêu ruồng bỏ, hoặc không có việc làm ổn định. Nhưng những cô gái nhẹ dạ cả tin này không hề hay biết mình đã bị “sập bẫy” của bọn buôn người, trong đó có Lê Thị H. (SN 1996) đang mang bầu tháng thứ 8. May mắn là, trên đường đi sang Trung Quốc, H. được lực lượng Công an Nghệ An kịp thời phát hiện và giải cứu.

Chân dung “nữ quái” buôn người

Sinh năm 1996 ở vùng quê lúa Yên Thành, Nhật sớm bỏ học và đi làm thuê kiếm sống. Hơn 2 năm trước, Nhật bị nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. May mắn trốn thoát sau hai tháng sống trong cảnh “địa ngục trần gian”, Nhật tìm được việc làm, sau đó quen và yêu một người đàn ông Trung Quốc, nhưng thỉnh thoảng thị lại trốn về Việt Nam. Từng bị lừa bán nhưng Nhật lại trở thành đối tượng buôn người. Mới 19 tuổi, thị đã phải “cõng” tiền án về tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép nhưng được hưởng án treo. Trong thời gian này, Nhật tiếp tục trốn sang Trung Quốc kiếm sống, tuy làm lụng vất vả nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao.

Lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Thị Nhật (X) và giải cứu thành công 2 phụ nữ

Được người bạn trai Trung Quốc rỉ tai, Nhật sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo… để tìm kiếm những cô gái thường đăng các dòng chia sẻ bộc lộ tâm trạng chán nản, tuyệt vọng để kết bạn. Quá trình làm quen, thị tỏ vẻ đồng cảm và chia sẻ với họ, mục đích là để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, Nhật đưa ra các “lời khuyên”, từ đó khiến họ tự nguyện “sập bẫy”. Với những cô gái không có việc làm ổn định, Nhật hứa đưa sang Trung Quốc làm công nhân với mức lương cao, công việc nhàn nhã. Với những cô gái bị người yêu ruồng bỏ, Nhật bảo đưa sang Trung Quốc lấy chồng giàu có, cuộc sống an nhàn và còn có tiền gửi về cho gia đình...

Với thủ đoạn trên, khoảng tháng 8 vừa qua, phát hiện Lê Thị H. (SN 1996) quê ở Thanh Hoá, tạm trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An than phiền và bày tỏ sự chán nản trên mạng xã hội Zalo, Nhật liền lân la trò chuyện và được H. cho biết: Quá trình làm việc, H. quen và yêu một người đàn ông. Tin tưởng người yêu, H. trao “cả đời mình” cho hắn. Nào ngờ, khi phát hiện H. mang thai, hắn lộ rõ bản chất của một gã sở khanh và nhanh chóng biến mất. Sau đó, H. liên tục bộc lộ sự chán nản và “muốn trốn đi một nơi nào đó thật xa không ai biết”.

Thấy vậy, Nhật đề nghị, trao đổi với H. về việc theo Nhật sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ nhận được 70 triệu đồng. Như kẻ sắp chết đuối vớ được phao, H. đồng ý ngay. Biết nạn nhân đã “sập bẫy”, Nhật liền thông báo cho người yêu là có người Việt Nam muốn lấy chồng Trung Quốc, nhờ người này hỏi xem nếu sự việc thành công thì sẽ được trả bao nhiêu tiền. Sau khi được người yêu thông báo sẽ được trả 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng), Nhật nhắn tin cho H. nói rằng, vào khoảng trung tuần tháng 10 sẽ về đón H. sang.

Giải cứu thành công 2 nạn nhân

Tin vào lời hứa của “bạn” qua mạng, H. hồi hộp chờ ngày Nhật về đưa sang Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, H. có kể chuyện mình sẽ sang Trung Quốc lấy chồng với Lê Thị T. (SN 1991) trú tại huyện Diễn Châu. Nghe H. nói sang đó không những được “ăn sung mặc sướng” mà còn có tiền gửi về cho gia đình, T. ngỏ ý xin đi theo. H. liền nhắn tin qua Zalo cho Nhật thông báo là có T., bạn của mình cũng muốn đi cùng. Thấy vậy, Nhật lập tức trốn về nước để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.

Khoảng 1 giờ ngày 13/10, Nhật có mặt tại xóm 8, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Sau khi nghỉ ngơi, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Nhật bắt xe khách xuống huyện Diễn Châu tìm gặp H. và T.. Sau khi thống nhất kế hoạch và số tiền được nhận, Nhật trở về nhà và hẹn 2 cô gái đúng 21 giờ 30 phút cùng ngày gặp nhau tại ngã ba Cầu Lồi thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu để đón xe khách sang Trung Quốc. Đúng hẹn, Nhật bắt xe khách BKS 37B-013.75 chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội, định sau đó sẽ bắt tiếp chặng Hà Nội - Lào Cai. Nếu mọi việc trót lọt, Nhật sẽ đưa T. sang Trung Quốc trước; còn H. thì thị sẽ thuê phòng trọ ở huyện biên giới của tỉnh Lào Cai để H. sinh sống, chờ nạn nhân sinh con xong mới đưa sang Trung Quốc bán.

Tuy nhiên, khi chiếc xe vừa lăn bánh chừng 30 phút, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) tiến hành bắt quả tang. Ngay trong đêm, đối tượng Nguyễn Thị Nhật cùng 2 nạn nhân được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ.

Tại đây, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng 2 nạn nhân được tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công, tiến hành bàn giao cho người thân và chính quyền địa phương. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Nhật để tiếp tục điều tra, mở rộng về hành vi mua bán người. Vụ việc trên chính là tiếng chuông cảnh tỉnh các thiếu nữ, đừng vì nhẹ dạ cả tin để rồi trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày